Thi đại học trở thành áp lực lớn đối với học sinh Hàn Quốc

Bingo, Theo 00:01 08/06/2011

Việc học tập ở Hàn Quốc rất căng thẳng đấy teen ạ!

Mới đây, bộ giáo dục cũng như báo chí Hàn Quốc đã hết sức sững sờ trước trường hợp một học sinh 16 tuổi đến từ Mokpo đã tự tẩm xăng lên người mình rồi đốt. Cậu học sinh để lại thư cho gia đình, nói rằng mình làm bài thi rất kém và đã khiến bố mẹ thất vọng.

Hàng năm, ở Hàn Quốc vẫn xảy ra rất nhiều vụ học sinh tự tử, thông thường xảy ra trong khoảng thời gian diễn ra kì thi đại học. Nguyên nhân chính là vì các học sinh sợ hãi vì mình làm bài không tốt và không thể đỗ vào trường đại học mà bản thân và gia đình kì vọng.

Số vụ tự tử ở lứa tuổi đi học tăng từ 100 vụ năm 2003 lên tới 202 vụ năm 2009, theo số liệu của bộ giáo dục Hàn Quốc. Chưa kể có rất nhiều học sinh tự tử nhưng đã được cứu sống kịp thời.

Học sinh Hàn Quốc chịu áp lực rất lớn từ kì thi đại học 

Một bản điều tra khác cho thấy 20% học sinh cấp 2 và cấp 3 từng có ý muốn tự tử, trong khi tỉ lệ này ở người trưởng thành chỉ là 17.4%.

Học sinh Hàn Quốc có lịch học tập rất căng thẳng, kéo dài từ sáng tới tối mịt, miệt mài trong cuộc đua giành một “ghế” trong những trường đại học hàng đầu. Giáo dục rất được chú trọng ở Hàn Quốc, là một tiêu chí không thể thiếu trong quá trình tìm việc làm và kết hôn.

Angela Kwon là học sinh năm cuối trung học ở Suwon, phía nam Seoul. Việc học chính trên lớp của bạn ấy kéo dài từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sau đó Kwon sẽ học tại trường luyện thi tư nhân đến tận 10 giờ tối, với mức học phí 1400 đô la/tháng (khoảng hơn 28 triệu/tháng). Sau đó cô bạn sẽ trở lại trường và ôn bài trong thư viện đến tận 2 giờ sáng. Thậm chí cả cuối tuần thì Kwon, giống như nhiều bạn bè khác, giành phần lớn thời gian ở trường luyện thi và thư viện.

Số liệu của chính phủ cho thấy các học sinh cuối cấp trung bình chỉ ngủ khoảng 5 giờ và học hơn 11 giờ mỗi ngày.

“Rất nhiều bạn bè của tớ nói họ quá mệt mỏi vì lúc nào cũng cảm thấy kiệt sức. Vài tháng một lần, bọn tớ lại trốn ra ngoài xem phim với nhau, nhưng ai cũng cảm thấy tội lỗi.”- Kwon tâm sự.