K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng

Chi Lanh - AA, Theo Trí Thức Trẻ 16:12 27/10/2016

Thần tượng khó có thể một chân đạp hai thuyền, ca hát và diễn xuất, nhưng Im Yoona đã chinh phục khán giả như thế nào?

Không chỉ xuất hiện dày đặc trong các MV ca nhạc, quảng cáo, SNSD Yoona trở nên quen mặt với khán giả từ những năm mới debut với các vai diễn thiếu nhi, vai phụ và kiêm luôn vai chính trong các dự án truyền hình lớn nhỏ. Dễ dàng nhận thấy, phía công ty chủ quản SM định hướng cho cô gái này trở thành thần tượng kiêm diễn viên chuyên nghiệp.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 1.

Im Yoona là thành viên nhóm nhạc nữ đá chéo sân diễn xuất

Đây cũng là lựa chọn phát triển của không ít thần tượng hiện nay, nhưng con đường này trắc trở vô cùng. Thực tế khó tránh là khán giả có định kiến rất khắc nghiệt dành cho thần tượng đóng phim. Họ bị gọi là những bình hoa di động, những vẻ đẹp được dàn dựng bằng góc máy và hiệu ứng sân khấu. Khi cởi bỏ lớp trang điểm và trang phục màu mè, khí chất diễn viên là thứ tài năng không phải kẻ nào cũng có.

Tuy nhiên, Im Yoona hiện vẫn là một cái tên ăn khách đối với nhiều đạo diễn. Cùng tìm hiểu xem viên ngọc xinh đẹp đã được mài giũa như thế nào để chiếm được cảm tình của khán giả như hôm nay nhé.

2008 - Em Là Định Mệnh Của Đời Anh: Khởi đầu nhờ hậu thuẫn, đi kèm thử thách nghẹt thở

Sau khi ra mắt được khoảng một năm, Yoona đã nhận vai nữ chính cho dự án dài đến… tắt thở của đài quốc gia: Em Là Định Mệnh Của Đời Anh (You Are My Destiny).

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 2.

Vai nữ chính đầu tiên của Yoona trong "Em Là Định Mệnh Của Đời Anh"

Trong những năm 2008, lượng fan của Yoona chưa hùng hậu như bây giờ. Chỉ có những người thật sự quan tâm và yêu mến cô mới ủng hộ cho lần thử sức này. Thế mà, cô gái nhỏ không làm mọi người thất vọng. Nhân vật Sae Byuk đối mặt với vấn đề thị lực vẫn vui vẻ và tươi vui, có tính cách và tuổi tác tương đương Yoona ngoài đời thực. Với khuôn mặt xinh xắn, thậm chí những cảnh rơi nước mắt của cô cũng được khen xinh đẹp, không cần đỏ mặt tía tai, gồng mình làm quá.

Trailer "Em Là Định Mệnh Của Đời Anh"

Năm đó, cơn mưa giải thưởng đã tưới mát cái tên Im Yoona: Diễn viên mới xuất sắc nhất, Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Diễn viên do khán giả bình chọn tại nhiều giải thưởng phim ảnh tại Hàn.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 4.

Yoona xúc động nhận giải Best Actress ở KDA 2008

Tuy nhiên, không ít người dấy lên tranh cãi, cho rằng Yoona ăn may, lại còn được công ty hậu thuẫn, nhận kịch bản tốt, vai diễn không đòi hỏi quá nhiều diễn xuất. Đứng trước dư luận đa chiều, cô gái nhỏ chọn cách im lặng trước mọi bình luận tiêu cực.

2009 - Anh Chàng Lọ Lem: Lựa chọn an toàn, hay bước dậm chân tại chỗ trong sự nghiệp?

Sau cơn mưa giải thưởng năm 2008, các nhà làm phim dần để ý đến cái tên Im Yoona. Dự án tiếp theo mà Yoona tham gia là bộ phim Anh Chàng Lọ Lem (Cinderalla Man) của đài MBC.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 5.

Yoona đóng vai nữ chính, hợp tác cùng Kwon Sang Woo trong Anh Chàng Lọ Lem

Trong phim, cô vào vai nữ chính Seo Yoo Jin, một nhà thiết kế tài năng và có chí cầu tiến. Vai trò của cô trong phim không quá nổi bật, chỉ là mắt xích ở giữa mối tình tay ba quen thuộc bên hai chàng trai có tính cách và hoàn cảnh trái ngược.

Khó có thể kết luận là bộ phim có thành công hay không. Với mức rating trung bình 8.2%, Cinderella Man lép vế hẳn so với hàng loạt cái tên Người Thừa Kế Sáng Giá (Brilliant Legacy), Phía Đông Vườn Địa Đàng (East of Eden) hay "hiện tượng châu Á" BOF – Vườn Sao Băng.

Tuy nhiên, khán giả cũng dần "quen mặt" Yoona, có thiện cảm rất tốt về hình tượng idol lấn sân diễn xuất. Thành công lớn nhất khi tham gia dự án này, theo chính Yoona đã chia sẻ, chính là được gặp gỡ và hợp tác với đàn anh lớn như Kwon Sang Woo. Trong các bài phỏng vấn, chính cô và các đồng nghiệp cũng thừa nhận thái độ của cô rất tích cực, luôn nhiệt tình tham khảo và hỏi ý kiến những tiền bối trong nghề. Năm đó, bộ phim cũng giúp cô giành giải Diễn viên được yêu thích nhất tại giải Baeksang lần thứ 46.

Yoona trở thành nữ thiết kế trong "Cinderella Man"

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 7.

Yoona nhận giải Diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Baeksang 2009

2012 - Cơn Mưa Tình Yêu: Biệt danh "bình hoa di động"

Sự kết hợp giữa Yoona và "hoàng tử châu Á" Jang Geun Suk trong dự án Cơn Mưa Tình Yêu (Love Rain) được kỳ vọng sẽ là siêu phẩm ngang ngửa Bản Tình Ca Mùa Đông (Winter Sonata) hay Trái Tim Mùa Thu (Autumn In My Heart). Tuy nhiên, ba mươi chưa phải là Tết, Cơn Mưa Tình Yêu biến thành cơn mưa gạch đá, cơn mưa chỉ trích lúc nào không hay.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 8.

"Cơn Mưa Tình Yêu" do biên kịch của Trái Tim Mùa Thu và Bản Tình Ca Mùa Đông chấp bút

Mang hơi hướng tình cảm pha bi kịch, Love Rain là câu chuyện tình nhiều trắc trở của hai thế hệ. Yoona trong phim thể hiện hai nhân vật thuộc hai thế hệ khác nhau, loay hoay mắc kẹt trong những mối tình đầy nước mắt.

Thế nhưng, 20 tập phim với tình tiết gây… buồn ngủ đã được liệt vào danh sách những bộ phim có rating… thảm hại nhất năm. Điều đáng nói là cùng lúc đó, các diễn đàn lại sôi nổi bàn luận, tấm tắc khen ngợi ngoại hình của các diễn viên, gồm cả Yoona. Chính từ đó, cô gái vô tội một cổ hai tròng "chân dài đóng phim", "bình hoa di động".

Trích đoạn "Cơn Mưa Tình Yêu"

Tuy nhiên, về mặt tích cực, bộ phim "lầy lội" trên kênh truyền hình bản quyền của 12 nước, thậm chí doanh thu đứng thứ nhì xét về khả năng sinh lời từ phim truyền hình của nhà đài. Mọi người đều biết, tên tuổi của Yoona có ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khán giả xem đài, nhưng việc giảm sút phong độ của cô đã gây phản ứng ngược. Người ta càng xem, lại càng chỉ trích và lên án diễn xuất của cô gái nhỏ. Bỏ mặc tất cả yếu tố kịch bản, dàn dựng, diễn viên chính là người gánh chịu mọi "gạch đá" không thương tiếc từ người hâm mộ.

"Sao quả tạ" vẫn không ngừng quét qua sự nghiệp diễn xuất của Yoona. Một năm sau Chuyện Tình Thủ Tướng (Prime Minister And I) cũng đụng độ chuyện tình xuyên vũ trụ của mợ Chảnh và cụ giáo Do Min Joon 500 tuổi trong Vì Sao Đưa Anh Tới, trở thành quả bom xịt của năm.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 10.

Dù vậy, đây là những vai đóng vai trò chuyển tiếp, đưa Yoona thoát khỏi hình tượng ngây thơ, nhí nhảnh khi tham gia phim truyền hình. Yoona chấp nhận những vai trưởng thành, đòi hỏi nhiều biểu cảm trái ngược, tuy rằng sự đổi khác này khiến tên tuổi nàng chênh vênh không ít.

2016 - Võ Thần Triệu Tử Long: Hành trình Trung tiến ồn ào

Vào đầu năm nay, nhiều bài báo đồng loạt giật tít Yoona gật đầu tham gia dự án phim truyền hình kết hợp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, đóng cặp với "Thập Tứ A Ca" Lâm Canh Tân. Yoona có quá mạo hiểm với quyết định này?

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 11.

Yoona xuất hiện trong poster phim "Võ Thần Triệu Tử Long"

Trong bộ phim cổ trang dài 60 tập, lấy bối cảnh thời Đông Hán, Trung Hoa loạn lạc, Yoona vào vai tiểu thư Hạ Hầu Khinh Y, rơi vào mối tình khắc cốt ghi tâm của mãnh tướng Triệu Tử Long, kẻ thù không đội trời chung đã giết cha mình. Sau khi Khinh Y chết, Yoona tiếp tục vào vai Mã Ngọc Nhu, một tiểu thư có tính cách hoàn toàn trái ngược, tái ngộ người yêu.

Trailer "Võ Thần Triệu Tử Long"

Quá trình quay phim và quảng bá chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ "ồn ào". Ngay từ lúc hé lộ tạo hình, khán giả đã dậy sóng vì nhan sắc của Yoona không ăn nhập với phim cổ trang, lại còn kém sắc so với dàn nữ phụ Đại Lục. Bên cạnh đó cô còn bị chê bai diễn xuất quá "Hàn Quốc", thiếu chiều sâu, cứ chu môi và trợn mắt như hotgirl thế kỷ XX. Nặng nề nhất chính là sự bất bình của người xem Trung Quốc khi khẩu hình miệng của Yoona không khớp lời thoại.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 13.

Tạo hình của Yoona gây tranh cãi

Nhưng một lần nữa, cô gái nhỏ chứng minh với khán giả: Cái tên Im Yoona cực kỳ nặng ký trong ngành giải trí! Tỉ suất người xem đạt đến 2% ở nước đông dân nhất thế giới. Hàng loạt kỷ lục được cô xác lập tại đất khách: Nữ diễn viên Hàn Quốc có chỉ số truyền thông cao nhất Trung Quốc, vượt qua Park Shin Hye và cả "đại uý" Song Joong Ki.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 14.

Tên Im Yoona (Lâm Duẫn Nhi) đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số truyền thông tại Trung Quốc ngày 6/4/2016

Vai diễn ở đất khách của Yoona có thể không quá đặc sắc, nhưng Hạ Hầu Khinh Y đem về cho Yoona thêm hàng vạn người hâm mộ mới, xây thêm chiếc cột trụ vững chắc cho danh tiếng và sự nghiệp diễn xuất của cô gái nhỏ. Hơn nữa, thêm một vai diễn cổ trang, gia tài diễn xuất của Yoona trở nên đa dạng hơn. Từng bước tiến bộ, con đường diễn xuất của Yoona ngày càng có nhiều lựa chọn.

Mật danh K2 (2016): Viên ngọc quý đã được khai phá

Cái tên Im Yoona ngay lập tức leo lên top đầu những diễn đàn dành cho mọt phim từ những ngày hè tháng 7, khi tvN công bố dự án mới. Người ta cho rằng Ji Chang Wook sẽ phải "cân team", chịu đựng diễn xuất thần tượng của nữ chính. Thế nhưng, những gì đang diễn ra trên màn ảnh lại phản ánh điều ngược lại.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 15.

Dự án mới nhất của Yoona: Mật danh K2

Mật danh K2 (The K2) là bộ phim chính trị, hành động, lãng mạn của đài truyền hình cáp tvN. Nội dung phim kể về anh chàng lính đánh thuê nay đã lưu vong, nhưng lại tái xuất giang hồ, trở thành vệ sĩ cho con gái riêng của tổng thống.

Như mong đợi, bộ phim có sức sát thương cực cao với các mọt phim. Tạm bỏ qua anh chàng đặc vụ điển trai phong độ Je Ha (Ji Chang Wook), phu nhân tổng thống mưu mô sắc sảo (Song Yun Ah), vai diễn Go Ahn Na (Anna) do Yoona đảm nhận khiến người xem há hốc mồm.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 16.

Yoona xếp thứ 11 trong danh sách những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong tuần 26/9 – 10/2

Những tập đầu, đất diễn của Yoona vô cùng ít ỏi, chỉ dừng lại ở hình ảnh cô gái mảnh khảnh mặc đầm ngủ trắng, chạy chân trần trên nền sỏi đá. Cô ấy rất kiệm lời, nhưng mở miệng đều là cầu xin, la hét và giận dữ. Anna là một vai diễn ít thoại, chủ yếu diễn bằng ánh mắt được Yoona thể hiện khá tốt.

Diễn xuất đáng ngạc nhiên của Yoona trong những tập đầu của Mật danh K2:

Trái ngược với phản ứng ban đầu, dư luận dần cảm động với nhân vật Anna. Càng về sau, khi thân phận của Anna được hé lộ, khán giả không chỉ cảm thương mà còn yêu cô gái nhỏ này. Yoona 27 tuổi vào vai một gái hai mươi tuổi đầu thuần thục, lúc dễ thương, lúc bi thương đều thể hiện tròn vai. Những cảnh quay nấu mì ramyung, leo lên mái nhà lúc nửa đêm hay đóng giả cảnh vệ trốn ra ngoài của Anna nhờ sự hỗ trợ của ê kíp lẫn khả năng diễn xuất được trau dồi của Yoona đã khiến người xem thấp thỏm như thể chính mình bị truy đuổi.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 20.

Cảnh Go Ahn Na trèo lên mái nhà cho mèo ăn

Yoona đã trưởng thành so với thời điểm một màu của "mắt chữ A mồm chữ O". Tận dụng được khuôn mặt thanh thoát chuẩn diễn viên, kinh nghiệm diễn xuất dần được cải thiện, Yoona tiến bộ rõ rệt. Trong các phân đoạn la hét, cơ mặt của cô gái thắt lại, nước mắt ứa ra, các cảm xúc được thể hiện tự nhiên thay vì gồng mình như trước. Trong K2, những triệu chứng tâm lý như sợ người, ghét ánh đèn của Ahn Na được trình diễn khá thuyết phục.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 21.

Nhân vật Go Ahn Na có những biểu cảm bi thương

Diễn biến gần đây nhất, Go Ahn Na đã về nước, hứa hẹn thời lượng lên sóng của Yoona tăng lên, câu chuyện tình của cô và anh vệ sĩ cũng khiến người xem không thể đoán trước.

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 22.

Go Ahn Na về nước, nhiều diễn biến mới được tiết lộ

Tỉ suất xem phim cũng tăng dần, từ khởi đầu 3,3% lên đến 6,6% ở tập mới nhất chiếu ngày 8/10 vừa qua. Liệu diễn xuất của Yoona đã đủ tiến bộ để chạm tới trái tim người xem? Liệu cô có giữ vững phong độ này cho đến tập cuối cùng? Liệu đây có phải là dấu hiệu Yoona chuyển mình để theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, đảm đương nhiều vai khó?

Phân cảnh gây xúc động mạnh trong tập 6: Bài hát Go Ahn Na hát trước mặt bố

K2: Ngọc trong đá Im Yoona đã đến ngày toả sáng - Ảnh 24.

Cùng đón xem sự tiến bộ của Yoona trong vai diễn Go Ahn Na

Sự công nhận của khán giả ngày hôm nay, chính là nỗ lực của cô gái nhỏ suốt hơn 8 năm dài trải qua nhiều kịch bản, vượt qua nhiều định kiến gay gắt. "Viên ngọc thô" Im Yoona đã được khai phá, mài giũa và dần toả ánh sáng của riêng mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày