Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình

Đình Tuệ, Theo Giáo dục và Thời đại 09:51 24/09/2024
Chia sẻ

Do nước vẫn còn ngập sâu, thầy trò nhiều trường tại xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) phải đi học nhờ trường bạn để kịp tiến độ chương trình.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A đang phải học nhờ bên Trường THCS Nam Phương Tiến B.

Củng cố kiến thức cho học sinh

Tính đến ngày 23/9, trên địa bàn xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ vẫn còn nhiều điểm ngập sâu. Tại khu vực Trường THCS Nam Phương Tiến A, Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A và Trường Mầm non Nam Phương Tiến (khu trung tâm), nước vẫn ngập hơn 1m, chỗ sâu nhất lên tới 2m nên không thể tổ chức đón học sinh.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ, ngay trước khi cơn bão số 3 (YAGI) đổ bộ gây mưa lớn, đơn vị này đã quán triệt tới các trường vùng trũng khẩn trương tiến hành di chuyển đồ đạc, trang thiết bị, tài liệu lên cao để hạn chế thiệt hại. Dù vậy, từ ngày 7/9 đến nay, mực nước sông dâng cao gây ngập sâu nhiều trường học.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 2.

Nước ngập hàng mét dưới sân Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 3.

Từ ngày 7/9 tới nay, học sinh tại Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A không thể tới trường do ngập sâu.

Ghi nhận thực tế của Báo Giáo dục và Thời đại ngày 23/9, mực nước tại khu vực cổng Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A và Trường Mầm non Nam Phương Tiến thuộc thôn Hạnh Bồ vẫn cao quá nửa cổng trường. Bảo vệ các trường phải lắp lưới chắn để ngăn rác trôi vào sân trường.

Với tổng số 252 học sinh, cô Kiều Thị Minh Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A chia sẻ, do mực nước sông dâng cao và kéo dài, nhà trường đã làm tờ trình và được Phòng GD&ĐT chấp thuận cho học sinh của trường sang học nhờ bên Trường THCS Nam Phương Tiến B thuộc thôn Đồi Mít từ ngày 18/9 để duy trì nhịp học tập.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 4.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cô trò vẫn cố gắng duy trì nhịp dạy - học mùa nước lũ.

"Trường bạn cho mượn 3 phòng học, học sinh chỉ học một buổi/ngày và luân phiên nhau. Buổi sáng dành cho các em khối 3, 4, 5; buổi chiều là khối 1, 2. Mỗi khối, chúng tôi phải ghép hai lớp làm một khoảng 40 em, có hai cô giáo cùng dạy. Phòng Đoàn Đội ở trường sở tại cũng là nơi làm việc chung của BGH, nhân viên văn thư, kế toán của nhà trường. Mọi người cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này", cô Hoa nói.

Ngày ngày đưa đón học sinh tới trường, cô Lê Thị Ánh Tuyết - giáo viên khối 3 Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A càng hiểu hơn nỗi vất vả của thầy trò trong những ngày nước lũ dâng cao. Khi học nhờ cũng có những khó khăn nhất định. Có những hôm học trò được về sớm, cô giáo phải chờ đến gần 12h học sinh THCS là người thân tan học mới nhờ đưa các em về nhà.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 5.

Cô Tuyết hướng dẫn học trò cách giải bài Toán trên bảng.

"Tuần đầu của năm học, giáo viên cơ bản sẽ ôn lại kiến thức của lớp 2. Đến nay mới vào kiến thức mới và được cấp trên và Trường THCS Nam Phương Tiến B tạo điều kiện nên cô trò đến học trực tiếp sẽ hiệu quả hơn so với học online. Học sinh đến lớp với tinh thần phấn khởi và cùng cố gắng duy trì nếp học tập", cô Tuyết trao đổi.

Gắn bó 32 năm với nghề, cô Lê Thị Xa - giáo viên khối 5 Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A không khỏi xót xa khi những buổi đầu đi học nhờ, một số em bị thiếu sách vở do ở nhà không kịp kê dọn đồ đạc lên cao. Nhờ sự quan tâm của các cấp và mạnh thường quân, đến nay học sinh đã được trang bị đầy đủ đồ dùng học tập và đến lớp đạt tỷ lệ rất cao.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 6.

Cô trò tiếp tục nhịp dạy - học để kịp tiến độ chương trình.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 7.

Từng giọng đọc cùng bài học bên trang sách mới vẫn ngân vang mỗi ngày tại lớp học của cô trò Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A.

Nhà trường bố trí dạy cả thứ 7 nên hiện tại, học sinh cơ bản đã theo kịp chương trình kiến thức. Nhiều gia đình học sinh bị ngập nên việc đưa đón các em đi học có cả sự hỗ trợ từ thầy cô và bố mẹ.

Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện và bố trí chỗ ăn ở cho học sinh, người thân tại nhà văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy cao độ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mong tiếng trống lại dồn vang

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 8.

Thầy Lưu Văn Đức chỉ mong nước mau rút, học sinh sớm trở lại trường để lại được nghe tiếng trống trường rộn rã vang lên mỗi ngày.

Trở lại ngôi trường đang bị ngập, thầy Lưu Văn Đức - giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A cho hay, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nhà trường đã kịp thời di chuyển các tài liệu quan trọng, thiết bị, bàn ghế, trống, sách vở ở tầng 1 lên tầng 2. Nước vẫn ngập tới cửa sổ tầng 1, toàn khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn.

Chung tình cảnh trên, thầy Nguyễn Bá Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Phương Tiến A thông tin: Do tình hình nước ngập sâu nên toàn bộ hơn 200 học sinh của trường phải chuyển trạng thái sang học trực tuyến nhiều ngày nay. Dù vậy, một số em không đủ điều kiện để tham gia học online do nhà bị cắt điện và mạng internet chập chờn.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 9.

Cô trò Trường THCS Nam Phương Tiến A học nhờ tại Trường THCS Tân Tiến, huyện Chương Mỹ chiều 23/9.

"Được sự đồng ý của cấp trên, từ chiều 23/9, toàn bộ học sinh của trường đi học nhờ bên Trường THCS Tân Tiến (cách khoảng 3km) để củng cố kiến thức đã học online và theo kịp tiến độ chương trình. Với học sinh lớp 9, các thầy cô tập trung dạy những kiến thức kỹ năng cơ bản theo kế hoạch để không bị chậm so với các trường bạn. Các khối còn lại tiếp tục thực hiện giảng dạy theo phân phối chương trình", thầy Thắng nói.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 10.

Cô trò Trường Mầm non Nam Phương Tiến vẫn duy trì dạy học trực tiếp tại điểm trường thuộc thôn Đồi Mít.

Còn cô Đỗ Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Phương Tiến cho biết, trường có hai khu với tổng số 310 trẻ. Điểm trường chính bị ngập từ ngày 11/9, điểm phụ thuộc thôn Đồi Mít trên cao nên vẫn duy trì dạy học trực tiếp. Nhà trường đã tuyên truyền để phụ huynh ở điểm chính cho con đến học ở điểm phụ nhưng chỉ được một số em.

"Thực tế khi bị ngập, có em theo gia đình di dời tới nhà văn hóa hoặc đi ở nhờ nhà người thân ở các thôn xã khác, xa điểm trường thôn Đồi Mít. Nhà trường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của huyện về công tác chăm nuôi, giáo dục trẻ. Ước muốn lớn nhất bây giờ là nước rút nhanh để cô trò có thể tới lớp, nối lại nhịp học tập", cô Tâm bày tỏ.

Học trò vùng "rốn lũ" Hà Nội phải đi học nhờ để kịp tiến độ chương trình- Ảnh 11.

Mọi hoạt động sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Huy Mậu (phải) và nhiều hộ dân khác tại thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến đều phải diễn ra ở tầng 2 vì tầng 1 bị ngập nước.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 23/9, toàn huyện Chương Mỹ vẫn còn nhiều trường chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp. Ở cấp Tiểu học là các trường: Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ, Mỹ Lương, Xuân Mai B, Tân Tiến, Thủy Xuân Tiên; cấp THCS gồm các trường: Mỹ Lương, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Tân Tiến, Thủy Xuân Tiên.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày