Harry Lu, Thái Trinh cùng cổ vũ cho trận đấu bóng rổ của trường ĐH RMIT

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/04/2014

Đây là giải đấu bóng rổ 3 đấu mang tên D’ble Shot 2014 – RMIT Open 3on3 Basketball Tournament 2014, được câu lạc bộ bóng rổ nữ của ĐH Quốc Tế RMIT tổ chức liên tục trong suốt 3 năm nay. <br/><br/>

Vừa rồi, các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế RMIT đã có một giải đấu bóng rổ khá hoành tráng cùng với rất nhiều trường ĐH lẫn phổ thông khác trên địa bàn TP.HCM. Được biết đây là giải đấu bóng rổ 3 đấu mang tên D’ble Shot 2014 – RMIT Open 3on3 Basketball Tournament 2014, được câu lạc bộ bóng rổ nữ của ĐH Quốc Tế RMIT tổ chức liên tục trong suốt 3 năm nay.

32 đội tập trung trước giờ thi đấu.

Trong giải đấu vừa rồi đã thu hút được 32 đội sinh viên, học sinh (bao gồm cả đội nam lẫn đội nữ) đến từ các trường như: ĐH FPT, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại thương, ĐH Hutech, ĐH Công nghệ Sài Gòn, Taipei, THPT Lê Thị Hồng Gấm, THPT Lê Hồng Phong, Học viện Hàng không VAA,...

Đặc biệt đến tham gia trong buổi thi đấu này còn có nhiều gương mặt quen thuộc khác như: Harry Lu và Thái Trinh

Harry Lu là trưởng đội bóng rổ của trường ĐH RMIT nên cậu đã đến cổ vũ, động viên những người bạn của mình.

Thái Trinh cũng đã đến tham gia.

Qua nhiều trận đấu vô cùng kịch tính và gay cấn, hai đại diện bên đội nam là RMIT A1 và Old&Weak đã thi đấu vô cùng xuất sắc để cùng nhau bước vào trận chung kết, để đội Taipei 1 phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ ba. Song song đó, hai đại diện bên nữ, có thể nói là đối thủ truyền kiếp của nhau là RMIT Nữ (FBC 1) và Taipei cũng đã nắm tay nhau bước vào trận đấu cuối cùng để có cơ hội tiến tới chức vô địch.

Trải qua những phút thi đấu nghẹt thở, nhưng không vì thế mà các đội mất đi tinh thần chiến đấu. 

Đội bóng nữ của trường ĐH Quốc tế RMIT thật sự chơi rất hay và nhanh nhẹn không thua thì các đội nam.

Các cô gái đã có những pha ghi bàn rất đẹp mắt và gay cấn.




Nhưng với bóng rổ thì các đội nam vẫn giữ thế chắc, khỏe và tạo được nhiều cú đứng tim hơn.

Khi tiếng còi thông báo hết trận kết thúc, niềm vui sướng và hân hoan như vỡ òa của các vận động viên và khán giả. Hai đại diện cả nam và nữ từ ĐH Quốc Tế RMIT – RMIT A1 và RMIT Nữ (FBC 1) đã giành được những chiến thắng sít sao trước hai đối thủ còn lại, và cùng nhau giành chức vô địch. 

Tỉ số của 2 trận chung kết: 
Nam: RMIT A1 – Old&Weak: 31 – 28
Nữ: FBC 1 – Taipei: 15-14


Đội Old&Weak

Đội nữ Taipei

 Đội RMIT Nữ - FBC 1


Đội RMIT Nam – RMIT A1



Ảnh: BTCCC