Sau 4 tháng lên sóng, cuối cùng Về Nhà Đi Con đã khép lại với cái kết khá viên mãn. Cặp đôi sóng gió nhất là Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) sau khi cùng nhau trải qua rất nhiều hiểu nhầm, đã quyết định xé bỏ bản hợp đồng hôn nhân để trở về bên nhau.
Vũ đã "cua lại vợ cũ" thành công
Màn ảnh Việt vừa có một gia đình đoàn tụ hạnh phúc, thì lại tiếp tục xuất hiện thêm một bản hợp đồng hôn nhân. Trong Bán Chồng, Vui (Anh Tú) và Nương (Oanh Kiều) vì muốn giữ thể diện và không làm phật lòng hai bên gia đình nên đã nhắm mắt bước chân vào cuộc hôn nhân mà không hề có tình cảm. Thậm chí, Vui và Nương còn từng là kẻ thù không đội trời chung.
Vui đồng ý lấy Nương phần lớn là để trả thù Như (Khổng Tú Quỳnh), cho nên anh luôn tìm cách né tránh cô. Vui còn soạn hẳn một bản cam kết, với nội dung đề nghị rõ Nương không được phép động đến mình trong mọi trường hợp.
Cả hai ban đầu lấy một chiếc gối để phân chia giường
Vui nghĩ rằng Nương có thể "nổi hứng" bất cứ lúc nào, mình lại là trai tân nên anh bất giác lo lắng cho bản thân
Nương thấy khó hiểu với suy nghĩ của Vui
Nương đồng ý với điều kiện trước mặt người lớn, cả hai phải tỏ ra hạnh phúc để giữ thể diện cho nhau. Bằng không thì sẽ không có một cam kết nào giữa hai người hết. Khá bực mình với lời đề nghị này, Vui đã chần chừ một lúc. Thấy vậy, Nương tự giác trùm chăn đi ngủ trước.
Nương đòi ra điều kiện trong bản cam kết để giữ thể diện
Vui bực mình vì bản cam kết chưa được kí
Đêm đến, Vui tự trải chiếu nằm dưới đất, nhường giường cho Nương. Nhìn anh nằm co ro ở sàn cũng thấy tội, nhưng Nương lại không dám mở lời vì thái độ dè chừng từ phía anh.
Sáng hôm sau, khi mang quà lại mặt sang nhà mẹ vợ, Vui vẫn giữ nguyên bộ mặt lầm lì khiến Nương phải nhắc "Anh Vui vui lên đi!".
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục tiến triển như vậy, không biết đến bao giờ bản cam kết hôn nhân này mới được xoá bỏ. Hay có khi nào nó sẽ không bao giờ được xoá bỏ như cặp đôi Vũ – Thư không nhỉ?
Muốn biết cái kết ra sao, hãy cùng đón chờ Bán Chồng vào mỗi 21h40 các ngày thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên VTV3 nhé!