Jun Vũ: "Đẹp không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là một lợi thế lớn với tôi!”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 17/03/2020

Những cô gái trẻ khác có thể buồn, thậm chí “gục ngã” nếu cứ mãi bị chê là một “bình hoa di động” không biết diễn xuất. Jun Vũ thì có góc nhìn rất khác, thậm chí điềm đạm bất ngờ so với một người trẻ như cô, và quan điểm của Jun là chẳng việc gì phải buồn khi xuất phát điểm của mình là đẹp!

Một Tuyết Anh băng lãnh, một Khánh My đài các nhưng cũng mưu mô… Từng bước thoát khỏi hình bóng của một hot girl, Jun Vũ đã và đang khẳng định bản thân với những vai diễn đa dạng hơn. Nhưng sau những nỗ lực gần nhất, người ta vẫn cứ chê: "Đài từ chưa hay", "Chỉ được cái đẹp!", " An toàn nhưng nhạt nhẽo"...

Bất cứ cô gái trẻ mới vào nghề nào cũng có thể "gục ngã", thậm chí biến mất khỏi làng giải trí khi mọi cố gắng cứ mãi không được đền đáp. Jun Vũ thì khác. Điều đáng ngạc nhiên là, ở cô gái trẻ với vẻ đẹp mong manh, sương khói này lại có một sự điềm đạm bất ngờ. Cô tiếp nhận lời khen, và cho rằng, chẳng có gì sai khi bắt đầu với nghệ thuật với xuất phát điểm là nhan sắc!

Jun Vũ: Đẹp không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là một lợi thế lớn với tôi!” - Ảnh 1.
Jun Vũ: Đẹp không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là một lợi thế lớn với tôi!” - Ảnh 2.

Mới đây, Jun Vũ thu hút sự chú ý khi trở lại với điện ảnh trong Gái Già Lắm Chiêu 3. Vào một vai "Tuesday", có chút "ủ mưu", Jun phải chịu những áp lực gì và chuẩn bị như thế nào cho lần tái xuất này?

Năm 2019 vừa qua, Jun Vũ đã khá im ắng trong lĩnh vực điện ảnh. Chính vì vậy khi trở lại gần đây, Jun nhận được khá nhiều kỳ vọng của mọi người về vai diễn này. Với Khánh My trong Gái Già Lắm Chiêu 3, lợi thế của mình là có một vẻ ngoài khá hợp với tính cách nhân vật đó.

Khánh My là một nhân vật phản diện nhưng lại không được "ác ra mặt" mà phải có một vẻ ngoài hiền lành, tử tế để có thể bao bọc cho sự tính toán bên trong. Ngoài ra, mình cũng nghiên cứu những bộ phim về người thứ 3, nhất là phim drama của Thái, để có thể tham khảo thêm về lối diễn cũng như là nội tâm nhân vật.

Vào vai "Tuesday", Jun có sợ phá vỡ hình ảnh "ngọc nữ" của mình?

"Ngọc nữ" là một danh xưng dành cho nữ diễn viên không chỉ có ngoại hình mà còn phải có diễn xuất xuất chúng. Jun rất may mắn khi được mọi người dành nhiều lời khen cho ngoại hình của mình, còn về diễn xuất thì còn phải học hỏi thêm nhiều lắm. Là một diễn viên giỏi thì phải nhập vai được nhiều thể loại vai cũng như là tính cách nhân vật khác nhau, và vai phản diện hay "tuesday" cũng là một kinh nghiệm mới, thử thách mới cho sự nghiệp của Jun.

Jun Vũ: Đẹp không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là một lợi thế lớn với tôi!” - Ảnh 3.

Rất nỗ lực với điện ảnh nhưng khán giả vẫn đánh giá, Jun mới diễn tròn vai cô tiểu thư khuê các nhưng đài từ, lời thoại vẫn chưa hay đâu?

Khán giả góp ý thì mình nên tiếp thu và rút kinh nghiệm thôi, phải biết nhìn nhận khuyết điểm của mình thì mới có thể tiến bộ được. Jun đã và đang cố gắng trau dồi thêm đài từ của mình để có thể nhập vai tốt hơn cho những sản phẩm sau.

Và không chỉ trong Gái Già Lắm Chiêu 3, tới nay, dù đã sở hữu kha khá vai diễn, một số người vẫn cho rằng Jun Vũ nổi lên chỉ vì đẹp, là một "bình hoa di động" thôi. Bạn nghĩ sao về quan điểm này?

Được khen đẹp thì tất nhiên là phải vui rồi chứ (cười). Bản thân được công nhận vì một điều gì đó còn hơn là không có gì đáng để người ta công nhận cả! Tuy nhiên một diễn viên thì không phải chỉ đẹp là được, để có thể theo đuổi sự nghiệp diễn xuất lâu dài, Jun cần phải có thêm nhiều kinh nghiệm để trau dồi diễn xuất của mình ngày một tiến bộ hơn.

Jun Vũ: Đẹp không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là một lợi thế lớn với tôi!” - Ảnh 5.

Vậy tức là theo Jun, nổi tiếng vì đẹp chẳng có gì là sai?

Được khen đẹp là một điều đáng tự hào, phái đẹp thì phải đẹp chứ! Tất nhiên, đẹp không phải là tất cả, nhưng chắc chắn đó là một lợi thế lớn với bất cứ ai. Với bản thân Jun cũng vậy.

Phải công nhận Jun đẹp trong veo, nhưng đôi khi vẻ đẹp an toàn cũng đi đôi với… nhạt nữa đấy!

Jun là một người khá cẩn trọng khi tiếp xúc với người khác, nhất là vì khi mới bước chập chững vào showbiz Jun đã từng mắc sai lầm khi không cẩn thận về lời nói của mình. Điều đó khiến cho Jun càng trở nên cẩn trọng hơn.

Đôi khi sự an toàn đó có thể khiến người đối diện cảm thấy hơi nhạt nhẽo nhưng thực sự là khi tiếp xúc với ai những lần đầu tiên, Jun đều nghĩ điều tối thiểu mình có thể dành cho họ là lịch sự, sau đó khi quen dần rồi thì mới dám đùa giỡn nhiều hơn. Ai cũng có thể có nhiều tính cách khác nhau, khi tiếp xúc với người mới quen lần đầu mình có thể là một con người khác hoàn toàn so với khi ở nhà hay khi đi chơi với bạn bè. Cá nhân Jun chọn an toàn đầu tiên đã.

Jun Vũ: Đẹp không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là một lợi thế lớn với tôi!” - Ảnh 6.

Vậy hôm nay hãy thử vượt qua sự an toàn đó để chia sẻ sâu hơn một xíu nhé. Thú thật xem, đã có bao giờ Jun thấy mình… không đẹp chưa?

Mình nhớ có một kỷ niệm hồi xưa khi đi du lịch châu Âu cùng với lớp và trong đó có cả người yêu cũ của mình nữa. Tối hôm đó, cả lớp cùng ngủ lại trên chuyến tàu đi tới một thành phố khác và sáng hôm sau mọi người phải dậy thu dọn hành lý từ rất sớm để xuống ga rồi. Lúc đó làn da của mình chưa được đẹp như bây giờ và còn nhiều khuyết điểm như mụn ẩn hay quầng thâm mắt vì thời sinh viên thức khuya học bài, ai mà chẳng vậy.

Nên là mình và các bạn nữ khác đã phải dậy sớm hơn các bạn nam những 1 tiếng để trang điểm trước khi mọi người thức dậy vì ai cũng muốn mình trông thật xinh đẹp trong mắt người yêu mà. Phải dậy sớm như vậy thì mới càng thấy làn da đẹp quan trọng như thế nào. Giá như lúc đó da mình đẹp là mình được ngủ thêm 1 tiếng rồi (cười)!

Jun Vũ: Đẹp không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là một lợi thế lớn với tôi!” - Ảnh 7.

Vậy chắc chắn hiện tại bạn phải rất giữ gìn nhan sắc, làn da phải không? Bật mí một xíu cho fan với nào!

Jun tự tin nhất khi sở hữu một gương mặt mộc tươi tắn, có sức sống. Bản thân mình từng có lúc bị lên mụn, da sạm đen đi, quầng mắt thâm rõ rệt, làn da thiếu sức sống lắm luôn vì lịch quay dày đặc, có hôm thức cực khuya, có khi quay tới khi trời sáng luôn, Thậm chí, có lúc cả ngày chỉ được ngủ có 2, 3 tiếng thôi và make-up thì liên tục. Những lúc đó, mình thấy hình ảnh của bản thân trong gương không còn đẹp nữa, và mình tự nhắc nhở bản thân là phải thay đổi, phải ráng chăm da kỹ hơn thôi!

Jun luôn cố gắng tìm và lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da nào phù hợp với bản thân mình. Chắc chắn những ai hay trang điểm cũng sẽ hiểu được cảm giác sau khi tẩy trang là một cảm giác cực kỳ dễ chịu và thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và nếu như mình có một làn da không khuyết điểm thì tất nhiên mình sẽ chẳng ngại gì mà trang điểm nhẹ hơn hay thậm chí là để da mộc khi đi cafe với bạn bè hay dạo phố. Sẽ thật là tuyệt nếu chỉ mất 10 phút để thay đồ và đánh miếng son là có thể ra đường rồi đúng không nào?

Sau nhiều lần thay đổi sản phẩm và skincare routine, hiện giờ mình đã trung thành với quy trình tẩy trang sâu bằng sữa rửa mặt rồi tới Micellar Water. Sau đó, Jun dưỡng da với Crystal Micro Essence của nhà L’Oréal Paris để da luôn được cấp đủ ẩm. Nhìn chung, với nàng lười như mình thì item này rất ổn nên mình xin bật mí cho fan luôn: Chỉ cần nhỏ vài giọt lên tay xoa đều vào sáng và tối.

Dùng thử một thời gian là da Jun đã cải thiện rõ rệt và được khen là căng mướt, sáng mịn như pha lê rồi. Bạn xem mình trong phim Gái Già Lắm Chiêu 3 là thấy nè (cười)! Tất nhiên bên cạnh đó mình cũng bổ sung rau, củ, quả, vitamin để da đẹp từ bên trong, uống đủ nước và không bao giờ để cho cổ họng của mình khô.

Jun Vũ: Đẹp không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là một lợi thế lớn với tôi!” - Ảnh 8.

Vậy bạn trai hiện tại của Jun chắc chắn là sẽ thích mê làn da đẹp của bạn rồi nhỉ?

Ở tuổi 25 thì đúng là Jun cũng từng có vài mối tình vắt vai rồi. Nhưng hiện tại, Jun lại chưa có tin vui gì để chia sẻ với mọi người cả.

Vậy thì hẳn là dự định tương lai của Jun sẽ là tập trung cho con đường sự nghiệp?

Thời gian tới đây thì tất nhiên Jun Vũ vẫn sẽ kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất và bên cạnh đó Jun cũng đang ấp ủ dự án kinh doanh của riêng mình. Đó chính là mở một studio chụp hình. Hiện tại, Jun cảm thấy là mình còn phải tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn nên chuyện tình cảm đành để sau, nếu có duyên thì chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, mình còn trẻ mà nên chưa vội. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ Jun Vũ nhé!

Cám ơn Jun Vũ vì những chia sẻ và chúc bạn thành công trên con đường sắp tới!