Xuân tình nguyện của sinh viên Đà Nẵng

Bình Dương, Theo Pháp luật xã hội 00:00 30/01/2014

Thay vì đi làm thêm, kiếm đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống thì có rất nhiều bạn sinh viên ở Đà Nẵng chọn việc tình nguyện để tìm niềm vui cho riêng mình vào những ngày giáp Tết.

Mùa xuân này, các bạn sinh viên mong muốn đem chút ấm áp, sự sẽ chia đến với những số phận, những hoàn cảnh khó khăn. Đó là các em học sinh vùng cao, những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, hay các em bị nhiễm chất độc da cam. 

Những ngày gần đây tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng (Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) dường như rộn ràng hẳn lên, không khí tết được các bạn sinh viên mang đến những cụ già và em nhỏ ở đây rất nhẹ nhàng và ấm áp. Dù chỉ là món quà nhỏ, nhưng cũng đủ để các cụ và các em ấm lòng. Từng cái bắt tay, từng cái ôm không khoảng cách, có những giâp phút khiến người đến thăm không khỏi chạnh lòng.

Xuân tình nguyện của sinh viên Đà Nẵng 1
Các bạn sinh viên CLB Vì cộng đồng Đà Nẵng lau cửa tại trung tâm.

Xuân tình nguyện của sinh viên Đà Nẵng 2
Thông điệp chúc mừng năm mới được các bạn mang đến trung tâm.

Xuân tình nguyện của sinh viên Đà Nẵng 3
Sinh viên chụp ảnh kỉ niệm cùng cụ già.

Đến với trung tâm, các bạn sinh viên CLB Vì cộng đồng Đà Nẵng đã thăm hỏi sức khỏe những cụ già, em nhỏ và góp tay vào việc trang trí khuôn viên để trung tâm có cái tết an lành. Bạn Văn Trung cho biết: “Dịp Tết này mình theo các câu lạc bộ tình nguyện đi đến thăm các hoàn cảnh khó khăn. Tết thì ai cũng cần sự sẻ chia, đến đây thì chủ yếu mình thăm hỏi sức khỏe, giúp các cô chú ở trung tâm cho các em ăn. Việc nhẹ nhàng thôi, nhưng thực sự nó đem lại cho mình rất nhiều niềm vui và kỹ năng sống”.

Không khí Tết đang len lỏi khắp con đường, ngã phố, dường như ai cũng muốn đoàn tụ, sum vầy ăn bữa cơm tất niên gia đình. Thế nhưng đối với những cụ già không nơi nương tựa, gia đình chính là ước mơ mà họ mong muốn bấy lâu nay. 

Cụ Nguyễn Hoàng (73 tuổi) chia sẻ: “Tết thì thực sự bà cũng buồn lắm. Bà luôn ước ao có gia đình, có con, có cháu quay quần ngày Tết. Cũng may các cháu sinh viên nên đến thăm ngày Tết bà đỡ thấy chạnh lòng hơn. Nhìn các cháu sinh viên bà nhớ đến con cháu của mình lúc xưa”.

Xuân tình nguyện của sinh viên Đà Nẵng 4
Tự tay nấu bánh tét ở nhà để mang đến cho các cụ và các em tại đây.

Xuân tình nguyện của sinh viên Đà Nẵng 5

Xuân tình nguyện của sinh viên Đà Nẵng 6
Chút không khí Tết đang len lỏi tại trung tâm.

Các thành viên của CLB Han In Han cũng tham gia đóng góp không khí tết tại trung tâm. Các bạn tổ chức giao lưu văn nghệ và nấu bánh tét ngay trong khuôn viên. Đây dường như là món quà vô cùng ý nghĩa và mang đậm tình người. 

Anh Ngọc Giang tâm sự: “Mấy năm trước thì thời gian này mình đi làm thêm nhưng vì năm nay là năm cuối, vả lại mình chưa đi tình nguyện nhiều. Năm nay mình quyết định đi tình nguyện để có kỉ niệm đời sinh viên. Thực sự chuyến đi này mình học được rất nhiều thứ, đó là sự sẽ chia, niềm vui và hơn cả mình đã hiểu được cảm giác yêu thương của tình người”.

Tình nguyện có lẽ là niềm vui của sinh viên, là nơi để các bạn thể hiện tấm lòng sẻ chia. Những chuyến đi này đã giúp các bạn nhận ra được nhiều thứ trong cuộc sống. Hoàn thiện mình hơn trong giao tiếp và rèn luyện kỹ năng sống. Khi hòa mình vào cộng đồng, lắng nghe suy nghĩ của những mảnh đời bất hạnh thì các bạn sẽ trưởng thành hơn, yêu thương nhiều hơn. 

Xuân tình nguyện của sinh viên Đà Nẵng 7

Xuân tình nguyện của sinh viên Đà Nẵng 8
Các bạn nhiệt tình, hăng hái trong chuyến đi tình nguyện. 

Tranh thủ học buổi sáng, buổi chiều đến tham gia quét dọn, lau chùi bàn ghế và trang trí hoa tại trung tâm, bạn Thị Oanh bộc bạch: “Mình may mắn là mình có gia đình, tết mình có cơ hội sum họp, ăn cơm cuối năm. Điều đó mình nhận ra khi mình đến đây thăm hỏi, phụ các cụ, các bạn và các em ở trung tâm sửa soạn đón Tết. Thực ra sinh viên thì chẳng có nhiều kinh phí, chúng mình đến đây chủ yếu là thăm hỏi, trang trí và mang những món quà nho nhỏ để các cụ, các em vui tết. Hi vọng rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm, nhà tài trợ sẽ mang những món quà đến với những con người tại trung tâm”.