Sau hàng loạt hành vi biến nhà tù thành khu "resort 5
sao" thì giờ đây, khoảng 1.282 tù nhân – mà đa phần là thành viên băng
đảng 18th Street Gang đã được
"chuyển nhà" tập thể trên những chiếc xe buýt cỡ lớn dưới các biện pháp kiểm
soát an ninh nghiêm ngặt nhất.
Vào
năm 2012, nhằm giảm tỷ lệ phạm pháp tại El
Salvador xuống mức tối đa, chính phủ nước này đã quyết định ngồi
vào bàn đàm phán với các băng đảng để kí kết một thỏa thuận ngừng chiến.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2014 thì thỏa thuận này đã bị
vô hiệu hóa dưới sức ép của dư luận bởi họ
đều cho rằng, đó là hành vi dung túng cho tội phạm.
Tình trạng bạo lực leo thang đã khiến các nhà
tù tại El
Salvador phải đón nhận một lượng lớn tù nhân mới.
Ngay sau đó, bạo lực đã lập tức bùng
phát tại El Salvador khiến số lượng các vụ thanh toán băng đảng bỗng nhảy
vọt lên mức chóng mặt. Một trong những vụ xung đột lớn nhất có thể kể đến là cuộc
chiến giữa hai băng đảng xuyên quốc gia hoạt động tại El
Salvador là
Mara Salvatrucha 13 và 18th Street Gang (hay Barrio 18).
Chính điều này đã đẩy quốc gia Trung Mỹ vào danh sách những
nước có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới. Đồng thời, El Salvador cũng "vinh dự" được mệnh danh là "Thủ đô bạo lực
của thế giới".
Các phạm nhân thuộc cùng một băng đảng thường được
"ưu tiên" sống chung dưới một "mái nhà" nhằm tránh những sự xung đột nhất định.
Nhưng do tình trạng quản lý lỏng lẻo nên nhiều
nhà tù trong số này đã nhanh chóng trở thành "khu nghỉ dưỡng" của các băng đảng
khét tiếng sau khi bị bắt.
Điều kiện sống trong các nhà tù trên còn thoải
mái tới mức, tù nhân có thể thuê cả vũ công thoát y trình diễn tập thể ngay trước
mặt các nhân viên coi ngục.
Để giải quyết vấn đề này, chính phủ El Salvador đã phải tiến
hành đóng cửa một số nhà tù và thuyên chuyển tù nhân nhằm cải thiện an ninh
trong các nhà tù, trong đó có nhà
tù Cojutepeque.
Từ đầu năm 2016, hàng nghìn tù nhân tại El
Salvador đã được tham gia kế hoạch "chuyển nhà" tập thể, bao gồm 1.177 thành
viên khác của băng đảng 18th
Street Gang.
Gia đình của các tù nhân liên tục khóc lóc khi
chứng kiến cảnh "chuyển nhà" của những đứa con bất hảo.
Nhiều người còn tranh thủ cầu nguyện cho chuyến
di chuyển của phạm nhân được suôn sẻ.
Tuy nhiên, không ít người vẫn tỏ ra vô cùng vui
vẻ và còn ủng hộ sự di dời tù nhân lớn
nhất trong lịch sử tại El Salvador.
Lực lượng cảnh sát cũng được huy động tối đa để
"hộ tống" những thành viên khét tiếng đến từ các băng đảng lớn nhỏ trên toàn
lãnh thổ.
Hàng loạt chiếc xe bus đồng màu bắt đầu lăn
bánh dưới sự kiểm soát gắt gao từ các lực lượng chức năng.
Nhiều tù nhân dù bị còng tay nhưng vẫn tranh
thủ ngắm nhìn cuộc sống bên ngoài song sắt qua ô cửa kính trên xe.
Có những tù nhân còn vui vẻ khi được đi "tham
quan" vòng quanh đất nước El Salvador.
Tù nhân ở các xe khác nhau đang cố gắng thò đầu
ra khỏi cửa sổ để tìm người trò chuyện dọc đường.
Có vẻ như khuôn mặt chằng chịt hình xăm của tù
nhân này vẫn vô cảm và lạnh lùng trước những gì đang diễn ra.
Đa phần tù nhân tại nhà tù Cojutepeque đều tỏ ra
vui vẻ và còn hò hét điên cuồng khi được "chuyển khẩu" đến nơi ở mới.