Jack Ma: Không cần con học giỏi, sẵn sàng đưa 700 nghìn cho con đi chơi điện tử suốt 3 ngày đêm

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 20:46 20/09/2016
Chia sẻ

Không chỉ nổi tiếng vì đầu óc kinh doanh siêu phàm, Mã Vân - Jack Ma, tỷ phú giàu có hàng đầu Trung Quốc còn khiến cho nhiều người phải suy ngẫm về cách dạy con của mình.

Nhắc đến Mã Vân, một trong những người giàu có nhất Trung Quốc còn được biết đến với cái tên Jack Ma, bất kỳ người nào cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ, thán phục vị tỷ phú có dáng người nhỏ nhắn và ý chí kiên cường này. Từ một giáo viên dạy tiếng Anh, Mã Vân đã nỗ lực vươn lên để trở thành một vị tỷ phú, doanh nhân công nghệ nổi tiếng khắp toàn cầu.

Jack Ma: Không cần con học giỏi, sẵn sàng đưa 700 nghìn cho con đi chơi điện tử suốt 3 ngày đêm - Ảnh 1.

Ông chủ tập đoàn Alibaba là một trong những người giàu có hàng đầu Trung Quốc.

Hành trình lập nghiệp của ông chủ tập đoàn thương mại điện tử/đấu giá trực tuyến Alibaba đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Bên cạnh đó, cuộc sống không phô trương và những quan điểm, phát ngôn độc đáo của Mã Vân luôn là đề tài thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận.

Mã Vân không mấy khi chia sẻ về gia đình mình, chính vì vậy, người ta chỉ biết vị tỷ phú giàu có hàng đầu Trung Quốc này đã kết hôn với bạn học cùng Đại học Sư phạm Hàng Châu là bà Trương Anh vào năm 1988, ngay sau khi cả 2 vừa tốt nghiệp. Vợ chồng họ sinh được 3 người con: 2 gái và 1 trai.

Jack Ma: Không cần con học giỏi, sẵn sàng đưa 700 nghìn cho con đi chơi điện tử suốt 3 ngày đêm - Ảnh 2.

Bà Trương Anh, vợ của tỷ phú Mã Vân.

Tất cả các thông tin về 2 cô con gái đều được Mã Vân giấu nhẹm, người ta tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy 2 vị thiên kim tiểu thư nhà họ Mã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, còn người con trai thì họa hoằn lắm mới có lần được bố công khai ảnh chụp chung. Vì vậy, cuộc sống của đại thiếu gia Mã Nguyên Khôn, tên tiếng Anh là Jerry Ma - con trai duy nhất của Mã Vân luôn là chủ đề khiến cho người khác phải tò mò.

Trước đây từng có khá nhiều lời đồn đại về Mã Nguyên Khôn được chia sẻ trên mạng xã hội. Thậm chí, hồi đầu năm 2015, dư luận Trung Quốc còn sôi sục trước thông tin con trai của tỷ phú Mã Vân đã chết vì bệnh ung thư não khi vừa tròn 19 tuổi.

Jack Ma: Không cần con học giỏi, sẵn sàng đưa 700 nghìn cho con đi chơi điện tử suốt 3 ngày đêm - Ảnh 3.

Mã Vân cùng con trai Mã Nguyên Khôn.

Không lâu sau đó, tin đồn thất thiệt đã bị bác bỏ. Thế nhưng, cho dù có tra cứu nát cả trang mạng "thần thông quảng đại" baidu.com, người ta cũng chỉ biết được Mã Nguyên Khôn sinh năm 1992 và hiện đang theo học tại trường Đại học Berkeley, California, Mỹ. Mã Vân tiết lộ, ông đã thuê một căn hộ tại Bay Area để tiện cho việc ghé thăm con trai. Bên cạnh đó, ngoại trừ câu chuyện khá sốc mà bà Trương Anh từng kể với báo giới về con trai mình ra thì chẳng ai biết được tung tích của vị thiếu gia họ Mã.

Bà Trương Anh cho rằng, con trai mình là "vật hy sinh" cho sự nghiệp của ông bố tỷ phú. Số tuổi của Mã Nguyên Khôn chính là số năm gây dựng sự nghiệp của bố mẹ, chính vì vậy, cậu bé đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi ngay từ khi còn nhỏ. 

Jack Ma: Không cần con học giỏi, sẵn sàng đưa 700 nghìn cho con đi chơi điện tử suốt 3 ngày đêm - Ảnh 4.

Ảnh chụp vợ chồng Mã Vân vào năm 1996.

Khi ông bà Mã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đồng thời biến nhà riêng thành văn phòng với hơn 30 người chen chúc làm việc trong không khí đầy tiếng ồn và khói thuốc, Nguyên Khôn thường xuyên bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài vì không có ai trông nom. Những bữa cơm của gia đình họ cũng không giống như các gia đình bình thường, rất hiếm khi xuất hiện những câu chuyện vui vẻ giữa bố mẹ và con cái, mà chủ đề thường xoay quanh chuyện làm ăn, công việc.

Năm lên 4 tuổi, Nguyên Khôn được gửi vào trường mẫu giáo nội trú do bố mẹ quá bận rộn. Cậu bé ở trong trường tới 5 ngày/tuần và chỉ được đoàn tụ với gia đình vào mỗi dịp cuối tuần.

Lên 10 tuổi, Nguyên Khôn bắt đầu quay cuồng trong thế giới internet và game online, sau đó mắc chứng nghiện game từ lúc nào không hay. Thấy con trai suốt ngày la cà ở quán net mà không chịu về nhà, Mã Vân từng lớn tiếng rầy la, thế nhưng ông không ngờ cậu con trai bé bỏng lại cứng miệng cãi trả: "Bố mẹ chẳng bao giờ ở nhà, con về nhà lúc nào cũng chỉ có một mình, thế thì thà ra tiệm net còn vui hơn!"

Jack Ma: Không cần con học giỏi, sẵn sàng đưa 700 nghìn cho con đi chơi điện tử suốt 3 ngày đêm - Ảnh 5.

Mã Vân đã kịp nhận ra vấn đề của con trai và kịp thời sửa chữa.

Lúc này, Mã Vân mới hốt hoảng nhận ra vấn đề của con trai mình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi suy đi tính lại, ông đã yêu cầu vợ nghỉ việc ở công ty và ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Mã Vân nói với Trương Anh: "Em hãy thôi việc đi, so với Alibaba thì gia đình này cần em hơn. Em rời Alibaba thì cũng chỉ mất đi ít thu nhập, nhưng nếu em không ở nhà, con trai chúng ta sẽ hư mất, có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể cứu vãn được đâu. Giữa con trai và tiền bạc phải chọn lấy một thứ, em chọn cái nào?"

Khi nghe những lời này, bà Trương Anh cảm thấy rất bất công, bởi trước đây bà từng muốn chuyên tâm làm một người mẹ hiền, vợ đảm, nhưng chính Mã Vân đã lôi kéo bà vào việc kinh doanh. Bà cũng đã dồn bao tâm huyết để cống hiến cho Alibaba, vậy mà giờ lại bị yêu cầu bỏ dở giữa chừng.

Thế nhưng, đến cuối cùng thì thiên chức làm mẹ của người phụ nữ vẫn khiến bà nhượng bộ. Trương Anh nhanh chóng chuyển giao chức vụ Tổng Giám đốc Alibaba và chỉ ở nhà hết lòng chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là cậu con trai ngỗ ngược.

Jack Ma: Không cần con học giỏi, sẵn sàng đưa 700 nghìn cho con đi chơi điện tử suốt 3 ngày đêm - Ảnh 6.

Vợ chồng Mã Vân đã từng bước giúp con trai cai nghiện game online.

Bà Trương Anh nhớ lại, có lần vào kỳ nghỉ hè, để điều trị thói nghiện game của con trai, Mã Vân đã đưa cho Nguyên Khôn 200 tệ (tương đương 670 nghìn đồng) rồi bảo con cứ đi chơi game thoải mái, với điều kiện lúc quay về phải trình bày ưu điểm của từng loại game cho bố nghe.

Tất nhiên, cậu bé Nguyên Khôn đã vô cùng sung sướng cầm tiền chạy thẳng ra hàng net và "đóng đô" ở đó suốt 3 ngày 3 đêm mới chịu trở về. Vừa đến nhà, cậu đã lao vào ăn uống rồi lăn ra ngủ.

Tới khi bố yêu cầu trả lời câu hỏi trước lúc đi, Nguyên Khôn thành thật thú nhận: "Vừa mệt, vừa buồn ngủ, lại còn đói nữa. Toàn thân con mệt mỏi rã rời, tiền cũng tiêu hết rồi, nhưng con chẳng thấy có gì tốt đẹp cả."

Lúc này Mã Vân mới lên tiếng: "Vậy mà con vẫn tiếp tục chơi? Còn ham chơi đến mức không nỡ quay về nhà nữa hả?"

Sau lần giáo huấn ấy, Mã Vân càng nghiêm khắc hơn với con trai, kết hợp với sự quản thúc chặt chẽ của mẹ, nên Nguyên Khôn bắt đầu thay đổi và dần rời xa thế giới game online.

Chính vì con trai từng nghiện game online nên cho dù có đầu tư vào bao nhiêu lĩnh vực, Mã Vân cũng kiên quyết nói không với hạng mục có khả năng kiếm bộn tiền này.

Jack Ma: Không cần con học giỏi, sẵn sàng đưa 700 nghìn cho con đi chơi điện tử suốt 3 ngày đêm - Ảnh 7.

Vị tỷ phú thành đạt này không phải là một người cha tốt.

Nhắc đến chồng, bà Trương Anh thẳng thắn thừa nhận, Mã Vân có thể hô phong hoán vũ trên chốn thương trường và là một doanh nhân thành đạt khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ, nhưng kỳ thực thì lúc ở nhà, ông lại không phải là một người cha tốt. 

Trong một lần cao hứng hiếm hoi vào năm 2005, Mã Vân đã chia sẻ với phóng viên một bức ảnh chụp chung của 2 bố con ông. Có thể thấy, vẻ bề ngoài của Nguyên khôn khá chín chắn và anh chàng cao hơn hẳn bố mình chứ không "gầy và nhỏ như một que diêm, chỉ có cái đầu to" như lời bà Trương Anh từng miêu tả.

Không giống với các bậc cha mẹ khác, thường kỳ vọng con mình phải học giỏi, phải nằm trong top những học sinh giỏi nhất của lớp, của trường, của tỉnh, của cả nước và còn phải cao hơn nữa, Mã Vân lại có quan điểm dạy con khá đặc biệt. Ông thường nói với con trai rằng, không cần phải nằm trong top 3 của lớp, chỉ cần bằng tốt nghiệp không quá tệ thì là học sinh trung bình cũng được. Bởi trong mắt vị tỷ phú Trung Quốc, khi là một học sinh trung bình thì con mình mới có thời gian rảnh rỗi để học những kỹ năng khác.

Theo quan điểm của Mã Vân, học không phải là tất cả, mà các kỹ năng khác ngoài việc học cũng không kém phần quan trọng. Vì vậy, không nên dành hết thời gian cho việc học giỏi để được nằm trong top cao rồi bỏ qua các kỹ năng sống khác.

Và cho dù cách dạy con có khác người đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng của Jack Ma cũng chỉ là hy vọng con cái trưởng thành và đạt được thành công trong cuộc sống.

Vào dịp sinh nhật 18 tuổi của Nguyên Khôn, Mã Vân từng viết cho con trai một bức thư khá dài với 3 lời răn dạy đầy tâm huyết: Một là luôn giữ tinh thần lạc quan trước mọi việc xung quanh, hai là luôn dùng cái đầu của mình để phán xét mọi chuyện và ba là luôn luôn thành thật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày