“Hoàng tử ếch” Minh Đạo: Tuổi thơ nhọc nhằn, chỉ an tâm khi tài khoản có tiền và hình ảnh cầm ô che mưa cho mẹ già bán khoai ở chợ

Thục Linh, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 05/11/2017

Dù nổi tiếng, giàu có đến đâu thì chàng tài tử điển trai Minh Đạo vẫn không quên cội nguồn xuất thân và người mẹ già tảo tần mưa nắng nuôi cả gia đình.

Đối với thế hệ 8x, 9x say mê phim thần tượng Đài Loan mà nói, Minh Đạo không phải là cái tên quá xa lạ. Minh Đạo tên thật là Lâm Triều Chương, sinh năm 1980 tại Tây Bắc, Đài Loan. Anh là một trong những nam thần đa tài nhất làng giải trí Trung Quốc khi có mặt trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, MC, ca sĩ, nhà sản xuất,…

Năm 2002, anh gây ấn tượng với khán giả khi trở thành MC của chương trình "Vua mạo hiểm" nhưng năm 2005 mới thực sự là thời gian hoàng kim đánh dấu lớn cho sự nghiệp diễn xuất của Minh Đạo khi anh hoá thân thành tổng giám đốc Đôn Quân Hạo đẹp trai, si tình trong bộ phim thần tượng ăn khách "Hoàng Tử Ếch". Đây cũng là siêu phẩm ăn khách nhất Đài Loan trong ba năm liền sau đó, đưa tên tuổi của Minh Đạo và Trần Kiều Ân lên một tầm cao mới.

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo: Tuổi thơ nhọc nhằn, chỉ an tâm khi tài khoản có nhiều tiền và hình ảnh cầm ô che mưa cho mẹ già bán khoai ở chợ - Ảnh 1.

Minh Đạo và Trần Kiều Ân trong bộ phim đình đám "Hoàng Tử Ếch"

Sự nghiệp huy hoàng là vậy nhưng ít ai biết Minh Đạo có một tuổi thơ nghèo khó và vất vả. Anh xuất thân trong gia đình có mẹ làm nghề bán cá khô ở chợ. Nam diễn viên từng chia sẻ sạp hàng cá khô, hoa quả khô và khoai lang của mẹ đã nuôi sống gia đình anh trong nhiều năm trời, mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ đông hay thời gian rảnh rỗi anh đều đến cửa hàng phụ giúp mẹ bán hàng. Mẹ Minh Đạo cũng vui vẻ cho biết con trai có năng khiếu buôn bán, không cần ai dạy cũng biết cách rao hàng, thường cười đùa trò chuyện với người mua hàng, còn biết xem xét thị trường mua bán xung quanh chợ.

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo: Tuổi thơ nhọc nhằn, chỉ an tâm khi tài khoản có nhiều tiền và hình ảnh cầm ô che mưa cho mẹ già bán khoai ở chợ - Ảnh 2.

Minh Đạo – chàng tài tử điển trai lớn lên dưới sạp hàng cá khô của mẹ

Hơn thế, tuổi thơ của Minh Đạo còn trôi qua trong sự nợ nần của cha. Nam diễn viên từng chia sẻ cả gia đình bốn người nhà anh đã sống trong một căn nhà vỏn vẹn 20 mét vuông, sau vì cha nợ nần chồng chất nên cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. Có những ngày Minh Đạo đi học về nhưng trong tủ trống không chẳng có gì ăn, đến bữa ăn cũng không được no bụng, thậm chí hồi bé anh từng bị suy dinh dưỡng. Khi bước chân vào giới giải trí, Minh Đạo đã từng thay cha, thay anh trai trả nợ nhiều lần. Anh cho biết trong tài khoản ngân hàng của mình luôn phải có nhiều tiền thì mới có cảm giác an toàn, anh muốn cho gia đình một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, không phải cực khổ, vất vả kiếm cơm như xưa nữa.

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo: Tuổi thơ nhọc nhằn, chỉ an tâm khi tài khoản có nhiều tiền và hình ảnh cầm ô che mưa cho mẹ già bán khoai ở chợ - Ảnh 3.

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo: Tuổi thơ nhọc nhằn, chỉ an tâm khi tài khoản có nhiều tiền và hình ảnh cầm ô che mưa cho mẹ già bán khoai ở chợ - Ảnh 4.

Minh Đạo đúng là hình mẫu chuẩn "con nhà người ta"

Sau này, Minh Đạo đã nổi tiếng, nắm trong tay số tiền khổng lồ, mua cho cha mẹ một căn hộ cao cấp đắt tiền, thế nhưng mẹ anh vẫn hàng ngày đến chợ bán khoai lang. Trước những câu hỏi thắc mắc của khán giả, Minh Đạo cho biết mẹ anh đã quen bán hàng nhiều năm, dù con trai kiếm được nhiều tiền thì mẹ cũng không chịu bỏ sạp hàng ở chợ. Minh Đạo cũng từng phản đối mẹ tiếp tục bán hàng vì không muốn mẹ phải vất vả nhưng sau một thời gian suy nghĩ anh cảm thấy công việc này sẽ đem lại niềm vui cho mẹ, mẹ đi làm cũng có thể tâm sự, trò chuyện với mọi người. Vậy nên mới có hình ảnh nam diễn viên nổi tiếng, một trong những tên tuổi ăn khách nhất nhì giới giải trí vui vẻ, giản dị che ô cho người mẹ già đang bán khoai ở chợ vào một buổi trời mưa.

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo: Tuổi thơ nhọc nhằn, chỉ an tâm khi tài khoản có nhiều tiền và hình ảnh cầm ô che mưa cho mẹ già bán khoai ở chợ - Ảnh 5.

Nếu có người hâm mộ muốn chụp ảnh chung, anh sẽ nói: "Bạn muốn chụp ảnh đúng không ạ? Mua khoai cho mẹ tôi nhé!"

“Hoàng tử ếch” Minh Đạo: Tuổi thơ nhọc nhằn, chỉ an tâm khi tài khoản có nhiều tiền và hình ảnh cầm ô che mưa cho mẹ già bán khoai ở chợ - Ảnh 6.

"Hoàng tử Ếch" Minh Đạo- Tấm gương hiếu thảo của giới giải trí