Du lịch bụi một mình của du học sinh ở Madrid

Trace, Misa Corn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/08/2015

Du lịch châu Âu không hề khó, nhưng quyết định xách vali đi du lịch Madrid một mình là thử thách với Bắp. Đó là chuyến đi tranh thủ sau kỳ học trao đổi tại Tây Ban Nha, cũng là một trải nghiệm mới lạ với cô du học sinh Việt.

“Ở Tây Ban Nha mà lại không đi thủ đô của đất nước họ thì kỳ quá” - Nghĩ là làm, Bắp lên kế hoạch tìm phương tiện đi lại từ Barcelona lên Madrid. Điều làm Bắp ngạc nhiên đó là vé máy bay từ Barca tới Madrid chỉ khoảng 40-50 euro nếu mua sớm, rẻ hơn rất nhiều so với vé tàu có thể lên đến 90 euro, chưa kể phải chuyển tàu vì không có chuyến đi thẳng giữa hai thành phố. Xe buýt cũng là một lựa chọn khác, nhưng do say xe và có hai hành lý cồng kềnh nên Bắp quyết định đi tàu, mua sớm chừng một tháng để tìm được giá vé rẻ nhất (chừng 45 euro).

Chọn xong phương tiện đi lại là tới việc tìm nơi nghỉ lại qua đêm. Đi du lịch theo nhóm thì nhà nghỉ là lựa chọn khá ưng ý, nhưng Bắp chỉ đi một mình lại đặc biệt muốn hiểu biết thêm về văn hóa nếp sống con người khác nhau ở các thành phố của Tây Ban Nha. Vậy là cô gái lên Couch Surfing tìm host cho ở miễn phí. Có một điều khá lạ lùng rằng Bắp liên hệ với cả nam và nữ, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có host nam là chấp nhận cho Bắp ở nhà họ, không rõ lý do tại sao nữa. Dù sao thì Bắp cũng tìm được một người lớn tuổi cho phép ở miễn phí, có nhà cách trung tâm một chuyến xe buýt. Chú ý rất tốt bụng, còn đánh xe ô tô ra tận ga tàu đón cô gái cùng 02 vali to hơn cả người.

Dù lúc ý mới chỉ đầu tháng 6, nhiệt độ ở Madrid đã lên tới 36 độ C khiến chuyến du lịch một mình của Bắp có phần bị chậm lại so với kế hoạch. Rất may thời tiết ở châu Âu không ẩm ướt như ở Việt Nam nên cái nóng nắng của mùa hè cũng bớt oi ả. Do khoảng cách các địa điểm du lịch không quá xa nhau, Bắp kết hợp đi bộ và phương tiện công cộng, mua vé 10 chuyến với giá 12 euro/vé. Ngày đầu đi chơi ở Madrid, Bắp thả bộ đi dạo quanh những con phố cổ kính, chụp lại những hàng cây xanh mướt hay những tòa nhà được điêu khắc tinh xảo.

7301-ff3eb

7302-ff3eb
Cảnh vật dọc đường Bắp đi ngang qua.

Một cách ngẫu nhiên, Bắp đi qua quảng trường nhỏ tên là Plaza Mayor, nhìn dòng người du lịch nối nhau chụp ảnh hay cảnh khách hàng vừa nhâm nhi tách cà phê vừa tắm nắng. Đích tới của Bắp là Royal Palace, nhưng không ngờ trên đường đi lại vô tình đi tới chợ San Miguel, nơi bán thực phẩm thức uống tươi nguyên và sầm uất.

7303-ff3eb
Quảng trường Plaza Mayor.

7304-ff3eb
 Cánh cổng khu chợ San Miguel.

Từ khu chợ San Miguel, chỉ cần đi theo hướng dẫn của các bảng chỉ dẫn là có thể đi tới Cung điện Hoàng Gia (Royal Palace) chỉ trong chừng 05 tới 10 phút đi bộ. Cả khu cung điện khá rộng bao gồm quảng trường, khu vườn và bảo tàng. Giá vé vào cửa là 08 euro không kèm theo hướng dẫn và 10 euro có kèm hướng dẫn, nhưng lời khuyên của host là tới sớm mua vé để tránh mất thời gian xếp hàng chờ đợi.

7305-ff3eb

7306-ff3eb

7307-ff3eb
Cung điện Hoàng Gia qua lăng kính của Bắp.

Từ cung điện Hoàng Gia đi tới Plaza de España chỉ mất chưa đến 10 phút đi bộ. Giữa trưa trời nắng sau khi tham quan cung điện, Plaze de España quả là nơi dừng tạm nghỉ khá thoải mái. Như một công viên nhỏ chào đón mọi du khách dừng chân, Bắp ngắm nhìn Plaze de España với những hàng cây xanh rợp bóng mát và những bức tượng đặt ngay chính giữa khu vực đài phun nước, tạo nên một khung cảnh vô cùng mát mắt và thư thái.

7308-ff3eb
Khung cảnh Plaze de España.

Nhìn trên bản đồ sẽ thấy 03 khu Cung điện Hoàng Gia, Plaze de España và đền Debod rất gần nhau, chỉ cách nhau vài phút đi bộ. Vừa tiện con đường và thời gian du lịch, Bắp cùng chiếc máy ảnh xách tay đi tham quan đền Debod mở cửa miễn phí từ thứ 3 đến chủ nhật. Đền Debod là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới nói chung và là nơi duy nhất ở Tây Ban Nha nói riêng, trưng bày các mẫu vật và tác phẩm điêu khắc từ thời Ai Cập cổ đại.

7309-ff3eb

7310-ff3eb

7311-ff3eb
Bên trong và ngoài khu đền Debod.

Ngày thứ hai đi du lịch một mình, Bắp dành riêng cả buổi chiều để tham quan công viên Retiro - một trong những công viên lớn nhất của Madrid. Để đi hết cả công viên, có lẽ khách du lịch cần bỏ ra 01 ngày mới tham quan hết được toàn cảnh khuôn viên. Theo lời gợi ý của host, Bắp tranh thủ thời gian ít ỏi của mình tại Madrid để đi những điểm nổi bật nhất trong công viên Retiro như Khu vườn Thực vật Real Jardin, Cung điện Pha lê, hay Đài tưởng niệm Vua Alfonso XII được xây dựng trên hồ nhân tạo nằm ở vị trí trung tâm công viên. Tất cả đều miễn phí vé vào cửa đón chào mọi du khách tham quan.

7312-ff3eb

7313-ff3eb
Vườn thực vật Real Jardin với các loài động vật khác nhau.

7314-ff3eb
Cung điện Pha lê.

7315-ff3eb
Đài tưởng niệm Vua Alfonso XII.

Với những người “ghiền” mèo như Bắp thì La Gatoteca là một địa điểm không thể bỏ qua khi tới Madrid. Là quán cà phê mèo duy nhất có mặt tại Madrid nói riêng và Tây Ban Nha nói chung ở thời điểm hiện tại, La Gatoteca là cầu nối giữa những chú mèo đáng yêu và những người yêu mèo. Dù khách hàng chỉ tới chơi hay có ý muốn nhận nuôi mèo, nhân viên của tổ chức phi chính phủ này đều tiếp đón và giới thiệu một cách nhiệt tình và thân thiện. Số tiền phải trả được tính theo phút hoặc giờ, và với 06 euro cho mỗi giờ tham quan bạn sẽ được một thức uống miễn phí.

7316-ff3eb

7317-ff3eb
Quán cà phê mèo La Gatoteca.

Chuyến đi của Bắp trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều khi gặp được host. Chú ý không chỉ hướng dẫn tận tình cách đi các địa điểm trong thành phố như thế nào, mà còn giới thiệu những món ăn truyền thống của Tây Ban Nha do chính tay mình nấu, chia sẻ cuộc sống đời thường của bản thân cho Bắp nghe. Bắp đã từng đi du lịch và tìm host trên Couch Surfing nhiều, nhưng có lẽ đây là người host tuyệt vời nhất mà Bắp từng gặp. Mẹ nhắn tin hỏi “Ở một mình với người ta như vậy con có sợ không?” nhưng Bắp không thấy sợ hay cảm giác lo lắng gì, thậm chí rất thoải mái là khác “Con còn được host nấu bữa sáng cho cơ.”

7319-ff3eb

7320-ff3eb

7321-ff3eb
Những bữa ăn do chính tay host chuẩn bị.

Là con gái, du lịch một mình có thể bao gồm một chút cô đơn, lo lắng và cảm giác thiếu an toàn. Nhưng với Bắp, những trải nghiệm tự do tự tại, một mình với mọi thứ mới mẻ và khác lạ khi tuổi còn trẻ đều rất tuyệt vời xứng đáng.