Học sinh lớp 1 viết văn tả mẹ trong vỏn vẹn 5 dòng, vô tình tiết lộ "điều bí mật" ở đoạn kết khiến phụ huynh đỏ mặt

Đông, Theo Thanh niên Việt 06:15 25/03/2025
Chia sẻ

Netizen không khỏi thích thú trước bài văn "flex" mẹ của em học sinh này.

Đọc văn do học sinh tiểu học sáng tác luôn là thú vui của nhiều người lớn, bởi lẽ những bài văn ấy thường vừa ngây ngô, vừa ngộ nghĩnh với những câu chữ đầy trong sáng và độc đáo. Đặc biệt là khi bài văn được viết về người mẹ - nhân vật luôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim của trẻ, giọng văn của chúng sẽ càng trở nên chân thật, vô tư đến mức... hài hước

Bài văn của em học sinh tiểu học dưới đây là một ví dụ. Toàn bộ bài văn của em học sinh này như sau: "Mẹ em học rất giỏi. Cách đây 30 năm mẹ em là học sinh giỏi. Lớp mẹ, mẹ là lớp trưởng. Mẹ thuộc tất cả bài trong sách Tiếng Việt. Lớn lên em sẽ giống mẹ: 'Nếu không dạy được con, em sẽ nhờ bà Thủy (Tên người mẹ - PV) dạy hộ' (Thông tin bí mật)".

Học sinh lớp 1 viết văn tả mẹ trong vỏn vẹn 5 dòng, vô tình tiết lộ "điều bí mật" ở đoạn kết khiến phụ huynh đỏ mặt- Ảnh 1.

Học sinh tiểu học viết văn tả mẹ

Ngay sau khi được lan truyền, netizen không khỏi thích thú trước bài văn "flex" về mẹ của em học sinh này. Ai đọc xong cũng bật cười vì sự ngây thơ và đáng yêu trong từng câu chữ.

Có thể thấy, em học sinh này hết sức tự hào về mình mình. Từ những chi tiết như "Mẹ thuộc tất cả bài trong sách Tiếng Việt" đến câu nói "Lớn lên em sẽ giống mẹ" rồi cả "thông tin bí mật" ở đoạn kết, mọi thứ đều nói lên tình cảm mến mộ mà đứa con dành cho người mẹ thân yêu. Khéo mẹ em còn phải đỏ mặt ngượng ngùng vì được con mình "nịnh" siêu ngọt thế này cho xem!

Một số bình luận của netizen khi họ được đọc bài văn siêu dễ thương này:

- Mẹ em mà đọc bài này chắc hạnh phúc lắm. Đúng là con cái có cách thể hiện tình cảm độc đáo lắm, vừa ngọt ngào vừa hài hước.

- Mẹ em chắc là người giỏi thật đấy. Nhưng mà cái phần "nếu không dạy được con, nhờ bà Thủy dạy hộ' nghe có vẻ... bất ổn rồi đấy nha.

- Cái đoạn "Mẹ thuộc tất cả bài trong sách Tiếng Việt" mà em bé viết thật là xứng đáng 100 điểm luôn. Cứ như kiểu mẹ là siêu nhân vậy.

- Em bé này không chỉ học giỏi mà còn biết dùng lời khen để tặng quà cho mẹ nữa. Thực sự là con nít bây giờ rất sáng tạo trong việc khen ngợi người lớn.

Mặc dù bài văn của em bé khá ngây ngô, nhưng lại là minh chứng cho một tình cảm vô cùng thuần khiết và chân thành. Mẹ có thể không phải là người hoàn hảo nhất trong mắt người khác, nhưng trong mắt đứa con, mẹ luôn là người giỏi giang và đáng tự hào nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày