Mùa hè tới, loạt điểm đến du lịch mang yếu tố biển được các du khách yêu thích hơn cả. Bên cạnh những bãi biển trải dài bên bờ cát trắng tại các thành phố du lịch nhộn nhịp, sầm uất, những hòn đảo xa bờ cũng là những lựa chọn rất đáng tham khảo.
Mỗi hòn đảo lại có nét độc đáo riêng khiến du khách ấn tượng. Sau đây là ví dụ như thế - đảo Bích Đầm, thuộc địa phận Khánh Hòa. Một du khách tài khoản tên P.Trinh chia sẻ trên diễn đàn du lịch Check in Việt Nam sau chuyến đi của mình: "Bích Đầm - Hòn đảo nhỏ xinh, điện yếu, nước thiếu, không resort, không dịch vụ cao cấp... nhưng lại có biển xanh, bà con hiền hòa và những trải nghiệm bản địa ấm lòng".
Qua những gì du khách nhận xét, có thể thấy, đảo Bích Đầm không chỉ mang cảnh sắc thiên nhiên đẹp mà còn sở hữu vẻ yên bình hiếm có khi không có bất cứ dịch vụ du lịch cao cấp hay khu nghỉ dưỡng hạng sang nào trên đảo. Du khách tới đây sẽ được hòa mình với thiên nhiên và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa mộc mạc, giản dị.
Du khách trên đảo Bích Đầm (Ảnh Riri P.Trinh/Check in Việt Nam)
Đảo "xa phố nhất", người bản địa cũng không biết
Thực tế, đảo Bích Đầm là một hòn đảo nhỏ, thuộc cụm đảo Hòn Tre, Khánh Hòa, cách đất liền gần 20km. Với khoảng cách này, hòn đảo được nhận xét là đảo "xa phố nhất".Trên đảo lập thành ngôi làng, có khoảng 200 hộ dân sinh sống. Cũng bởi vậy, Bích Đầm cũng thường được gọi bằng cái tên làng đảo Bích Đầm, hoặc tổ dân phố Bích Đầm.
Nhiều bản địa phải nhận xét, bản thân họ không hề biết tới cái tên Bích Đầm trước khi những hình ảnh, chia sẻ của du khách về hòn đảo được đăng tải trên các diễn đàn, mạng xã hội. Chính du khách P.Trinh nhắc tới ở đầu bài viết cũng thừa nhận, dù là người Khánh Hòa, nhưng để biết tới và quyết định du lịch đảo Bích Đầm, cô phải tham khảo và theo 1 người anh khác hướng dẫn.
Ảnh Riri P.Trinh/Check in Việt Nam
Trước kia, để tới được đảo, người trong đất liền sẽ phải đi tàu gỗ dân sinh mất khoảng 1,5 - 2 giờ đồng hồ. Các chuyến tàu cũng khá hạn chế, chỉ có 1 chuyến đi (lúc 11h30 trưa) và 1 chuyến về lại vào 6 giờ sáng hôm sau.
Tuy nhiên, kể từ tháng 3/2025 vừa qua, khu vực đảo đã chính thức được UBND TP Nha Trang (cũ) phê duyệt trở thành điểm du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững. Bởi vậy, du khách muốn ghé thăm đảo có thêm lựa chọn di chuyển bằng ca nô từ đất liền. Thời gian di chuyển chỉ mất 30 phút, số chuyến cũng nhiều hơn khi lần lượt có vào các khung giờ 9h30, 14h30 và 16h30 mỗi ngày, vé 100.000đ/người.
Trước kia, muốn ra đảo Bích Đầm, du khách cần đi tàu gỗ của ngư dân, thời gian lên tới 2 giờ đồng hồ (Ảnh Tổng Cục Du lịch)
Đúng như những gì du khách đã trải nghiệm nhận xét, trên đảo Bích Đầm không hề có bất kỳ một khách sạn hay resort, khu nghỉ dưỡng hạng sang nào. Nơi nghỉ chân duy nhất dành cho du khách sẽ là những homestay hay nhà nghỉ nho nhỏ do chính người bản địa làm chủ.
Cũng không có những hoạt động dành cho khách du lịch được tổ chức bài bản, không có các sự kiện nhộp nhịp, khu vui chơi giải trí hay những quán bar, cà phê, giải khát như ở phố biển Nha Trang. Trải nghiệm ở Bích Đầm không đến từ dịch vụ mà đến từ đời sống – đúng nghĩa. Những điều này giúp cho Bích Đầm giữ được nét nguyên sơ hiếm hoi giữa lòng một thành phố du lịch phát triển bậc nhất Việt Nam.
Bài viết trên báo Khánh Hòa mô tả, cuộc sống trên đảo Bích Đầm xoay quanh biển cả. Trên đảo chỉ có một trạm y tế nhỏ, một trường tiểu học và một số cửa hàng tạp hóa. Gần như toàn bộ cư dân đều sinh sống bằng nghề chài lưới và nuôi trồng thủy sản.
Vẻ yên bình của Bích Đầm khi nhìn từ xa (Ảnh VinWonders)
Mỗi sáng sớm, lũ trẻ cắp sách đến trường trong tiếng sóng biển rì rào. Chiều về, người già ra bến đá thả bộ, các bà các mẹ nhóm bếp, chuẩn bị bữa cơm đạm bạc mà ấm tình. Những ngư dân già không chỉ là người đánh cá mà còn là người kể chuyện – về những mùa cá thu bội thu, về con tàu gỗ đầu tiên của làng, hay cả những lần "sóng dữ đêm trăng".
Không khí ở đây trong lành, không có tiếng còi xe hay ánh đèn rực rỡ của phố thị. Đêm xuống, Bích Đầm phủ mình trong một màn tĩnh lặng hiếm có. Dưới ánh trăng, tiếng sóng vỗ rì rào và những con thuyền câu mực lập lòe ánh đèn tạo thành khung cảnh huyền ảo.
Du khách tới đây ngoài chụp ảnh, check in, tận hưởng bãi biển, có thể tham gia các hoạt động cùng người dân Bích Đầm. Ví dụ như dậy sớm đan lưới, ra khơi, ăn bữa cơm cá vừa kéo từ biển về, tản bộ trên con đường làng ven biển dài hơn 1km hay chèo thuyền thúng quanh những bè nuôi thủy sản.
Một số hình ảnh về phong cảnh thiên nhiên đẹp, cuộc sống bình dị trên đảo Bích Đầm (Ảnh VTV, Tổng Cục Du lịch, Báo Khánh Hòa)
Với tất cả các yếu tố trên, Bích Đầm không dành cho những ai tìm kiếm sự tiện nghi hay náo nhiệt. Thay vào đó là điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm một chốn nghỉ để “thở”, để rũ bỏ mỏi mệt và lắng nghe bản thân giữa không gian nguyên sơ, được thử 1 lần làm một “người làng chài” giữa mênh mang biển xanh.
Cũng nhờ đặc điểm không resort, không ồn ào, đảo Bích Đầm đang được đánh giá là điểm đến lý tưởng để phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh và bền vững. Theo Tổng cục Du lịch, nơi đây hội tụ đầy đủ yếu tố thuận lợi bao gồm thiên nhiên nguyên sơ, làng chài truyền thống, người dân thân thiện và đời sống bản địa đặc sắc.
Báo Khánh Hòa cũng đồng tình, việc hòn đảo chưa bị khai thác du lịch đại trà lại là lợi thế lớn. Những trải nghiệm như lưu trú tại nhà dân, cùng ngư dân đánh bắt, bảo vệ môi trường biển… đang dần trở thành xu hướng du lịch mới. Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh cần có quy hoạch bài bản, tránh phát triển tự phát, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ cảnh quan và văn hóa đặc trưng của đảo.