Học viên FPT-Aptech xúc động viếng Lăng Bác

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:56 31/08/2012

Trong khuôn khổ những hoạt động ngoại khóa thường niên của FPT-Aptech, ngày 29/8, các học viên đã được tổ chức đi viếng Lăng Bác.

“Vẫn hàng tre, vẫn ao cá, vẫn nhà sàn ấy… Thế nhưng, với em, buổi đi viếng Lăng Bác này đã để lại vô vàn những cảm xúc và cả những giọt nước mắt...”. Khó có thể tin rằng những chàng trai trẻ học một ngành khoa học như công nghệ thông tin, lại có thể dễ dàng rơi nước mắt. Thế nhưng, rất nhiều bạn nam trong số các học viên đi viếng Lăng Bác đã khóc khi được nghe, được xem và được nhìn những tư liệu quý giá về 15 năm cuối cùng trong cuộc đời Bác Hồ.

hoc-vien-fptaptech-xuc-dong-vieng-lang-bac
Các bạn học viên FPT-Aptech trong chuyến đi viếng Lăng Bác

Trong khuôn khổ những hoạt động ngoại khóa thường niên của FPT-Aptech, ngày 29/8, các học viên đã được tổ chức đi viếng Lăng Bác và hướng về Quốc Khánh 2/9.

Thảo Ly, một học viên lớp C1109G chia sẻ: “Em đã từng đi viếng Lăng Bác khi còn là học sinh, thế nhưng khi được biết sẽ được viếng Lăng Bác trong đợt hoạt động ngoại khóa hướng về 2/9 này, em vẫn hồi hộp đến mức không ngủ được”.

Những cô cậu sinh viên trẻ tuổi vốn vô cùng nghịch ngợm thường ngày, đã có mặt từ sớm và nghiêm chỉnh chấp hành những nội quy khi đi thăm quan. Tất cả các bạn yên lặng xếp hàng bày tỏ sự thành kính khi được vào viếng Lăng Bác.

hoc-vien-fptaptech-xuc-dong-vieng-lang-bac
Xếp hàng chờ đến lượt vào Lăng

Hoạt động tiếp theo các bạn được tham gia là đi thăm các di tích lịch sử như ao cá, nhà sàn, nhà 54, nhà H67. Với mỗi địa danh, các bạn đã được chị hướng dẫn viên kể những câu chuyện xúc động gắn với 15 năm sống và hoạt động Cách mạng cuối cùng của Bác.

“Vẫn là hàng tre, ao cá, nhà sàn... thế nhưng chưa bao giờ em được hiểu tường tận về những nơi đó như ngày hôm nay. Những câu chuyện của chị hướng dẫn viên khiến chúng em hiểu rõ hơn về Người.

Bác là một vị lãnh tụ vĩ đại, nhưng cũng là một con người thật giản dị. Nghe câu chuyện về 3 bộ quần áo kaki mà chiếc nào cũng có vết sờn, vết vá, nghe câu chuyện về chiếc đài radio Bác bật để cho có tiếng người... chúng em thấy thấm hơn về nhân cách cao đẹp và sự hy sinh lớn lao Bác dành cho dân tộc”
- đó là cảm nhận của Hồng Cúc, cũng như tất cả những bạn học viên được tham gia vào buổi viếng Lăng Bác.

hoc-vien-fptaptech-xuc-dong-vieng-lang-bac
Nghiêm túc lắng nghe câu chuyện về “Cây đa Bác Hồ

Kết thúc chuyến đi, các bạn còn được ngồi lại để xem một bộ phim tư liệu chân thực và cảm động về những ngày tháng cuối cùng trước khi Bác mất. Tân Trào, chàng trai đã rơi những giọt nước mắt trong chuyến thăm quan chia sẻ cảm xúc của mình: “Em không ngại vì mình đã khóc, là một thanh niên trẻ của Việt Nam, em cảm thấy kính yêu Bác Hồ hơn, và tự hào là một người con của một dân tộc anh hùng.

Chúng em có được rất nhiều thông tin quý giá mà thế hệ trẻ bây giờ chưa được biết đến về Bác. Sau ngày hôm nay, em cảm thấy trong tâm trí mình có nhiều thay đổi, tự nhủ mình phải cố gắng nhiều lắm, để học tập và rèn luyện trong cuộc sống”.


hoc-vien-fptaptech-xuc-dong-vieng-lang-bac
Những khuôn mặt suy tư sau khi được xem phim tư liệu về Bác

Tham gia buổi viếng Lăng Bác, còn có các thầy cô giáo của trung tâm, thầy Nguyễn Tuân – Giám đốc đào tạo tại FPT-Aptech cơ sở 1 (1A Yết Kiêu, Hà Nội) cho biết ý kiến của mình: “Buổi đi viếng Lăng Bác là một buổi hoạt động ngoại khóa rất có ý nghĩa. Đây là cơ hội để các bạn tiếp cận gần nhất với những tư liệu lịch sử vô giá về Bác Hồ; qua đó được học tập một cách trực quan và sinh động nhất về tấm gương đạo đức, cũng như nhân cách cao đẹp và đức hy sinh của Người.

Đứng từ góc độ của người làm giáo dục, tôi cho rằng những buổi hoạt động ngoại khóa như thế này là một bài học bổ ích cho các em. Học để biết phấn đấu, biết cố gắng trong học tập, lao động. Đồng thời là một dịp để nâng cao lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước đối với thế hệ thanh niên trẻ”
.

Buổi hoạt động ngoại khóa đi viếng Lăng Bác hướng đến Quốc Khánh 2/9 đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Những người trẻ được hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, hiểu rõ hơn về vị cha già đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước. Qua đó, nâng cao lòng tự hào dân tộc, quyết tâm học tập và lao động để góp phần cống hiến đưa Việt Nam “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như lời căn dặn của Bác Hồ.

Thông tin tại: http://fpt.aptech.edu.vn