Nữ sinh treo cổ tự tử vì học quá nhiều

Khánh Eclipse, Theo Trí Thức Trẻ 15:54 14/09/2012

Thi thể được tìm thấy trên sông American, California đã được xác minh là sinh viên của trường UC Davis bị mất tích, tên Linnea Lomax.

Nguyên nhân của cái chết đang được điều tra, làm rõ. Nhân viên điều tra cho hay: “Không có dấu hiệu của việc bị giết hại.”

nu-sinh-treo-co-tu-tu-vi-hoc-qua-nhieu
Tin báo cô nữ sinh mất tích được cảnh sát đăng tải.

Theo Sở Cảnh sát hạt Sacramento, một đội tình nguyện đã tìm kiếm Lomax trong khu vực công viên Glenn Hall vào sáng thứ 6. Và họ đã phát hiện ra những gì còn sót lại của thi thể nạn nhân đang dần thối rữa lúc 10h sáng, trong khu rừng rậm ở phía Bắc công viên. Đội tìm kiếm đã thông báo với cảnh sát, và các thám tử và các nhà điều tra đã được phái đến hiện trường.

Tuy nhiên vì thi thể đã bị phân hủy quá nhiều, nên việc tìm ra nguyên nhân và thời gian tử vong là vô cùng khó khăn.

Theo đại diện của gia đình nhà Lomax, bà Amanda Ernst cho biết tất cả mọi sự chuẩn bị cho tang lễ đang được gấp rút tiến hành. “Bố mẹ cô ấy sẽ thông báo tin buồn trước toàn thể mọi người vào lúc 10h và thông báo về thời gian của lễ tang.”

Lomax, 19 tuổi, là sinh viên của đại học California, được nhìn thấy lần cuối cùng lúc đang điều trị ngoại trú ở một bệnh viên tư ở đại lộ Howe ở Sacramento vào ngày 26 tháng 6. Cô đã ở đó nguyên một ngày cho việc khám sức khỏe. “Vào buổi trưa, cô có đi ra ngoài ăn trưa nhưng rồi không bao giờ quay trở lại.” – Heidi Hutchison, bạn của Lomax kể lại.

nu-sinh-treo-co-tu-tu-vi-hoc-qua-nhieu

nu-sinh-treo-co-tu-tu-vi-hoc-qua-nhieu

Cũng theo lời Hutchison thì Lomax đang chịu một cơn khủng hoảng về tinh thần khi phải ôn tập cho các bài thi cuối kì. Cô vừa kết thúc năm thứ nhất ở UC Davis vào tháng 6 và đã đạt 4.0 điểm trung bình. Ngành học của cô là phát triển con người và dự định của Lomax là sẽ có bằng cấp trong lĩnh vực điều dưỡng.

Cô gái trẻ này đã mất hơn một tuần cho việc điều trị tinh thần, nhưng sau đó đã có những tiến triển và được cho phép điều trị ngoại trú.

Bố mẹ của Lomax hiện đang quản lý trại thánh Christian Rock-N-Water ở bắc California. Theo trang web của tổ chức này thì mục đích chính của trại là trải nghiệm những niềm vui từ lời dạy của Chúa thông qua thám hiểm, dã ngoại ngoài trời. Lomax đã làm việc cho trại này nhiều mùa hè trước với vai trò là hướng dẫn viên cho thanh thiếu niên.

nu-sinh-treo-co-tu-tu-vi-hoc-qua-nhieu

nu-sinh-treo-co-tu-tu-vi-hoc-qua-nhieu

Rất nhiều cuộc tìm kiếm Lomax đã được tiến hình, nhưng chỉ đến cuối tháng trước thì các nhà chức trách mới nhận được bằng chứng đầu tiên đó là cuốn sổ ghi chép của Lomax được tìm thấy ở một đường mòn cạnh sông American. Vị trí đó không xa trung tâm sức khỏe nới Lomax đã điều trị và cũng không xa nơi thi thể cô đã được tìm thấy sau này.

Các thành viên của trang web tìm kiếm Linnea Lomax, HelpFindLinnea.org đã đưa một bức thông điệp về phát hiện đáng buồn này lên trang web của họ: “Cô ấy đã ra đi với Chúa. Trong tận cùng của nỗi tuyệt vong chúng ta vẫn không đau buồn vì biết rằng rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ được gặp lại cô.”