Mới đây, một bạn trẻ đã chia sẻ bức ảnh họp lớp của bố mình sau 50 năm lên mạng xã hội. Điều đặc biệt khiến bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý chính là dù đã qua rất nhiều năm nhưng tập thể lớp dường như vẫn tụ tập đông đủ. Không còn là những cô cậu học trò ngây thơ ngày xưa, thay vào đó là những cụ ông, cụ bà với mái tóc bạc trắng, có người thậm chí còn bế cháu trên tay nhưng tất cả đều vẫn luôn nhớ về nhau và cùng tươi cười chụp ảnh như thời còn đi học.

Bức ảnh họp lớp sau 50 năm nhưng vẫn đông đủ thành viên của bố mình được cô gái trẻ chia sẻ.
Hiện tại,bức ảnh vẫn nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như bình luận từ cư dân mạng.
"Ôi, nhìn mà ngưỡng mộ, hic"
"Hic, tình bạn bây giờ chán lắm"
"Lớp mình cũng thế thôi, đi qua đi lại cũng chỉ có đám chơi với nhau đó giờ đi chơi đâu cũng cùng nhau"
"Liên hoan cuối cấp còn không làm nói gì đến họp lớp, cái từ ấy nghe thật xa lạ quá, haiz"
"Lớp tui ra trường đc 3 năm rồi. Mới hôm nọ đi sinh nhật được 12 người là đã thành công nhất trong các đợt họp lớp rồi đó, haha"
"Lớp 39 đứa , lần đông nhất họp lớp là đc 20 đứa gì đó, còn đâu quanh đi quẩn lại vẫn chục đứa gặp nhau đến nỗi chai mặt rồi. Được cái các bạn vui tính đăng nhóm lớp nhưng chỉ đọc và không trả lời bất kì lần nào"
"Nhìn lớp bố cậu mà thấy xấu hổ, huhu"
"Nãy mới họp xong nè, lớp 43 đứa có 8 đứa đi, haha"
"Mình thấy hồi xưa các cụ sống tình cảm, không như mình bây giờ sống hời hợt quá!"
"Bố mình vẫn đi họp lớp đều, lớp nào thân thì mới họp, cũng không thiếu việc không cùng lớp cũng đi cùng nhau, vì tầm 40 50 tuổi sóng gió nhiều, người còn, người mất nên có thêm bạn cùng thời là vui lắm. Mình thì chục năm nay không họp gì hết, không thân. Nhiều khi thấy cuộc đời mình như bị đánh cắp mất một vài đoạn.".