Hôn nhân 8 năm của trai tân 27 tuổi và người đàn bà góa 54 tuổi ở Hà Giang: Hé lộ ý định táo bạo trong thời gian tới

Nam An (t/h), Theo Thanhnienviet.vn 16:46 17/08/2024
Chia sẻ

Sau 8 năm về chung nhà, dù không có con cái nhưng cuộc sống của cặp đôi đũa lệch anh Thào Mí Sình (SN 1997) và chị Vừ Thị Vư (SN 1970) vẫn êm đềm và hạnh phúc.

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi đũa lệch anh Thào Mí Sình (SN 1997) và chị Vừ Thị Vư (SN 1970) ở Hà Giang không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Không có quá nhiều sóng gió bủa vây, cuộc hôn nhân của chị Vư cùng người chồng kém 27 tuổi vẫn luôn êm đềm, hạnh phúc sau nhiều năm kết hôn. 

Mới đây, vợ chồng chị còn được các mạnh thường quân giúp đỡ để ổn định, cải thiện cuộc sống sung túc hơn khi có thêm một ngôi nhà khang trang và có gà, lợn để chăn nuôi. 

Hôn nhân 8 năm của trai tân 27 tuổi và người đàn bà góa 54 tuổi ở Hà Giang: Hé lộ ý định táo bạo trong thời gian tới- Ảnh 1.

Được biết, trước khi kết hôn với chàng trai tân kém mình đến 27 tuổi, chị Thị Vư đã có 1 đời chồng và 4 người con. Trong đó con gái cả của chị lớn hơn Mí Sình dăm ba tuổi. Tất cả đều chấp nhận và đồng ý chuyện chị đi bước nữa, có chồng làm chỗ nương tựa lúc về già.

Kể về mối lương duyên giúp bản thân gặp được người vợ hiện tại, anh Sình cho biết, hai người quen nhau khi đi làm thuê cùng chỗ khi anh mới 19 tuổi. Ban đầu, anh gọi chị là cô xưng cháu, nhưng càng về sau, anh càng thấy mình có tình cảm đặc biệt với người phụ nữ lớn tuổi ấy nên đã quyết định thổ lộ tình cảm. Anh Sình vui vẻ cho biết anh chính là người ngỏ lời yêu đầu tiên.

"Lúc đầu cũng ngại nhưng sau đó thấy vợ mình hay giúp đỡ mình nhiều lắm nên cũng quyết định nói cho vợ biết. Vợ cũng đồng ý ngay nên dọn về ở chung mà không cần làm đám cưới".

Hôn nhân 8 năm của trai tân 27 tuổi và người đàn bà góa 54 tuổi ở Hà Giang: Hé lộ ý định táo bạo trong thời gian tới- Ảnh 2.

Dù không có con chung nhưng cuộc sống của cặp đôi vẫn hạnh phúc, anh Sình thích cảm giác có vợ ở nhà nấu cơm chờ mình về

Kể về hoàn cảnh của mình, anh Sình cho biết, "Trước kia bố tôi mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác nên tôi mồ côi từ nhỏ, nhà ở cũng không có nên sau khi lấy vợ mới xây nhà ở". Do vậy khi gặp được chị Vư - người phụ nữ biết lo toan việc nhà và chăm sóc mình chu đáo nên anh đã siêu lòng. "Vợ chăm sóc chu đáo, lấy vợ về rồi mình có nhà ở, có cơm ăn hàng ngày, có không khí gia đình", anh Sình bộc bạch.

Còn chị Vư, chị cũng không nhớ ngày ấy được tỏ tình như thế nào, chỉ biết là "ưng nhau rồi thì về ở cùng nhau thôi".

Đối với nhiều gia đình thì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn có nhiều vấn đề nảy sinh, nhưng đối với cặp đôi đũa lệch này thì dù con dâu hơn mẹ chồng đến 6 tuổi nhưng lại vô cùng hoà thuận. Theo như chia sẻ, mẹ anh Sình đã gặp chị Vư vài lần và rất thoải mái cho hai người đến với nhau.

Hôn nhân 8 năm của trai tân 27 tuổi và người đàn bà góa 54 tuổi ở Hà Giang: Hé lộ ý định táo bạo trong thời gian tới- Ảnh 3.

Cả hai cũng có ý định có thêm con nuôi để sau này có người nương tựa

Nói về dự định có con cái, anh Sình cho biết bản thân anh cũng rất muốn có một đứa con, "Tôi cũng muốn có con nhưng vợ bảo không đẻ được nữa rồi. Tôi cũng có ý định xin một em bé về làm con nuôi". Ý định này của anh Sình cũng đã nhận được cái gật đầu của chị Vư. "Em trai tôi có 2 người con trai, nên có ý định nhận một đứa về nuôi", anh Sinh bộc bạch. 

Dù chưa có con chung nhưng cuộc sống của cặp đôi vẫn trôi qua êm đềm và hạnh phúc với sự vun vén của gia đình anh Sình và các con của chị Vư. Hàng ngày, chị Vư ở nhà làm nương, chăn nuôi gà vịt còn anh Sình đi khiêng vác sắt vụn ở chợ phiên, cách nhà khá xa. Anh chia sẻ, mỗi ngày cũng được 200.000 đồng, đưa hết cho vợ giữ để lo ăn uống sinh hoạt. 

Đến nay đã 8 năm chung sống, vợ chồng anh Sình chưa khi nào xảy ra cãi vã lớn, có lúc không vừa ý chỉ giận dỗi rồi lại thôi. 

Trước đó, trong một bài chia sẻ với tạp chí điện tử Người đưa tin, con gái của chị Vư cho biết cả 4 chị em đều ủng hộ chuyện tình yêu của mẹ, dù người chồng thứ 2 của mẹ kém chị tận 3 tuổi. "Hồi ấy người ta bàn tán ra vào khiến gia đình em áp lực vô cùng. Chị gái em ở xa cũng phải chạy về để bàn bạc, động viên mẹ vượt qua tất cả. Chúng em đã lớn, có gia đình riêng, bố thì mất từ lâu nên mẹ côi cút một mình nhiều năm rồi. Chúng em chẳng đỡ đần được gì, mẹ vẫn phải đi Trung Quốc kiếm tiền. Vì thế mẹ có người để bầu bạn, chăm sóc thì còn gì tuyệt hơn.

Chúng em nói với mẹ rằng hạnh phúc của mẹ quan trọng hơn tất cả. Còn chuyện thiên hạ nói gì thì mặc kệ họ. Chúng em chỉ mong mẹ được hạnh phúc bên dượng là đủ rồi", Thị Mỉ (SN 2000) – con gái út của chị Thị Vư bộc bạch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày