Trên trang cá nhân, Hồng Nhung cho biết cô đang chuẩn bị bước vào lần xạ trị thứ ba. Dù thể trạng đã đỡ hơn sau hai ngày nghỉ cuối tuần, nhưng nữ ca sĩ vẫn không giấu được sự mệt mỏi và lo lắng:
“Mình cảm thấy đỡ hơn, nhưng đúng là mình không chuẩn bị trước rằng xạ trị nó sẽ mệt đến mức như vậy. Vừa bị đau đầu, đau hết các cơ, lại rất buồn nôn. Mình rất bứt rứt, khó ngủ và không ăn được”.
Theo chia sẻ của cô, các bác sĩ đã kê thêm thuốc giảm đau và chống nôn để giúp cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cảm giác sợ hãi vẫn hiện hữu mỗi lần đến buổi điều trị tiếp theo.
“Có lẽ cái sự sợ hãi này là bản năng. Mặc dù về lý trí thì mình biết việc xạ trị mình đang làm không nặng nề gì so với rất nhiều chị em khác đang điều trị ung thư vú. Nhưng cái bản năng của con người vẫn cứ sợ, thậm chí mình còn có thái độ cáu gắt – điều mà từ lâu lắm rồi mình không có”, Hồng Nhung trải lòng.
Không chỉ phải đối diện với những khó khăn về sức khỏe, nữ ca sĩ còn đang trải qua một giai đoạn bất ổn về chỗ ở. Theo kế hoạch, cô và hai con – bé Tôm và Tép – sẽ chuyển về nhà mới trước Tết. Tuy nhiên, do bên cung cấp nội thất trễ tiến độ, cô buộc phải dọn đi nơi khác ở tạm trong vòng một tháng.
“Bình thường ra thì mình sẽ giải quyết việc này rất dễ dàng thôi, nhưng trong lúc không bình tĩnh, tự nhiên mọi chuyện trở nên rối rắm hơn”, Hồng Nhung chia sẻ.
Hiện tại, Hồng Nhung đang tạm trú tại một nơi mới, không còn là "nhà" của mình, nhưng chị vẫn giữ tinh thần lạc quan và hy vọng. “Hy vọng rằng ba mẹ con mình vẫn sẽ tổ chức được một tổ ấm – vẫn ấm cúng và vẫn đầy sức sống. Một tháng thôi, tạm rồi mình sẽ được về nhà của mình”.
Dù đang phải đối diện với những thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng sự quan tâm từ các con luôn là động lực lớn nhất để cô vững vàng. Cô chia sẻ rằng, mỗi chiều đi học về, Tôm và Tép đều hỏi mẹ: “Hôm nay mẹ thấy thế nào?” – một câu hỏi giản dị nhưng đầy tình yêu thương, khiến nữ ca sĩ thêm kiên cường.
Với những lời chia sẻ chân thật, Hồng Nhung không chỉ lan tỏa tinh thần mạnh mẽ đến người hâm mộ, mà còn truyền cảm hứng đến nhiều phụ nữ đang trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư.
“Chia sẻ với các chị em phụ nữ đang trị liệu ung thư vú – những người còn phải trải qua trị liệu khó khăn hơn mình rất nhiều – mình thấy mình không nên yếu đuối đến như vậy”, cô nói.
Vào cuối năm 2024, khi đang trong quá trình chuẩn bị cho liveshow "Hát về Hà Nội" – một dự án âm nhạc tâm huyết – ca sĩ Hồng Nhung nhận được chẩn đoán mắc ung thư vú. Dù đang trải qua một cú sốc lớn về tinh thần và thể chất, nữ nghệ sĩ vẫn quyết tâm giữ vững phong độ, tiếp tục luyện tập và biểu diễn để không làm gián đoạn công việc đã lên kế hoạch từ trước.
Ban đầu, Hồng Nhung lựa chọn giữ kín tình trạng sức khỏe với công chúng cũng như bạn bè đồng nghiệp, bởi cô không muốn mang đến cảm giác lo lắng hay nặng nề cho những người xung quanh. Chỉ đến khi cảm thấy bản thân đã có đủ sự bình tĩnh và lạc quan để đối mặt, cô mới cởi mở chia sẻ hành trình của mình.
Sau đợt điều trị đầu tiên được thực hiện tại Singapore, Hồng Nhung đã quay trở lại TP.HCM để đón Tết cùng gia đình. Trải qua ca phẫu thuật quan trọng, cô bước vào năm mới với một tâm thế hoàn toàn khác – bình tĩnh, sâu sắc và sẵn sàng lên tiếng để tiếp thêm nghị lực cho những phụ nữ đang đối mặt với bệnh ung thư như mình.
Hồng Nhung sinh năm 1970 tại Hà Nội, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung. Từ cuối thập niên 1980, cô đã trở thành một trong những giọng ca nổi bật nhất của dòng nhạc nhẹ Việt Nam. Sở hữu chất giọng trong veo, kỹ thuật tinh tế và gu thẩm mỹ âm nhạc sâu sắc, Hồng Nhung ghi dấu ấn qua loạt ca khúc kinh điển như "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Hạ trắng", "Bống bồng ơi", "Cho em một ngày"...
Không chỉ là người thổi làn gió mới cho nhạc Trịnh từ đầu thập niên 1990, Hồng Nhung còn là nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến trong sự nghiệp. Được xếp vào nhóm "bộ tứ diva nhạc nhẹ Việt Nam", Hồng Nhung là biểu tượng về sự tinh tế, trí tuệ và sự bền bỉ trong nghệ thuật.