Hoài Linh: "Lúc bị bệnh ở cổ, tôi tự soi gương, tự vẽ rồi tự cười tự khóc một mình"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 13/01/2017

Nghệ sĩ Hoài Linh đã có những chia sẻ ngậm ngùi về nghề diễn của mình, mặc cho ốm đau bệnh tật ập đến.

Ở chủ đề "Tôi hát" của "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ mùa 2, tuần trước khán giả đã được thưởng thức 3 tiết mục của Gia Bảo, Maika và Lê Nam. Phần tiếp theo của chủ đề này vừa phát sóng tối nay (12/1) với 2 phần thi của Puka và Trịnh Tú Trung. Không hẹn mà gặp, cả 2 tiết mục tối nay đều có kết thúc khá bi.

Puka là một diễn viên đa năng, cô gần như có thể làm được mọi thứ, ngoại trừ… hát. Chính vì vậy mà Puka có phần áp lực trong đêm thi tối nay khi cô phải vào vai nữ ca sĩ nổi tiếng Cẩm Thơ (tên thật của Puka) trong tiểu phẩm "Điều còn lại". Cẩm Thơ là một cô thôn nữ hiền lành và có ước mơ trở thành ca sĩ. Bạn thân của Cẩm Thơ là anh chàng nông dân chân chất tên Thọ (Tuấn Dũng). Sở hữu giọng hát hay, nên Thọ dạy cho Thơ hát. Cả hai dần cảm mến nhau và trở thành một đôi thanh mai trúc mã. Một ngày nọ, nam danh ca Lê Nghĩa mà Thơ rất yêu thích về quê của cô biểu diễn. Trong lúc Lê Nghĩa đang cần người hát bè, tình cờ nghe Thơ hát thấy hay nên anh mời cô theo đoàn. Vì quá vội, Cẩm Thơ chỉ kịp để lại một mảnh giấy cho Thọ rằng cô đi theo Lê Nghĩa để thực hiện ước mơ của mình.

28 năm sau cô mới trở về quê để thực hiện liveshow của mình. Tình cờ gặp lại Thọ, anh trách cô phụ bạc. Tuy nhiên, anh không ngờ đây là lần cuối cùng anh có thể gặp lại người con gái mình thương. Cẩm Thơ bị ung thư vòm họng sắp chết và cô muốn hát một lần cuối đời ngay trên quê hương của mình. Và khi cô hát xong ca khúc "Nếu chỉ còn một ngày để sống" (sáng tác: Hoài An) cũng là lúc cô nhắm mắt vĩnh biệt cuộc đời. Trước khi chết, cô cũng đã kịp nói với Thọ một điều mà cô giữ trong lòng hơn 28 năm qua: "Tôi có thương ông".

Hoài Linh: Lúc bị bệnh ở cổ, tôi tự soi gương, tự vẽ rồi tự cười tự khóc một mình - Ảnh 2.

Hoài Linh: Lúc bị bệnh ở cổ, tôi tự soi gương, tự vẽ rồi tự cười tự khóc một mình - Ảnh 3.

Giám khảo Hoài Linh đánh giá cao về sự đầu tư tới nơi tới chốn trong tiểu phẩm của Puka. Và tiết mục cũng khiến anh xúc động để bộc bạch nỗi lòng của mình về việc làm từ thiện và chạy show đến mức không quan tâm sức khỏe của bản thân như nhân vật trong câu chuyện:

"Tôi có làm từ thiện hay không chuyện đó chỉ có mình tôi biết, nhưng đầu tiên phải ở quê hương tôi. Thực sự ở đâu cũng cần từ thiện nhưng quê hương là nơi tôi sinh ra, nơi quê cha đất tổ còn nhiều hoàn cảnh như thế thì tôi sẽ làm điều đó trước. Ngày hôm nay, tôi bắt gặp trên sân khấu này một câu chuyện tương tự, tôi cảm thông với người nghệ sĩ trong câu chuyện. Bởi nhiều khi tôi đi làm tôi bán mạng bán thân, nhiều lúc tôi không nghĩ rằng tôi cũng cần nghỉ ngơi bởi vì đó là đam mê của tôi. Tiền bạc thì ai cũng ham nhưng đam mê cũng là cái quan trọng, ghê gớm và kinh khủng lắm.

Tôi có thể làm một vài năm rồi bỏ tiền trong ngân hàng, tôi có thể sống cả đời bởi hiện tại tôi đã gần 50 rồi, sống 20 năm nữa cũng đủ. Bởi, tôi chỉ ăn mắm với cá khô, tôi cũng đâu cần gì đến tiền nhưng mà nghỉ không được. Nhiều khi cả tuần lễ trời mưa, tôi ngồi tự soi gương rồi lấy đồ (trang điểm) ra tự đánh tự vẽ… Lúc bị bệnh ở cổ, nghỉ cả tháng trời, lúc đó vô nước biển nhiều, tôi tự soi gương, tự vẽ rồi tự cười khóc một mình tôi. Bởi vì được làm với đam mê của mình mới đã. Tôi đi làm không bệnh, ở nhà mới bệnh. Cái nghề này lạ lùng vậy đó!".

Hoài Linh: Lúc bị bệnh ở cổ, tôi tự soi gương, tự vẽ rồi tự cười tự khóc một mình - Ảnh 4.

Hoài Linh: Lúc bị bệnh ở cổ, tôi tự soi gương, tự vẽ rồi tự cười tự khóc một mình - Ảnh 5.

Hoài Linh: Lúc bị bệnh ở cổ, tôi tự soi gương, tự vẽ rồi tự cười tự khóc một mình - Ảnh 6.

Tiết mục của Trịnh Tú Trung mang tên "Duyên phận", nói về tình trạng hôn nhân ép buộc thường thấy ở các vùng nông thôn, thông qua câu chuyện của gia đình ông Tư Triển (Công Triển). Chẳng may có vợ mất sớm, ông Tư Triển ở vậy nuôi 2 cô con gái. Cô chị xinh đẹp nết na (Minh Trúc) và đem lòng yêu anh thầy đờn (Thanh Phúc), còn cô em (Trịnh Tú Trung) thì lại đanh đá dữ dằn. Trong một lần làm ăn thua lỗ, ông Tư lỡ ký vào hợp đồng gả con gái để gán nợ. Sau đó, biết mình đã làm chuyện dại dột nhưng lại không có tiền trả nên ông về quê lẩn tránh. Không ngờ, người con trai của chủ nợ (Lạc Hoàng Long) tìm đến siết nhà, siết luôn cả bàn thờ để ép ông Tư phải gả cô con gái lớn. Tức giận, ông Tư lên cơn đau tim ngất xỉu. Trước tình cảnh đó, đứa con gái út ngỗ nghịch (Trịnh Tú Trung) đã đứng ra gánh vác tất cả.

Cô nhờ anh thầy đờn đưa cha và chị gái đến một nơi an toàn, còn cô ở lại để bán nhà và đi làm trả nợ… Cô cầm dao dọa tự sát nếu đàn em của gã chủ nợ còn đến gây rối. Và tiết mục kết thúc với ca khúc "Duyên phận" được thể hiện bởi nữ ca sĩ Hiền Thục như một lời "than thân trách phận" của những cô gái không có quyền được lựa chọn tình yêu, hôn nhân cho mình. Nhận xét về tiết mục, đạo diễn Phi Long và Khả Như nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của Trịnh Tú Trung trong việc xử lý khuyết điểm nói nhanh. Giám khảo Hoài Linh cũng nhận ra điều đó và góp ý thêm cho anh vài chi tiết chưa logic trong tiết mục.

Hoài Linh: Lúc bị bệnh ở cổ, tôi tự soi gương, tự vẽ rồi tự cười tự khóc một mình - Ảnh 9.

Hoài Linh: Lúc bị bệnh ở cổ, tôi tự soi gương, tự vẽ rồi tự cười tự khóc một mình - Ảnh 10.

Kết thúc chủ đề "Tôi hát", số điểm của 5 nghệ sĩ được công bố như sau: Puka được 9,75 điểm, Gia Bảo, Maika và Trịnh Tú Trung cùng nhận được số điểm 9, 5 điểm, Lê Nam được 9,25 điểm. Tổng số điểm cả 3 vòng thi (chủ đề Tôi Hát tập 9 và 10, chủ đề Tôi Ước tập 8, chủ đề Tôi Sợ tập 6 và 7), Puka và Gia Bảo cùng dẫn đầu với 29,25 điểm, kế đến là Lê Nam và Maika với số điểm 29 và đứng cuối cùng là Trịnh Tú Trung với 28,25 điểm.

Tập 11 của chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ có chủ đề "Tôi xin lỗi" phát sóng vào lúc 21h thứ Năm ngày 19/1 trên kênh THVL1 sẽ quyết định 3 thí sinh vào Chung kết xếp hạng.