Teen Trần Phú hào hứng vì đặt đồ ăn ở căng tin bằng tin nhắn

Bít Tất, Theo Trí Thức Trẻ 12:20 23/02/2013

Từ nay các bạn sẽ chấm dứt tình trạng chen lấn cực khổ để mua đồ ăn rồi nhé.

Hôm qua (22/02), trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có đăng một thông báo trên Facebook của mình về việc "hiện đại hóa cách thức mua hàng ở căng tin" dành cho học sinh. Có nghĩa là từ nay các bạn học sinh của trường không còn phải khổ sở vì chen lấn, xô đẩy, hay mất gần hết thời gian ra chơi để mua được một ổ bánh mì nữa. Thay vào đó, từ nay các bạn chỉ cần với một cú pháp nhắn tin điện thoại là sẽ có ngay phần ăn dành cho tất cả các thành viên trong lớp.

Teen Trần Phú hào hứng vì đặt đồ ăn ở căng tin bằng tin nhắn 1

Cụ thể thông báo của trường THPT Trần Phú là như sau: "Bộ phận căng tin đang cố gắng đưa ra những phương thức hoạt động để phục vụ các em tốt hơn. Trước tiên chúng tôi sẽ bán hàng qua tin nhắn điện thoại theo đơn vị lớp học. Đầu giờ, các em đăng ký mua và đóng tiền cho cán bộ lớp, lớp trưởng sẽ nhắn tin tên hàng, số lượng vào số điện thoại 04.666  08662. Vào giờ ra chơi tiết 1, mời cán bộ lớp xuống Căng tin nộp tiền và nhận hàng.
 
Xin lưu ý, chúng tôi chỉ giao những mặt hàng ăn sáng như: Mỳ tôm (10.000 đ/bát), bánh mì trứng ruốc, chả ruốc (10.000đ/cái), xôi chả ruốc, thịt ruốc (10.000 đ/suất). Các thứ khác mời các em xuống căng tin mua trực tiếp".

Teen Trần Phú hào hứng vì đặt đồ ăn ở căng tin bằng tin nhắn 2
Bức thơ ngỏ của trường.


Teen Trần Phú hào hứng vì đặt đồ ăn ở căng tin bằng tin nhắn 3
Đoạn thông báo trên Facebook trường Trần Phú nhận được rất nhiều lượt "like" và "share".

Với sự thay đổi hết sức "tâm lý" này hiển nhiên đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ các mem Trần Phú. Các bạn thay nhau "like" và "share" phần thông báo này trên Facebook cho nhau. Bạn Phuong Nguyen hãnh diện nói: "Đấy là trường em đó các bác ạ! Trường thường hay có những thay đổi, sáng kiến đi đầu để giúp đám học sinh tụi này được thoải mái và thuận tiện hơn. Với việc mua hàng bằng tin nhắn lần này em nghĩ trường em lại đi đầu lần nữa rồi!". Thậm chí các bạn học sinh trường khác cũng cảm thấy ghen tỵ: "Ôi hỡi giời ơi. Trường Trần Phú mới nảy thêm cái dịch vụ này coi bộ được quá bà con. Nhìn lại trường mình cứ mỗi lần đi mua đồ ăn là cả đám loi nhoi như lũ dòi. Có khi đứng cả buổi mới mua được bát mì tôm rồi phải tranh thủ hốt lấy hốt để vào mồm để kịp giờ vào lớp. Chẳng có tý thời gian thưởng thức gì".

Teen Trần Phú hào hứng vì đặt đồ ăn ở căng tin bằng tin nhắn 4
Các bạn học sinh lẫn cựu học sinh Trần Phú cùng nhau khoe về sự thay đổi này.


Tuy nhiên, ở sự thay đổi này đã có một "làn sóng" nhỏ lên tiếng cho các bạn trong ban cán sự lớp, đặc biệt là lớp trưởng vì lần này lại có dịp vận động nhiều hơn. Bạn Lộc Hưng bảo: "Vậy té ra lớp trưởng như tớ đây vừa phải tổng hợp các đơn đặt hàng, nhắn tin, rồi phải chạy xuống chạy lên đưa tiền và nhận hàng nữa ư? Có lẽ hơi bị bất công đây :((". Nhưng nhìn chung, đây là một sự thay đổi để giúp học sinh trường Trần Phú ngày càng thoải mái và hiện đại hơn.