Họp báo vụ giết người, dựng hiện trường giả: Bí thư xã âm mưu tìm xác chết thay thế để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng

Xứ Thanh, Theo Tổ Quốc 11:22 11/05/2020

10h ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, tạo hiện trường giả, xảy ra ngày 4/5 ở huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.

10h ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, tạo hiện trường giả, xảy ra ngày 4/5 ở huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.

Họp báo vụ giết người, dựng hiện trường giả: Bí thư xã âm mưu tìm xác chết thay thế để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy xe.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp ông Đỗ Văn Minh (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để phục vụ điều tra.

Trao đổi với phóng viên sáng cùng ngày, ông Nguyễn Viết Khê, Chủ tịch UBND xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trước khi xảy ra sự việc, ông Minh không có biểu hiện gì bất thường, vẫn triển khai công việc tại cơ quan, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vợ ông Minh mở đại lý kinh doanh cà phê.

"Sau khi xảy ra vụ cháy xe, gia đình có đến nhận dạng và cho rằng thi thể bị chết cháy là ông Minh nên đưa về an táng. Sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình để tổ chức an táng cho ông Minh. Do đó, khi biết tin ông này bị bắt, bản thân tôi và mọi người vô cùng bất ngờ, không dám tin là sự thật" – ông Khê nói.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trước khi ông Minh bị bắt, gia đình đã tổ chức chôn cất thi thể bị chết cháy. "Trước khi xảy ra vụ việc, ông Minh có mua gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng"- ông Khê thông tin thêm.

Khoảng 7h ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long), người dân phát hiện một chiếc ôtô bán tải bị cháy rụi, bên trong có 1 thi thể.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, gửi mẫu ADN cho đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để xác định danh tính nạn nhân.

Từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định đây là vụ giết người rồi dựng hiện trường giả. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Nông xác định ông Minh có liên quan đến vụ án nên tiến hành truy bắt. Cho đến ngày 10/5, Minh bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

10h32: Bí thư xã khai nhận giết chết nạn nhân rồi đưa lên ô tô đốt xác phi tang

Theo thông cáo báo chí, khoảng 5h sáng 4/5, tại Km 146+300 (thuộc bon BoNor, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 51C-715.70 bị cháy, bên trong có một thi thể người bị cháy sém.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông đã khẩn trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác nhân truy tìm nạn nhân.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập, công an nhanh chóng xác định nạn nhân là anh T.N.V (SN 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Riêng chiếc xe ô tô bị cháy, công an xác định của ông Đô Văn Minh (SN 1971, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đắk Nông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, xác lập chuyên án, huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Họp báo vụ giết người, dựng hiện trường giả: Bí thư xã âm mưu tìm xác chết thay thế để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng - Ảnh 3.

Công an tổ chức họp báo.

Ngày 10/5, Công an Đắk Nông đã điều tra khám phá vụ án, tiến hành bắt giữ thủ phạm gây án là đối tượng Đỗ Văn Minh, đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Minh khai nhận là thủ phạm thực hiện hành vi giết anh T.NV.

Sau khi ra tay sát hại anh V., đối tượng Minh tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên xe ô tô đốt xác phi tang.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

10h56: Không có biểu hiện bất thường, vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ trước khi xảy ra vụ án

Trao đổi với phóng viên sáng 11/5, ông Nguyễn Viết Khê, Chủ tịch UBND xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trước khi xảy ra sự việc, ông Minh không có biểu hiện gì bất thường, vẫn triển khai công việc tại cơ quan, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vợ ông Minh mở đại lý kinh doanh cà phê.

"Sau khi xảy ra vụ cháy xe, gia đình có đến nhận dạng và cho rằng thi thể bị chết cháy là ông Minh nên đưa về an táng. Sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình để tổ chức an táng cho ông Minh. Do đó, khi biết tin ông này bị bắt, bản thân tôi và mọi người vô cùng bất ngờ, không dám tin là sự thật" – ông Khê nói.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trước khi ông Minh bị bắt, gia đình đã tổ chức chôn cất thi thể bị chết cháy. "Trước khi xảy ra vụ việc, ông Minh có mua gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng"- ông Khê thông tin thêm.

10h57: Hình ảnh đầu tiên sau khi bị công an bắt giữ của Bí thư xã giết cháu vợ đưa lên ô tô đốt xác phi tang

Họp báo vụ giết người, dựng hiện trường giả: Bí thư xã âm mưu tìm xác chết thay thế để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng - Ảnh 4.

Ông Đỗ Văn Minh (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) khai nhận là thủ phạm vụ án giết người, tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng và dư luận. Ảnh công an cung cấp.

Họp báo vụ giết người, dựng hiện trường giả: Bí thư xã âm mưu tìm xác chết thay thế để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng - Ảnh 5.

Ảnh: Công an nhân dân.

Họp báo vụ giết người, dựng hiện trường giả: Bí thư xã âm mưu tìm xác chết thay thế để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng - Ảnh 6.

Thời điểm ông Minh rời khách sạn tại tỉnh Bình Phước. Ảnh: Công an nhân dân

Họp báo vụ giết người, dựng hiện trường giả: Bí thư xã âm mưu tìm xác chết thay thế để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng - Ảnh 7.

Thời điểm ông Minh rời khách sạn tại tỉnh Bình Phước. Ảnh: Công an nhân dân

11h15: Âm mưu tìm một xác chết thay thế mình để hưởng số tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, thông tin, khoảng 5h sáng ngày 4/5, cơ quan công an nhận được tin báo có 1 chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 51C-715.70 bị cháy rụi tại quốc lộ 28, bên trong có 1 thi thể. Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu để giám định, xác định danh tính nạn nhân.

Ngày 4/5/2020, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án hình sự, đồng thời xác lập ban chuyên án, huy động lực lượng để điều tra vụ án.

Đến ngày 9/5, Viện khoa học Kỹ thuật hình sự có kết quả giám định ADN. Kết quả khẳng định, thi thể nạn nhân trên xe không phải là ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, chủ xe; mà là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng; là cháu vợ của Minh).

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, Minh đang nợ số tiền lớn trên 10 tỷ đồng. Đầu năm 2020, đối tượng này mua một gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng, nếu Minh chết sẽ được hưởng khoản tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng.

Bước đầu phán đoán có thể đối tượng đã âm mưu tìm một xác chết để thay thế mình, nhằm mục đích trốn nợ và để vợ con hưởng số tiền bảo hiểm trên.

11h36: Từng đi trộm mộ bất thành

Theo Giám đốc Công an Đắk Nông, đối tượng vào nghĩa địa xã Quảng khê (huyện Đắk Glong), một mình đào một ngôi mộ chôn cất chưa được 1 tuần. Trong quá trình đào, do mệt, sợ hãi nên đối tượng đã bỏ dở việc lấy xác trong quan tài.

11h38: Âm mưu xảo quyệt

Công an thông tin, tối hôm gây án, đối tượng lên kịch bản lừa bảo hiểm. Cụ thể khoảng 0h ngày 4/5, Minh nảy ý định và ra tay giết nạn nhân Trần Nho Vương (SN 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Nạn nhân là cháu của Minh, cũng là người nấu ăn cho đối tượng vì cùng ăn, cùng ngủ ở huyện Đắk G’long. Đáng nói, đối tượng rất thương người cháu này.

Sau đó, đối tượng đưa nạn nhân lên xe ô tô bán tải của mình, rồi điều khiển đến Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) rồi chủ động tông vào cột mốc bên đường. Tại đây, Minh đã dùng xăng, dầu đốt xe để tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Để đánh lừa cơ quan chức năng, đối tượng đã lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân vương, lấy chùm chìa khóa của mình bỏ vào người nạn nhân.

Đốt xe xong, Minh đi bộ về nhà người dân đã gửi xe máy trước đó lấy xe bỏ trốn xuống Bình Phước, không để lại dấu vết gì, cũng không liên lạc với gia đình.

11h41: Vụ án giết người trục lợi bảo hiểm, chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam

Đại tá Mười cho biết, nếu công an không nhạy bén về nghiệp vụ thì rất dễ xem đây là một vụ tai nạn rất bình thường. "Lúc đầu, chúng tôi nhận định đây là 1 vụ tai nạn. Nhưng qua các nghiệp vụ, tổ chức xác minh, chúng tôi làm rõ và khẳng định người chết trong xe không phải là đối tượng Minh" – Đại tá Mười thông tin.

Đại tá Mười cho rằng, đây là vụ án giết người, thay xác để trục lợi bảo hiểm, một vụ án chưa từng có tiền lệ trên cả nước. Đối tượng Minh đã lên một kế hoạch giết người tỉ mỉ, giết người rất dã mạn, ý đồ giết người rất lâu.

11h44: Có đồng phạm hay không?

Đến thời điểm hiện tại, đối tượng Minh khai nhận không có mâu thuẫn với cháu vợ Trần Nho Vương, thậm chí còn nói "rất thương cháu vợ (!). Tuy nhiên do quẫn quá mới ra tay sát hại cháu".

Đối tượng Minh cũng khai nhận, khi thực hiện vụ án đã quyết tâm sẽ bỏ đi và không bao giờ xuất hiện lại. Vì thế, đến thời điểm này chưa phát hiện thông tin, tài liệu gì liên quan tới việc thông đồng với gia đình.

Đại tá Hồ Văn Mười khẳng định, sẽ tiếp tục tập trung để điều tra có hay không đồng phạm".