Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 18:30 16/04/2025
Chia sẻ

10 điểm không có nhưng phải không nào!

Trong thời đại Gen Z, Gen Alpha bứt phá, học sinh ngày nay không chỉ học giỏi mà còn nổi bật bởi tư duy sáng tạo và bản lĩnh thể hiện cá tính riêng. Từ việc sản xuất video, viết nhạc, vẽ tranh, thiết kế thời trang đến lập trình công nghệ, các bạn trẻ đang chứng minh rằng mình hoàn toàn làm chủ được cả công nghệ, nghệ thuật lẫn những giá trị nhân văn. Điều đặc biệt là, sự sáng tạo ấy không chỉ phục vụ cho việc thể hiện bản thân, mà còn được hướng tới việc lan tỏa những tác động tích cực tới cộng đồng.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua D-Show – chương trình tạp kỹ nghệ thuật do The Dewey Schools tổ chức hai năm một lần, với sự đồng hành của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Không đơn thuần là một cuộc thi, D-Show là hành trình tìm kiếm và tôn vinh tài năng nghệ thuật trong môi trường giáo dục khai phóng, hiện đại.

Ngày 13/4 vừa qua, Vòng Chung kết D-Show 25 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị Quốc gia. Năm nay, D-Show trở lại với tuyên ngôn mới mẻ: “The Future Me” – tương lai là điều do chính học sinh kiến tạo. Trước khi bước lên sân khấu chung kết, các thí sinh đã trải qua 2 vòng thi Sơ khảo và Chung khảo cơ sở đầy cam go. Từ tháng 11/2024, chương trình đã thu hút gần 2.000 học sinh đăng ký, với hơn 300 tiết mục ở nhiều thể loại như hát, múa, nhảy, rap, độc tấu nhạc cụ… D-Show không chỉ là nơi để các em thể hiện đam mê nghệ thuật, mà còn là hành trình khắc họa nên hình ảnh những học sinh bản lĩnh, hiểu biết, dám ước mơ và dám hành động.

Từ sớm, các cổ động viên đã có mặt để tham gia chương trình

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 1.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 2.

Từ sớm, các cổ động viên đã có mặt để tham gia chương trình.

Một điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là việc D-Show mở rộng quy mô liên trường, với sự góp mặt của ba đơn vị bạn: Trường Tiểu học Brendon, Trường Tiểu học Phúc Diễn và Trường THCS Phú Diễn. Không còn là sân chơi cá nhân, D-Show 25 khuyến khích tinh thần liên kết và hợp tác thông qua hình thức thi đấu liên quân giữa các trường. Tinh thần đồng đội, khả năng làm việc nhóm và sự sáng tạo tập thể đã tạo nên những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Vòng Chung kết D-Show 25 vinh dự đón tiếp ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Hội đồng giám khảo quy tụ những tên tuổi uy tín trong giới chuyên môn như: nhạc sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ Cường Seven, nhà báo Hoàng Anh Tú (Chánh Văn), đạo diễn Hoàng Công Cường và NSƯT Kiều Anh.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 3.

Dàn ban giám khảo của chương trình.

Các tiết mục năm nay thực sự “cháy”! Từ hát, múa, nhảy, rap cho đến trình diễn thời trang, hòa tấu nhạc cụ – bạn nào cũng mang đến năng lượng bùng nổ, tự tin thể hiện cá tính riêng. Có nhóm làm cả tiết mục AR siêu ấn tượng, có bạn tự sáng tác nhạc, có đội còn phối hợp liên trường cực ăn ý. Mỗi phần thi đều chỉn chu, sáng tạo và đầy cảm xúc, khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đúng chất Gen Z, Gen Alpha: giỏi, cá tính, dám làm khác biệt!

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 4.

Tiết mục mở màn của trường THCS Phú Diễn cực hoành tráng.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 5.

Tiết mục của The Dewey Schools Tây Hồ Tây.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 6.

Tiết mục của The Dewey Schools Cầu Giấy khiến ai cũng xúc động.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 7.

The Dewey Schools Ocean Park lại cực bắt trend.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 8.

Ai cũng tự hào khi xem tiết mục của The Dewey Schools Dương Kinh.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 9.

Tiết học của trường Tiểu học Brendon cũng rất ấn tượng.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 10.

Bạn thấy tiết mục của Tiểu học Phúc Diễn thế nào?


Tiết mục nào cũng cực kỳ cháy.

Chương trình khép lại với những kết quả đầy ấn tượng:

Giải Nhất: Liên quân The Dewey Schools Tây Hồ Tây và Hải Phòng

Giải Nhì: The Dewey Schools Cầu Giấy và Trường Tiểu học Phúc Diễn

Giải Ba: Trường Tiểu học Brendon và The Dewey Schools Ocean Park Ngoài ra, chương trình còn trao nhiều giải phụ nhằm tôn vinh các đội thi và cổ động viên thể hiện tinh thần thi đấu công bằng, sáng tạo và nhân văn.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 11.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 12.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 13.

Vòng Chung kết D-Show 25 diễn ra vô cùng thành công.

Không dừng lại ở việc tổ chức một sân khấu nghệ thuật chất lượng, D-Show 25 còn khẳng định trách nhiệm xã hội thông qua việc đồng hành cùng hệ sinh thái Nuôi Em trong dự án “Phòng Tin học cho em” – dự kiến sẽ trao tặng tối thiểu 6 phòng học máy tính cho học sinh vùng dân tộc thiểu số vào tháng 6/2025.

Song song, học sinh The Dewey Schools cũng trực tiếp tham gia gây quỹ qua Triển lãm Nghệ thuật Sáng tạo, nơi các em ứng dụng 5 bước tư duy thiết kế để tạo ra các tác phẩm mang thông điệp nhân văn. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ dùng để hỗ trợ các trường học vùng cao khó khăn – một minh chứng sống động cho tinh thần “The Future Me”: trở thành những con người biết sẻ chia, tạo ra giá trị và ảnh hưởng tích cực cho xã hội.

Như bà Nguyễn Thị Hà Thanh – Giám đốc điều hành The Dewey Schools Tây Hồ Tây, đại diện Ban tổ chức D-Show 25 chia sẻ: “D-Show không chỉ là một sân chơi tìm kiếm tài năng của học sinh, mà quan trọng hơn, đó chính là giáo dục cho các em lòng thấu cảm, biết sẻ chia. Bởi giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình nuôi dưỡng nhân cách và giúp các em trở thành những công dân toàn cầu có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, bằng chính tài năng và bản lĩnh của mình”.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 14.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 15.

Học sinh giờ quá "đỉnh", trình diễn ở show nghệ thuật mà chẳng khác celeb: Gen Z, Gen Alpha của chúng ta đấy!- Ảnh 16.

Nghệ sĩ khách mời trình diễn tại chương trình đều là những cái tên đình đám.

Có thể nói, D-Show không chỉ là một cuộc thi tài năng, mà là hành trình trưởng thành của mỗi học sinh – nơi các em học cách bước lên sân khấu với niềm tin vào chính mình, học cách hợp tác và thấu hiểu, học cách biến sáng tạo thành hành động mang lại giá trị thực tiễn. Trong từng tiết mục, từng ánh mắt, nụ cười và câu chuyện hậu trường, D-Show 25 đã chứng minh một điều: Tương lai không nằm ở đâu xa – tương lai chính là những gì học sinh đang từng ngày xây dựng bằng trí tuệ, đam mê và trái tim của mình.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày