Cậu SV Nhật Bản thích thú với câu chào "Ajinomoto" của người Việt

Phan Hằng; Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 09/01/2013

Hơn 4 tháng sinh sống tại Đà Nẵng, Nabe (tên thân mật của Wataru Nabeshima) đã có những trải nghiệm cực kỳ thú vị về cuộc sống của một sinh viên thật sự.

Sau nhiều gợi ý từ bạn bè, Wataru Nabeshima (22 tuổi) hiện đang là sinh viên tại trường ĐH Khoa Học Kỹ Thuật Nagaoka đã quyết định chọn Việt Nam là điểm đến để học tập. 

Những khó khăn ban đầu

Vì ngành học của Nabe có liên kết với trường ĐH Bách Khoa, nên ngay sau khi đáp máy bay xuống Đà Nẵng, Nabe đã được nhiều bạn học tiếng Nhật trong trường giúp đỡ rất tận tình. 

Một người bạn đi đón Nabe chia sẻ: “Thật không hiểu cái thằng ấy tìm thông tin ở đâu mà nói rằng khu resort 5 sao Furama là nơi rẻ nhất ở Đà Nẵng. Thế là ngay sau khi đáp máy bay xuống, bọn tớ đã chở Nabe tới khách sạn này theo ý của bạn ấy. Thật bất ngờ là lần đầu tiên tới Đà Nẵng mà Nabe đã đòi bọn tớ chở đi ăn mì quảng nổi tiếng ở đường Đống Đa. Sau khi ở tạm khách sạn 1 ngày thì Nabe thốt lên rằng: "Takai desu ne!” (đắt nhỉ), ngang ngửa giá ở nhà khách Nhật. Sau đó, chúng tớ chở bạn ấy về nhà khách ở kí túc xá Bách Khoa và đi sắm vật dụng cá nhân.”

Cậu SV Nhật Bản thích thú với câu chào "Ajinomoto" của người Việt 1
Cậu Wataru Nabeshima đã có một quyết định tuyệt vời khi đến Việt Nam học tập.

Theo như chia sẻ của Nabe thì ban đầu có rất nhiều khó khăn, Nabe chỉ biết tiếng Nhật và tiếng Anh, trong khi giao tiếp hằng ngày lại bắt buộc dùng tiếng Việt. Những ngày đầu, Nabe buộc phải nhờ đến những người bạn học tiếng Nhật trong trường để phiên dịch. Được tầm 1 tuần thì Nabe đã có thể tự đi ăn một mình, sau hơn 1 tháng thì Nabe đã có thể tự thuê xe máy để đi.

Một điều thú vị nữa là không biết Nabe bắt chước ở đâu, mà khi đi mua đồ trong chợ, Nabe biết trả giá và nói giọng lơ lớ tiếng Việt, đủ để người bán hàng nghe được. Nhưng nếu trả giá không thành, thì Nabe lại giả vờ bỏ đi để người bán hàng gọi lại, Nabe cực kỳ thích thú và dường như rất rành điều này. 

Nabe nói ở Nhật, khi mua hàng rất ít khi trả giá vì hàng hóa đều có dán tem, ghi rõ giá tiền. Mua đồ ở Việt Nam như thế này thật là thú vị.

Cậu SV Nhật Bản thích thú với câu chào "Ajinomoto" của người Việt 2
Nabe với những người bạn của mình.

Thời tiết ở Việt Nam tháng 10 khá là nóng, nhưng do thói quen ở Nhật nên Nabe lúc nào cũng mặc nhiều lớp áo. Đến khi chịu không nổi, Nabe lại thốt lên rằng “nóng quá, nóng quá”. So với Tokyo thì thời tiết ở đây cũng dễ chịu, Đà Nẵng lại không quá náo nhiệt, yên bình, lại gần biển nên Nabe rất thích.

Người Việt Nam rất hài hước và tốt bụng

Càng ở đây lâu thì Nabe càng yêu thích con người nơi đây. Những ngày đầu mới tới Đà Nẵng, Nabe rất tò mò về mọi thứ xung quanh nên đi đâu cũng vác theo cái máy ảnh để chụp. Bất cứ hình ảnh nào đẹp, ngộ nghĩnh, khác lạ đều được Nabe lưu lại ngay lập tức. Số lượng ảnh về Việt Nam của Nabe đã gần 200 tấm.

Nabe tâm sự: “Con gái Việt Nam mặc áo dài rất đẹp, nhất là những nữ sinh cấp 3 thì rất dễ thương”. Nabe còn chia sẻ rằng mình rất thích vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc của con gái Việt. Ở Nhật, hầu như con gái ra đường đều trang điểm rất đậm nên nhìn ai cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy là do make up nên Nabe không thích.

Cậu SV Nhật Bản thích thú với câu chào "Ajinomoto" của người Việt 3
Nabe rất thích các bạn nữ sinh Việt Nam mặc áo dài

Cậu SV Nhật Bản thích thú với câu chào "Ajinomoto" của người Việt 4
Hội An trong một lần Nabe đi du lịch

Trong lần do quá mãi mê chụp ảnh mà Nabe đã đi lạc, nhưng may mắn là gặp một bác đi xe đạp rất tốt bụng đã chở Nabe về tận khu kí túc xá. Mặc dù bất đồng về ngôn ngữ, nhưng Nabe đã cố gắng dùng những từ tiếng Việt mà mình biết được, cộng với ngôn ngữ "quơ" tức là quơ tay quơ chân để diễn tả, nên bác ấy dễ dàng hiểu những gì mà Nabe nghĩ.

Hay trong một lần điều khiển xe máy, Nabe bị công an bắt nhưng toàn tiếng Nhật, làm mấy chú công an không thể nào hiểu được, cuối cùng phải thả bạn ấy đi.

Cậu SV Nhật Bản thích thú với câu chào "Ajinomoto" của người Việt 5

Một lần khác thì xui xẻo thay khi đang đi trên đường thì bị lủng lốp xe, không còn cách nào khác Nabe đành vẩy tay nói: “Help me, giúp tôi, giúp tôi”. Và may mắn là có một người chú đã giúp Nabe tìm chỗ sửa xe. Bạn ấy rất xúc động và nói rằng: "Người Việt Nam thật tốt bụng và nhiệt tình."

Có một vấn là mà Nabe luôn "lăn tăn" đó chính là: “Tôi không hiểu tại sao họ lại chào tôi là Hello, Ajinomoto! Họ thật là hài hước, vui tính.” Sau khi chia sẻ vấn đề này trên Facebook, thì cuối cùng Nabe đã hiểu rằng, vì ở Việt Nam người Việt biết tới người Nhật qua những sản phẩm quảng cáo trên tivi, có thể là Hello Omachi, Hello Udon suki suki và đặc biệt là sự thành công vượt ngoài mong đợi của Ajinomoto khiến nó dính liền với người Nhật. Nabe cười và cho rằng điều đó thật thú vị.

Bên cạnh đó thì Nabe cũng nói rằng người Việt rất dễ gần nhưng lại hay xấu hổ. Nabe còn kể, có một vài người bạn nhắn tin nói chuyện với bạn ấy mà toàn là nhắn tin bằng tiếng Việt, khiến bạn ấy phải tra từng từ nhưng vẫn không tài nào hiểu được. Lúc này, Nabe phải nhờ những người bạn học tiếng Nhật phiên dịch dùm.

Bạn ấy nói rằng: “Tiếng Việt thật sự rất khó, tôi đã cố gắng hết sức nhưng nó nhiều nghĩa quá. Tôi biết được vài câu đơn giản như: xin chào, tôi đã đi học, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, món này ngon lắm, bạn ấy dễ thương… những câu ngắn gọn, dễ nhớ”.

Cậu SV Nhật Bản thích thú với câu chào "Ajinomoto" của người Việt 6

Những điều thú vị ở Việt Nam

Nabe đến đây nghiên cứu về nhà cửa. Theo như quan sát của Nabe thì nhà cửa ở Việt Nam rất đông đúc, san sát nhau, rất đa dạng.

Giao thông ở Việt Nam thật sự là một trải nghiệm với bạn ấy. Đặc biệt ở những ngã ba, ngã tư luôn khiến Nabe cảm thấy choáng, và không dám băng qua đường vào những giờ cao điểm. Những cột đèn giao thông, trụ điện thì chi chít dây điện, thật sự là rất nguy hiểm.

Món ăn Việt Nam quá ngon. Nabe nói rằng: “Ẩm thực Việt Nam thật phong phú, tôi thích ăn rau muống xào tỏi, phở, mì quảng, bánh cuốn, nem lụi… Món mà tôi không thể nào ăn được là nem chua, vị của nó rất lạ và tôi không thích cho lắm.”

Cậu SV Nhật Bản thích thú với câu chào "Ajinomoto" của người Việt 7

Ở Việt Nam, Nabe có rất ít bạn bè, khoảng tầm 10 người bạn mới quen nhưng đa số đều giúp đỡ bạn ấy nhiệt tình, nên Nabe rất quý.

Giá cả ở đây tương đối rẻ hơn so với Nhật nhiều, nên Nabe không phải đi làm thêm mà nhận trợ cấp từ gia đình. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Nabe sẽ trở về nước, nên trong thời gian tới Nabe sẽ tranh thủ đi tham quan nhiều nơi hơn nữa.

Tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng Nabe đã có thể tự mình du lịch rất nhiều nơi như Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam… Mỗi chuyến đi thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Hy vọng Nabe sẽ hoàn thành tốt việc nghiên cứu ở đây và có nhiều cơ hội trở lại Việt Nam hơn.