Cận cảnh "quẩy" cuối tuần của du học sinh Tây Ban Nha

Trace, Duyen Amy, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/08/2015

Cùng xem các trận đấu bò tót, tụ tập tại các quán bar hay tham quan những công trình kiến trúc nổi tiếng, và càng không thể thiếu những hôm tụ tập ăn uống... để vơi đi nỗi nhớ nhà của các du học sinh Việt tại Tây Ban Nha.

Những ngày xa quê hương trên đất khách Tây Ban Nha xa lạ, các bạn du học sinh sẽ phải đối mặt với việc thích nghi về văn hóa, môi trường và rất nhiều những thử thách khác. Vậy ngoài thời gian ngồi trên ghế nhà trường, lên thư viện tìm tài liệu để theo kịp và làm quen với chương trình học hoàn toàn mới lạ, các bạn ấy sẽ tận hưởng những ngày cuối tuần trên đất nước Tây Ban Nha như thế nào?

Nhắc đến Tây Ban Nha chúng ta thường nghĩ ngay đến đất nước của những lễ hội, điệu nhảy Flamenco và những chú bò tót... Cùng khám phá những ngày cuối tuần của các bạn du học sinh để có cơ hội hiểu thêm về một nền văn hóa đặc sắc và chia sẻ những giây phút được sống với những cảm xúc chân thực và nồng nhiệt nhất trên đất nước Tây Ban Nha.

Thử hòa mình vào không khí náo nhiệt ở đấu trường của những chú bò tót

Đi xem đấu bò tót cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị. Ở Tây Ban Nha mùa đấu bò tót thường diễn ra từ tháng 03 đến tháng 10 hàng năm. Các bạn có thể mua vé vào trường đấu như mua vé đi xem một trận bóng đá vậy. Vé vào cổng khoảng 20 - 58 Euro (tương đương 480.000 - 1.400.000 VND). 

Bạn Đức (Đại học Complutense - Madrid) chia sẻ: "Ban đầu tớ nghĩ đấu bò tót là một trò liều mạng và điên rồ nhưng cũng muốn thử một lần chứng kiến vì ở Tây Ban Nha mà không đi xem đấu bò tót thì thật là uổng phí. Không ngờ nó lại đem đến cảm giác hào hứng đến thế. Chen lấn giữa biển người với những tiếng hò reo huýt sáo, mùi hơi người đến ngạt thở nhưng tớ cảm thấy đang được hòa mình vào đời sống rất đỗi chân thực của con người Tây Ban Nha. Tất cả mọi người đều hừng hực khí thế. Tớ cảm giác như bao nhiêu stress từ bài vở, cuộc sống đều quên đi hết khi hòa mình vào không khí ở trường đấu."

86_01-55851
Không khí náo nhiệt tại đấu trường La Plaza De Toros De Las Ventas.

Đấu bò tót đã tồn tại khoảng 2000 năm. Có những ý kiến cho rằng việc đấu bò tót là một trò chơi dã man, lấy giết chóc để làm trò vui, tạo cảm giác mạnh nhưng cũng có những góc nhìn cho rằng đó là một môn thể thao, một môn nghệ thuật biểu diễn của các đấu sỹ.

Khám phá những tòa lâu đài và kiến trúc độc đáo của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là một đất nước nổi tiếng về kiến trúc và hội họa. Trải khắp đất nước là những công trình, những lâu đài nổi tiếng thế giới. Đặc biệt nhất là những công trình ở Madrid, Barcelona, Seville... Hãy thử dành hai ngày cuối tuần để cùng bạn bè tổ chức một chuyến chơi xa đến một thành phố khác nơi bạn đang học để khám phá thêm về vẻ đẹp trầm mặc và cổ kính của Tây Ban Nha bạn nhé!

86_02-55851
Đêm ở Madrid.

Phương tiện phổ biến để đi lại ở Tây Ban Nha là xe bus và tàu điện. Các bạn có thể liên hệ với các bạn sinh viên Việt Nam qua các group của du học sinh để xin nghỉ nhờ hoặc thuê chỗ nghỉ với giá rẻ. Tìm khách sạn qua các website cũng là một cách khá phổ biến.

Đầu tiên phải kể đến các công trình nổi tiếng ở Madrid: Xuất phát từ đài phun nước của Quảng trường Plaza Del Cibeles đi qua Đại lộ Gran Via với những tác phẩm nghệ thuật kiến trúc trên từng góc phố bạn bước qua. Bạn cũng không nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm Quảng trường Del Sol và Plaza Mayor. Tiếp đến là Cung điện Hoàng gia Palacio De Real, đây được xem là cung điện lớn nhất châu Âu, nơi lưu trữ hàng trăm tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ nổi tiếng trên thế giới. Và điểm dừng chân cuối cùng là Bảo tàng Prado, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những bức họa nổi tiếng của Picasso, Goya, Rubens...

86_03-55851
Quảng trường Del Sol Madrid ngày cuối tuần cùng bạn bè.

Sẽ không có gì tuyệt vời hơn ngày cuối tuần cùng bạn bè khám phá những kỳ quan của Barcelona, cùng ăn trưa và tán gẫu ở một quán ăn nhỏ, dạo trên con phố Larambla ngắm nhìn những cửa hàng lưu niệm ở hai bên đường, nghe tiếng đàn ghi-ta rộn ràng của những nghệ sỹ đường phố.

86_04-55851
Barcelona chiều chủ nhật.

Cùng tổ chức party cuối tuần

Tổ chức những party nhỏ hay những bữa cơm ấm cúng sẽ là cơ hội để các bạn du học sinh nơi đất khách cảm thấy gần gũi hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

86_05-55851
Một bữa cơm Việt Nam của nhóm du học sinh tại Barcelona.

Nhóm bạn ở trường Almeria thường cùng nhau nấu những bữa ăn Việt Nam vào cuối tuần. Nguyên liệu các bạn có thể tìm thấy ở các siêu thị lớn hoặc cửa hàng Trung Quốc. Huyền Trang (Almeria University) chia sẻ: "Các món ăn Tây Ban Nha tuy rất mới lạ và độc đáo nhưng tớ vẫn thích được thưởng thức các món ăn ở quê hương. Nó dường như là một thói quen của vị giác, nếm những món ăn Việt Nam cùng bạn bè tớ lại thấy vơi bớt đi nỗi nhớ nhà... Thi thoảng bọn tớ cũng mời cả những người bạn nước ngoài cùng tham gia và họ cũng rất thích ẩm thực của Việt Nam. Điều này làm tớ rất vui và tự hào."

Tổ chức party ngoài trời với những trò chơi nhỏ sẽ giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập với bạn bè và phát triển nhiều kỹ năng xã hội hơn.

86_06-55851
Picnic cuối tuần của nhóm bạn trường Đại học Alcala.

Thử cảm giác đi bar

Thời gian rảnh rỗi cuối tuần các bạn du học sinh thường tụ tập đi bar. Những quán bar ở đây thường phổ biến như đi café ở Việt Nam vậy. Giá cả cũng rất bình dân từ 03 - 05 Euro (tương đương 70.000 - 120.000 VND) cho một chai bia, thậm chí bạn không gọi gì cũng không sao. Những quán bar với những thùng phi rượu Sherry bày la liệt khiến cho chúng trông giống pub hơn. Đó cũng là nét đặc trưng riêng có của những quán bar Tây Ban Nha.

Quán bar thường nhộn nhịp nhất vào lúc 09 - 10h tối. Nhưng thậm chí người ta còn phục vụ ăn trưa ở đây. 01 - 03h chiều là thời gian ăn trưa, lúc này các quan bar cũng rộn ràng không kém.

Bar là nơi các bạn có thể giao lưu, giải trí nhưng đôi khi các bạn cũng có thể tìm cho mình một góc yên tĩnh để ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp, những con người Tây Ban Nha nhiệt huyết và nồng hậu.

86_07-55851
Quán Bar Nevermind - Madrid.

Hy vọng rằng các bạn sẽ tận hưởng từng phút giây ở đất nước Tây Ban Nha, để không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng những kỳ quan độc đáo của thế giới ngay tại nơi này cũng như là hòa vào và trải nghiệm cuộc sống một cách nhiệt huyết nhất, nồng hậu nhất như những con người Tây Ban Nha thật sự.