Những học sinh ở tuổi "ông bà"

Bít Tất, Theo Trí Thức Trẻ 23:16 20/10/2013

Tuy đều đang ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng ở các bà, các cụ vẫn luôn "cháy" với niềm đam mê được học, thậm chí là chỉ cần một lần ngồi ở ghế giảng đường, bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn của mình ngày xưa.

1. Lấy bằng ĐH ở tuổi 95

Cụ Nola Ochs sống tại Kansas, Mỹ tốt nghiệp đại học Fort Hays ở tuổi 95, từng ghi tên vào kỷ lục thế giới về người cao tuổi tốt nghiệp đại học. Năm 65 tuổi, cụ đi học ở trường đại học cộng đồng sau khi chồng cụ qua đời năm 1972. Trải qua nhiều năm, cụ đã đạt đủ số giờ học theo quy định để được nhận bằng ĐH khoa Sử vào mùa hè năm ngoái.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 1
Cụ Nola chăm chú nghe giảng ở trường

Cụ Nola đã vượt chặng đường 160km từ nhà đến nơi học để hoàn tất 30 giờ học cuối cùng. Một điều thú vị nữa là cô cháu gái Alexandra Ochs 21 tuổi của cụ cũng sẽ tốt nghiệp cùng đợt này với bà của mình.

"Mọi người đều thừa nhận tôi, và tôi cảm thấy mình cũng giống như các sinh viên khác" - cụ chia sẻ.

2. Cụ già 102 tuổi đi học

Hơn 100 tuổi, cụ Mã Tú Hiền ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc mới được tới trường lần đầu tiên. Dù chỉ ngồi học 23 phút, cụ vẫn rất hạnh phúc vì đã thỏa ước mơ của cả cuộc đời.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 2
Cụ Mã luôn trân trọng cái khoảnh khắc được ngồi ở lớp như thế này.

8h20 ngày 31/3, cả lớp gồm 37 học sinh tại trường tiểu học Vĩ Tam Lộ im phăng phắc để chờ thành viên mới đến. Thầy giáo viết trên tấm bảng đen dòng chữ to: Chào mừng bà Mã.

Cụ già tóc bạc bước vào lớp trong sự đón chào của các cháu bé nhỏ. Cụ ngồi ở bàn thứ 3, cạnh một bé trai. "Học sinh" 102 tuổi mắt mở to, chăm chú lắng nghe và miệng luôn nở nụ cười. Cụ cũng giở sách, cầm bút chì và viết. Quyển vở của cụ ghi rõ tên Mã Tú Hiền.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 3

Theo trang báo Sina, dù chỉ ngồi học 23 phút, cụ Mã vẫn rất hạnh phúc vì thỏa ước mơ được tới trường. Cụ nói: "Cảm ơn thầy giáo và các cháu. Các cháu hãy học thật tốt để kế nghiệp quốc gia". 

Cụ Mã sinh năm 1908 tại Tế Nam. Cụ học quay tơ từ lúc 13 tuổi và kết hôn ở tuổi 18, lúc trẻ, cụ chỉ làm việc nội trợ và nuôi con. 

3. 89 tuổi vẫn tốt nghiệp đại học

Bà Catherine Photos ở Floria, Mỹ đã trở thành sinh viên tốt nghiệp đại học lớn tuổi nhất thế giới khi bà vừa được nhận bằng cử nhân ở tuổi 89.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 4

Bà Catherine thi đỗ và trở thành sinh viên ở Đại học Palm Beach từ năm 2001, sáu năm sau khi chồng bà qua đời. Sau nhiều lần trì hoãn vì bận rộn, cuối cùng bà đã nhận được bằng tốt nghiệp loại khá cho những nỗ lực của mình. "Tôi cảm thấy thật phí thời gian khi mình chỉ ngồi nhà xem tivi, đọc sách và chẳng làm gì cả. Khi đi học, tôi cảm thấy rất vui. Tôi có thể biết thêm nhiều điều ở trường đại học, những người bạn học nhỏ tuổi của tôi cũng rất thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ tôi", bà chia sẻ.

Theo trang UPI, ngay từ khi còn trẻ, bà Catherine đã có mơ ước được trở thành sinh viên, nhưng cuộc hôn nhân vào năm 1946 đã làm bà bận rộn và không thể thực hiện ước mơ của mình. Bà cho biết, sau khi ra trường bà có thể giúp mọi người nhờ những kiến thức và sự minh mẫn của mình. Không những thế, bà Catherine còn tiếp tục đăng ký học thêm bằng thạc sỹ tại một trường đại học khác.

4. Ông già trốn vợ, bán trộm chuối đi thi đại học

Từng hai lần thi trượt, bị gia đình phản đối, nhưng ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, quê Quảng Trị) không nản lòng.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 5

Ông Minh cho biết, sở dĩ ông vẫn đi thi đại học là do ông muốn được… thỏa ước mơ đi thi. Đợt vào Huế thi đại học lần này, ông đã phải giấu vợ bán hai buồng chuối để lấy tiền rồi bí mật lên đường.

Ông cho biết việc đăng ký dự thi mọi người trong gia đình đều phản đối, còn bà con lối xóm biết chuyện thì đến động viên, khích lệ tinh thần. Sáng (4/7/2012), ông Minh chạy xe máy lúc 4 giờ sáng từ thành phố Đông Hà vào Huế dự thi.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 6

Ông Minh từng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tại Huế vào năm 1976 và có thời gian 12 năm dạy học ở huyện miền núi Nam Đông và huyện Quảng Điền của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nghiệp trồng người của ông “đứt gánh giữa đường” sau đó do bị bệnh đại tràng nặng nên phải về hưu sớm. Vài năm sau ngày nghỉ việc, ông bị cắt trợ cấp nên phải đi làm thợ hồ kiếm sống và nuôi con ăn học. Do không có tiền thuê trọ nên ông mang theo chăn màn để qua đêm ngoài đường. Trong hành lý “lai kinh” của ông còn có nhiều mì tôm. Ông cho biết mình phải ăn mì tôm trong thời gian ở Huế vì không có tiền ăn cơm ở quán xá.

5. Cụ ông 80 tuổi tám lần thi trượt đại học

Một thí sinh 80 tuổi đã tham dự kì thi tuyển sinh vào đại học cùng với hơn chục triệu tú tài 9X Trung Quốc. Đó là cụ ông Wang Xia ở thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô). Trước đó, cụ Wang Xia đã trượt đại học tám lần.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 7

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 8

Ước mơ cả đời của cụ Wang là được vào học trường Y khoa và trở thành bác sĩ. Khi còn trẻ, cụ Wang đã không có cơ hội đi học đại học do khó khăn về tài chính. Năm 2002, Trường Đại học Y khoa Nam Kinh cho phép cụ Wang được đến dự các bài giảng cùng sinh viên năm thứ nhất vì nhà trường quá cảm động trước mong muốn học ngành Y khoa của cụ. Từ đó đến nay, cụ Wang thường xuyên tham dự các bài giảng ở trường. 

Nhưng bởi vì cụ Wang chưa từng thi đỗ kỳ thi tuyển sinh đại học nên cụ không được chính thức công nhận là sinh viên của trường cũng như không được tốt nghiệp. Mà không có bằng cấp thì cụ Wang sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ được. 

Mặc dù gia đình không ủng hộ ước mở của cụ Wang nhưng cụ vẫn quyết tâm thực hiện tham vọng của mình. Cụ Wang cho biết sẽ tiếp tục đi thi đại học mặc dù con cháu cụ không hề muốn.

6. Sinh viên ở tuổi 72

Bước qua tuổi 72, tóc đã bạc và dáng đi đã còng nhưng ông Lê Thiện Tấn - trú tại đường Trần Quý Cáp (TP Pleiku, Gia Lai) - lại đang là... sinh viên ngành Luật Viện ĐH Mở cơ sở đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 9

Ông Tấn là người quê gốc tỉnh Bình Định, trước đây do chiến tranh nên ông buộc phải nghỉ học, lúc đó ông đang học đến trung cấp Sư phạm rồi đi dạy học để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cả đời người theo nghề đến nay ông Tấn vẫn chỉ mong muốn một điều đó là được đến giảng đường đại học làm sinh viên để bù lại khoảng thời gian thiếu thốn ngày xưa của mình. Vào năm 2012, Viện ĐH Mở thông báo tuyển sinh ngành Luật hệ đại học từ xa nên ông đã quyết định đăng ký rồi trúng tuyển. Ông Tấn tâm sự rằng: "Tôi về hưu rồi ở nhà miết cũng chán, nhiều người rủ đi chơi cây cảnh thì nhà lại không có đất, đi uống cà phê cũng mất thời gian... Trong khi đó các con đều có trình độ cử nhân, thạc sĩ nên tôi thấy thua thiệt lắm”.

Theo ông Tấn, học hệ ĐH từ xa không cần quá nhiều thời gian lên lớp mà chủ yếu tự học ở nhà, thứ bảy và chủ nhật giảng viên mới nhóm lớp. Kiến thức học khá lớn nhưng ông Tấn cho biết vẫn tiếp thu tốt, điểm số đứng nhóm khá trong lớp, chỉ có kiến thức tin học là học chậm hơn so với sinh viên cùng lớp.

7. Học năm nhất ĐH ở tuổi 63

Ông Đỗ Lê Thắng 63 tuổi đến từ TP.Yên Bái là tân sinh viên nhiều tuổi nhất của HV Bưu chính Viễn thông. Hiện tại con cái đã trưởng thành, kinh tế gia đình đã tạm ổn nên mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Thắng vẫn quyết định học đại học để nâng cao kỹ năng công việc. Ban đầu, ông lão sinh viên cũng gặp nhiều bỡ ngỡ khi đặt chân lên giảng đường, xung quanh là những bạn trẻ đáng tuổi con cháu mình. Nhưng ông Thắng đã cố gắng hòa nhập để không thua kém các bạn sinh viên trong lớp.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 10

Tự nhận mình không còn sung mãn như thanh niên, ông Thắng xác định “chậm thì phải chăm, cần cù bù thông minh”. Mỗi kỳ học, cụ ông này phải đi quãng đường dài 180km từ Yên Bái xuống Hà Nội để học tập trung và thi cuối kỳ. Mặc dù vậy, ông Thắng bày tỏ quyết tâm sẽ duy trì suốt 4 năm học, cố gắng giữ gìn sức khỏe để theo học trọn vẹn chương trình đào tạo.

8. Ông cụ tốt nghiệp đại học với bằng kép ở tuổi 93

Ngày 28/9, tại Trung Quốc, một ông cụ tham dự lễ tốt nghiệp đại học của mình ở tuổi 93. Ông đã dành 14 năm của đời mình để học đại học. Đây chính là món quà lớn nhất vào ngày sinh nhật 93 tuổi của ông.

Những học sinh ở tuổi "ông bà" 11

Ông cho biết trước đây do gia đình nghèo nên không có điều kiện học tập. Tuy nhiên ông rất thích đọc sách, đặc biệt là thích nghiên cứu khoa học. Năm 1999, ông dự thi tuyển sinh và đỗ đại học. Do trí nhớ kém và tai đã khó nghe, ông luôn phải bật máy ghi âm các bài giảng dạy rất to. Việc này khiến những người hàng xóm rất tức giận.

Tuy nhiên ông không bận tâm về điều đó. Ông cụ 93 tuổi này đã học suốt 8 năm để đạt được bằng cử nhân Khoa học xã hội. Sau đó, ông nghiên cứu về Khoa học đời sống. Đến nay, ông đã có được hai bằng cử nhân. Ông nói rằng "Tôi muốn tiếp tục học đến 100 tuổi".