Hunt For The Wilderpeople - Phiên bản điện ảnh đầy hoang dã của "Up"

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/12/2016

Có một câu chuyện về tự do và tình yêu thương được viết nên bằng chất liệu sinh động trong bộ phim New Zealand "Hunt For The Wilderpeople".

Ngay từ đầu người ta đã tỏ ra nghi ngờ về dự án của đạo diễn người New Zealand Taika Waititi. Hunt For The Wilderpeople có một dàn diễn viên không nổi bật, một kịch bản không mới: một thiếu niên ngỗ nghịch tìm thấy tình thân trong hoàn cảnh tréo ngoe. Tuy nhiên cũng tương tự như cái cách mà vị đạo diễn này từng làm với What We Do in the Shadows, càng về cuối tác phẩm khán giả càng bị cuốn theo cuộc hành trình vô tiền khoáng hậu với cách kể chuyện hài hước rất duyên mà không bị rơi vào cảnh sáo ngữ. Vui vẻ, táo bạo, hùng vĩ và cảm động, bộ phim xứng đáng có tên trong danh sách một trong những tác phẩm độc lập đáng xem nhất của năm 2016.

Một bộ phim phiêu lưu không có lấy một con đường tử tế

Hunt For The Wilderpeople - Phiên bản điện ảnh đầy hoang dã của Up - Ảnh 1.

Hunt For The Wilderpeople là một bức tranh toàn thể được tạo nên bằng những mảnh ghép đặc biệt. Trung tâm của câu chuyện là cậu bé Ricky Baker (Julian Dennison) – một thiếu niên ngỗ nghịch, hay vẽ bậy, phá phách, bị chuyển tới khắp các trại nuôi dưỡng. Người chịu trách nhiệm cho Ricky tại trại là Paula, với câu nói cửa miệng "No Child Left Behind", coi cậu bé như một thứ của nợ rắc rối hơn là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Paula được coi là hình mẫu của chính quyền soi xét Ricky dưới con mắt hà khắc của một hệ thống già cỗi, đánh giá cậu bằng những sai lầm thay vì phẩm chất.

Ricky Baker được đưa tới sống tại gia đình của Bella (Rima Te Wiata) và Hec Faulkner (Sam Neill). Rất nhanh, bà dì Bella với chiếc áo len thêu hình con mèo và khổ người đậm đà đã chiếm được tình cảm của cậu bé bằng tình thương rất chân thành. Tuy nhiên, Ricky vẫn cảm thấy sự xa cách từ người chồng của Bella, ông chú Hec cáu bẳn. Biến cố xảy tới đã đẩy Hec và Ricky xích lại với nhau trong một hành trình xuyên qua miền hoang dã của New Zealand, trốn chạy sự săn đuổi của cảnh sát và thợ săn.

Hunt For The Wilderpeople - Phiên bản điện ảnh đầy hoang dã của Up - Ảnh 2.

Hunt For The Wilderpeople - Phiên bản điện ảnh đầy hoang dã của Up - Ảnh 3.

Xuyên suốt tác phẩm là hành trình vượt rừng già, suối sâu, đồng cỏ giữa thiên nhiên hùng vĩ của hai cậu cháu. Hunt For The Wilderpeople là bộ phim kể về sự đồng điệu được đánh thức giữa hai số phận bị xã hội ruồng rẫy.

Góc quay 360 độ đã khắc họa được vẻ đẹp đến say lòng của thiên nhiên New Zealand – từ những thảm cỏ xanh ướt đẫm, những vạt rừng trắng tuyết, núi cao vực sâu, hoang mạc cho tới hồ nước trong vắt in dấu cả bầu trời và tiếng gọi của loài chim huia như một truyền thuyết. Ẩn dưới tán cây rậm rạp nơi đây là hai cậu cháu – hai kẻ tự nhận mình là dân "gangster" sống ngoài vòng pháp luật, thách thức cả chính quyền. Có thể nói Hunt For The Wilderpeople như một phiên bản hoang dã và rất "đời" của bộ phim hoạt hình Up.

Tuyến nhân vật thú vị

Hunt For The Wilderpeople - Phiên bản điện ảnh đầy hoang dã của Up - Ảnh 4.

Hunt For The Wilderpeople - Phiên bản điện ảnh đầy hoang dã của Up - Ảnh 5.

Ricky Baker vốn từ đầu không phải là tuýp nhân vật lấy lòng người xem ngay lập tức, với khổ người nặng nề, khuôn mặt phụng phịu và áo quần hip hop bóng bẩy. Một đứa trẻ lớn lên giữa những kì thị của người đời, bị bố mẹ bỏ rơi, bị coi là tập hợp của những phá phách nho nhỏ hóa ra lại là một thiếu niên khao khát tình thương.

Mới 14 tuổi, nhưng diễn viên nhí Julian Dennison đã "đốn tim" khán giả bằng sự đáng yêu, láu cá, bằng những câu thoại đôi lúc sắc sảo đến khác thường. Trên hết, hành trình của Ricky xuyên qua miền hoang dã là quá trình tái hòa nhập bằng tình thương yêu đi theo tiếng gọi của tự do, của bản năng. Khi cậu bé cùng dì bắt gặp đàn ngựa hoang và Ricky tỏ ý muốn cưỡi chúng, bà dì Bella đã trả lời thế này: "Tại sao lũ ngựa cứ phải để cưỡi là thế nào? Tại sao chúng không thể ăn cỏ và sống thoải mái?". Một cách tinh tế, Bella ám chỉ rằng bà cũng sẽ trao cho Ricky sự tự do như thế.

Hunt For The Wilderpeople - Phiên bản điện ảnh đầy hoang dã của Up - Ảnh 6.

Người đồng hành bất đắc dĩ của Ricky trên hành trình chạy trốn là ông già Hec – một kẻ sống theo bản năng giữa hoang dã cả cuộc đời. Giống như một con thú già đầy cảnh giác, Hec thu mình lại trước văn minh bằng vẻ ngoài cáu kỉnh và chỉ để bàn tay chăm sóc ân cần của Bella chạm tới.

Mặc dù không ưa nhau nhưng cuộc trốn chạy đã khiến Hec và Ricky nhận ra họ ngoài sự gắn bó với Bella còn có nhiều điểm chung khác. Cả hai đều là những cá nhân bị xã hội đẩy ra ngoài rìa, chán ghét thế giới xuẩn ngốc đầy luật lệ và khao khát một sự bùng nổ. Ricky cũng phát hiện ra, đằng sau sự lạnh lùng khó chịu của ông già Hec là một trái tim ấm, một con người biết yêu thương bằng thứ tình cảm nguyên thủy và chân thành nhất. Thế rồi một thằng bé và một ông già quyết định chống lại thế giới: họ lẩn trốn, ăn trộm, săn bắn để sinh tồn giữa hoang vu và kết thúc bằng một cuộc chiến ngoạn mục.

Hunt For The Wilderpeople - Phiên bản điện ảnh đầy hoang dã của Up - Ảnh 7.

Hunt For The Wilderpeople - Phiên bản điện ảnh đầy hoang dã của Up - Ảnh 8.

Còn đó là những Sam Điên, một ông già sống một mình hàng chục năm giữa rừng, biểu tượng cho những kẻ sống chệch khỏi nhịp văn minh hối hả. Là những Paula, nhân viên hà khắc của Hội Phúc Lợi trẻ em coi sự khác biệt của một cá nhân là mối đe dọa cho cộng đồng. Là cha con của một gia đình bản địa sống tách biệt với cuộc sống thành thị, những người đã đối đãi với Ricky và Hec bằng sự tử tế rất hào sảng. Cùng nhau, họ làm nên những mảnh ghép khác biệt của bức tranh sinh động trong Hunt For The Wilderpeople, một bức tranh xanh màu rừng và vang vọng tiếng gọi của tự do.