Nửa tháng trở lại đây, nhóm “Ghét bếp, không nghiện nhà” nổi lên khắp MXH Việt với những tác phẩm nấu nướng, trang hoàng nhà cửa ở “level” khó thể tưởng tượng nổi. Song song với trào lưu khoe món ngon, nhà đẹp thì xu hướng “thú tội” của hội trai/ gái đoảng cũng đem đến những tiếng cười giải trí cho dân mạng.
Nhưng không chỉ ở Việt Nam mà hội Ghét bếp cũng đã lan sang nước ngoài, mới đây là ở Malaysia. Không ngờ tại đây, hội những người có thù với chuyện bếp núc lại đông đảo đến vậy. Mới lập một tuần mà nhóm đã có hơn 1,2 triệu thành viên và vẫn đang tăng mạnh hơn.
Hội Ghét bếp phiên bản Malaysia có số thành viên và lượng tương tác khủng không kém.
Tất nhiên để đạt hiệu ứng tăng trưởng chóng mặt như vậy thì lượng tác phẩm thảm hoạ của nhóm cũng vô cùng đồ sộ, có 1-0-2 viral khắp nơi. Cùng điểm qua một vài màn thảm hoạ nấu nướng cười muốn xỉu của nhóm này:
Đúng là ở đâu đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại (số đông) người vụng về trong khoản bếp núc. Trong thời điểm người dân khắp nơi đang ở tại nhà thực hiện giãn cách xã hội, có nhiều thời gian rảnh thì các tác phẩm nấu nướng thảm hoạ sẽ càng xuất hiện nhiều hơn. Dù sao chúng đều tạo tiếng cười vui vẻ cho dân tình trong quãng thời gian này.