Kết quả: Áo 0-2 Hungary
Ghi bàn: Adam Szalai 63', Zoltan Stieber 87'
Thẻ đỏ: Alexander Dragovic 66'
Đội hình xuất phát:
Áo: Almer, Klein, Dragovic, Hinteregger, Fuchs, Baumgartlinger, Alaba, Harnik, Junuzovic, Arnautovic, Janko.
Hungary: Kiraly, Fiola, Guzmics, Lang, Kadar, Gera, Nemeth, Nagy, Kleinheisler, Dzsudzsak, Szalai.
Cùng với Iceland, Hungary chính là một trong 2 đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng F. Biết được khả năng của mình, HLV Bernd Storck chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công, nhường sân khấu cho tuyển Áo.
Đội bóng áo trắng không ngại đá rắn để ngăn chặn tuyển Áo chơi tấn công. Suốt cả trận, Áo tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không thể sút tung lưới thủ môn già nhất lịch sử Euro, Gabor Kiraly.
Trong khi đó, dù không có được nhiều cơ hội nhưng Hungary mới là đội bóng mở được tỷ số của trận đấu. Phút 63, Adam Szalai đón đường chọc khe của đồng đội băng xuống hạ gục thủ môn Almer ở pha đối mặt.
Niềm vui của các cầu thủ Hungary sau khi có bàn mở tỷ số.
3 phút sau, Áo tiếp tục gặp bất lợi khi Alexander Dragovic nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
Chỉ còn chơi với 10 người, trong khi vẫn phải dâng lên tấn công, Áo đã dính đòn hồi mã thương ở những phút cuối. Cầu thủ ấn định tỷ số trận đấu là Zoltan Stieber với pha bấm bóng tinh tế qua đầu Almer.
Thắng trận 2-0, Hungary gây bất ngờ khi tạm vươn lên dẫn đầu bảng F.
Trong khi đó, Áo sẽ phải thi đấu với hơn 100% khả năng mới mong có được một tấm vé chơi ở vòng knock-out.