Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"

Huyền Trang - Ảnh & Clip: P.H, Theo Thanh Niên Việt 22:36 26/04/2025
Chia sẻ

Không chỉ các “hoàng thượng” được chăm chút mà hội “con sen” cũng chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi này.

Những năm gần đây, cuộc thi liên quan đến thú cưng như show chó đẹp, show mèo đẹp,... đã trở nên quen thuộc với netizen. Ngày 26 - 27/4, lễ hội mèo đẹp mang tên WCF Jubilee Cat Show “Hoàng Thượng Hồi Cung” được tổ chức tại Hà Nội, thu hút đông đảo sự chú ý từ người yêu mèo.

Khoảnh khắc dễ thương của các "hoàng thượng" và khách tham quan tại show mèo

Ngoài các nội dung quen thuộc, cuộc thi năm nay có những điểm đặc biệt như BTC khuyến khích các chủ mèo và khách tham dự mặc trang phục truyền thống Việt Nam khi tham dự sự kiện; phần thi riêng dành cho mèo nhà, mèo khuyết tật và mèo đến từ các trạm cứu hộ như Sân Nhà Nhiều Chó và Hà Nội Pet Adoption;...

Hưởng ứng sự khuyến khích của BTC, nhiều “con sen” chọn mặc trang phục truyền thống như áo dài và áo Nhật bình tạo nên khung cảnh ấn tượng. Dàn mèo đẹp - nhân vật chính của cuộc thi cũng được chăm sóc kỹ càng với bộ lông chải chuốt mượt mà, có đầy đủ lồng, đồ chơi và đồ ăn.

Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 1.
Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 2.
Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 3.
Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 4.

Một số thí sinh của cuộc thi mèo đẹp năm nay

Diệp Chi (sinh năm 2009) tham dự show mèo cùng gia đình, bố cô bạn là một người nhân giống mèo. Năm nay nhà Diệp Chi mang đến show 2 chú mèo, một thuộc dòng toyger và một bengal lông dài.

“Trước khi đi show khoảng 1 tuần, nhà mình sẽ thả 2 bé mèo sắp đi thi ra ngoài nhiều hơn so với trước đó để mèo có thể quen với không khí rộng mở ở show, không bị gò bó quá. Mình cũng quan tâm kỹ càng hơn. Đến trước show 1 - 2 ngày, nhà mình đưa mèo đi spa để chăm sóc lông, tắm táp sạch sẽ” - cô bạn chia sẻ.

Diệp Chi cũng dành thời gian, công sức để chọn thuê được bộ áo dài ưng ý nhất với giá 300k: “Mình thấy sự kiện năm nay rất ý nghĩa, vì đây là show quốc tế mà mọi người mặc trang phục truyền thống và tôn lên được nét đẹp văn hoá”.

Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 5.

Diệp Chi và chú mèo bengal lông dài có giá 100 triệu

Khá nổi bật tại show là nhóm gồm 3 cô gái Huyền (sinh năm 2000), Hà (sinh năm 2001) và Ngọc trong trang phục áo Nhật Bình. Được biết bộ ba này đã bắt đầu trang điểm từ 12h đêm 25/4 để kịp sáng sớm đi thuê đồ và đưa mèo đi thi.

Hà cho biết: “Tụi mình phải makeup sớm vì cả 3 người cũng cần kha khá thời gian. Ngoài ra vì địa điểm thuê trang phục khá xa nên để đảm bảo thời gian dự thi, chăm sóc mèo được chỉn chu nhất thì tụi mình đã chuẩn bị sớm. Đến hiện tại thì may mắn là chưa bị trôi nền”.

“Ngay từ khi nhận được thông tin từ cuộc thi là khuyến khích mặc trang phục truyền thống, bọn mình đã rất hào hứng và lên ý tưởng mặc Nhật Bình” - Ngọc nói. Mỗi bộ trang phục được thuê với giá khoảng 200k.

Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 6.

Từ trái qua: Huyền, Hà, Ngọc. Những chú mèo được nhóm bạn bế trên tay có giá dao động từ 40 - 60 triệu đồng.

Lần đầu tiên đưa mèo đi show, Đắc Thắng (sinh năm 1993) rất hào hứng. Anh cho biết mình tình cờ biết đến show gần đây nên đã nhanh chóng đăng ký, đặt lịch cho mèo đi spa trước khi đi thi. Về áo dài của mình, Đắc Thắng không cần phải chuẩn bị hay đi thuê vì đã mua từ trước đó.

“Mình rất vui khi được hoà vào không khí náo nhiệt thế này, được thấy mọi người mặc trang phục truyền thống của Việt Nam, được nói chuyện và nghe mọi người chia sẻ về việc chăm sóc mèo. Mình chỉ là người nuôi mèo bình thường, không phải nhân giống gì cả nên khi đi show thế này đã có thêm nhiều kinh nghiệm” - Đắc Thắng nói.

Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 7.

Kichi - mèo cưng được Đắc Thắng mua với giá 30 triệu đồng (Giá trị có thể đã thay đổi sau thời gian chăm sóc).

Đại diện BTC, về lý do khuyến khích thí sinh và khách tham dự mặc trang phục truyền thống Việt Nam, anh An Hùng Trung - Giám đốc Truyền thông Liên chi hội mèo Việt Nam (Vietnam Cat Association - VCA) cho biết BTC đã ấp ủ điều này từ năm 2023 nhưng đến thời điểm hiện tại mới chín muồi nên đã quyết định tiến hành.

“Sự kiện diễn ra đúng dịp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên BTC cũng muốn góp phần nhỏ để hòa chung không khí này. Chúng tôi mong muốn có thể tạo ra một sân chơi văn minh kết hợp không gian mang tính văn hoá truyền thống dành cho người yêu mèo tại Việt Nam.

May mắn là phần lớn các thí sinh đều hưởng ứng, mọi người mặc áo dài và áo Nhật Bình khá nhiều. Cả BTC và thí sinh đều muốn tạo ra không gian để lan tỏa đến bạn bè trong nước cũng như trên thế giới rằng người Việt Nam rất văn minh, lịch sự và có tình yêu thương với mèo cũng như động vật” - anh An Hùng Trung nói thêm.

Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 8.

Anh An Hùng Trung - đại diện BTC cuộc thi.

Một số hình ảnh khác tại WCF Jubilee Cat Show “Hoàng Thượng Hồi Cung”:

Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 9.
Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 10.
Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 11.
Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 12.

Mỗi chú mèo đều có lồng và đồ chơi riêng

Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 13.
Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 14.

Các khách tham quan nhí rất thích thú khi được chơi đùa cùng mèo

Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 15.
Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 16.

Hội cô, cậu chủ mặc Việt phục, trang điểm từ 12h đêm để sáng sớm đưa "hoàng thượng... hồi cung"- Ảnh 17.

Các thí sinh mèo được chủ chăm sóc chu đáo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày