Nên nộp hồ sơ NV2 hay tiếp tục ôn thi

Haiyen161092, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/08/2012

Thi lại, dù chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng tớ có thể vào học trong một trường mà tớ ưng ý. Tuy nhiên nếu tớ vẫn trượt thì sao?

Lựa chọn

Hiện nay, khi mà hầu hết các trường đại học công bố điểm chuẩn đầu vào thì cũng là lúc bạn có được kết quả “dùi mài kinh sử” của mình trong thời gian vừa qua. Nếu như bạn đỗ thì hẳn là không còn gì vui mừng hơn thế.

Từ đây đến lúc đợi giấy báo và đi nhập trường, bạn có thể thoải mái vui chơi cùng bạn bè hay đơn giản chỉ là tổ chức một bữa ăn mừng nho nhỏ giữa các thành viên trong gia đình. Nhưng nếu như kết quả không được như bạn mong muốn thì sao? Chắc hẳn bạn sẽ rất buồn, hoặc tệ hơn là có thể bạn cảm thấy bị suy sụp.

Bạn thân mến, tớ cũng từng trong tình trạng như thế, nên tớ hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Và tớ muốn viết một vài điều để chia sẻ với bạn.

Người ta thường nói rằng: ”Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công” hay những câu đại loại như “đóng cánh cửa này thì sẽ mở ra một cánh cửa khác”. Dẫu biết vậy nhưng khi biết kết quả thi, tớ vẫn không tránh khỏi chán nản. Tớ cảm thấy rằng tương lai trước mắt tớ dường như tối sầm lại. Bố mẹ, thầy cô thất vọng.

Và ngay cả chính tớ cũng thấy chán ghét bản thân mình. Tớ xấu hổ và thèm được như bọn bạn đỗ nguyện vọng 1, nói cười thoải mái, không cần phải lo lắng điều gì. Tớ tự ti đến mức, có lúc, tớ cảm thấy khi tớ ra đường, những người hàng xóm còn nhìn tớ với ánh mắt cười chê. Thế đấy, mọi thứ thật tồi tệ phải không?

Nhưng rồi cũng đến lúc tớ phải dẹp tất cả sang một bên, bình tĩnh, ngồi lại và suy nghĩ hướng đi cho cuộc đời mình. Mọi người tư vấn cho tớ khá nhiều, trong đó có cả những anh chị đi trước. Tớ nhận ra rằng bây giờ tớ có rất nhiều sự lựa chọn.

Tớ có thể ở nhà ôn thi lại một năm, nộp hồ sơ nguyện vọng 2 vào một trường đại học khác có đào tạo ngành học mà tớ đăng kí, hoặc cũng có thể tớ sẽ vừa học vừa ôn thi lại. Lúc đấy tớ thực sự phân vân, không biết nên lựa chọn như thế nào nữa. Bởi với bất cứ một sự lựa chọn nào tớ cũng đều lo ngại. 

nen-nop-ho-so-nv2-hay-tiep-tuc-on-thi

Thi lại năm sau, có thể chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa thật, nhưng tớ có thể vào học trong một trường đại học mà tớ ưng ý. Nếu ngược lại, tớ vẫn trượt thì sao? Quả thực tớ không dám suy nghĩ tiếp.

Nộp nguyện vọng 2 thì bản thân tớ tin tưởng sẽ đỗ, bởi điểm số của tớ không quá thấp. Sau đó tiếp tục vừa học vừa ôn. Nhưng, vẫn một chữ “nhưng”, nếu kết quả thi đại học giống như năm nay, hoặc có thể tệ hại hơn là ở trường đại học tớ đang học, lực học của tớ cực kém…

Và rồi cũng đến lúc tớ bắt buộc phải quyết định.
 
Nói có thể là hơi to tát nhưng đến bây giờ, khi nghĩ về quãng thời gian đó, tớ cảm thấy nó giống như một sự thử thách đầu tiên mà cuộc sống tạo ra trong quá trình tớ học cách trưởng thành vậy. 

Tự mình suy nghĩ, tự mình chọn ra hướng đi cho bản thân mình. Tớ nhận ra rằng mọi lo lắng lúc đó của tớ đều hoàn toàn là do tớ mất đi niềm tin vào bản thân, mất đi sự cố gắng và tâm trạng tớ thì hoàn toàn buông thả. 

Hiện giờ tớ đang là sinh viên năm thứ ba một trường đại học ở Hà Nội sau khi tớ nộp nguyện vọng 2 theo ngành học mà trước đó tớ đã đăng kí. Tớ đang cố gắng học tập hết sức mình để có một tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay.

Vì vậy, điều tớ muốn nói với các bạn, không phải là khuyên bạn lựa chọn giống với tớ hoặc học lại ôn thi thêm một năm hay làm bất kì điều gì khác. Tớ chỉ mong bạn hãy thật bình tĩnh, thổi bay đi những buồn chán trong tâm tưởng, suy nghĩ thật kĩ càng trước khi đưa ra quyết định. Hãy xét xem sức học và ý thức phấn đấu của bản thân bạn đến đâu?

Bởi với bất kì một con đường nào mà sắp tới mà bạn sẽ phải đi qua, thì điều đầu tiên đó là cần phải có nghị lực, liệu bạn có hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể vượt qua được nó hay không?

Và khi đã lựa chọn được rồi thì hãy dũng cảm đi theo nó cho dù thế nào đi chăng nữa. Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi, vẫn còn nhiều thứ khó khăn hơn thế đang chờ bạn phải đối mặt. Tớ hy vọng rằng sau khi các bạn đọc được bài viết này, tự các bạn sẽ chọn lựa cho mình một hướng đi chính xác và phù hợp với bản thân mình nhất.

                                                                                     Sam sa