Chiều 27 tháng chạp, bến Bình Đông (quận 8, TP. HCM) đã bắt đầu nhộn nhịp khi những chiếc thuyền với đầy ắp hoa Tết, cây kiểng từ các tỉnh miền Tây đổ về đây. Đã thành thông lệ, bến Bình Đông là nơi tập kết hoa Tết độc đáo và đặc sắc nhất so với những chợ hoa Tết khác ở Sài Gòn.
Chợ hoa Tết chỉ tập trung buôn bán ở một bên vỉa hè sát bờ kè kênh Tàu Hủ và dưới thuyền. So với mọi năm thì dịp Tết năm nay có nhiều loại hoa hơn, đa dạng màu sắc. Tuy nhiên vẫn tập trung chủ yếu là mai và quất.
Hai chiếc thuyền chở đầy ắp các loại hoa mai, vạn thọ, cúc từ tỉnh Bến Tre lên buôn bán tại chợ hoa bến Bình Đông.
Tại chợ hoa, rất nhiều loại mai đã nở trước đó ít ngày, vì thế nhà vườn buộc phải bán hạ giá. "Mặc dù hoa mai nở rồi nhưng không sao vì lâu tàn lắm, với lại nụ nhiều, tàn hoa này thì hoa khác lại mọc lên. Nếu hoa nở sớm thì tôi sẽ bán giá thấp hơn ban đầu dự tính", ông Hai (nhà bán mai ở chợ hoa) chia sẻ.
Quất với quả sum suê cũng được nhiều người ưa chuộng mua về vì đây là cây kiểng tượng trưng cho tài lộc. Để đưa cây quất lên bờ, nhà vườn phải dùng thang bắc lên bờ để di chuyển thuận lợi hơn.
Nhiều người vội vã mua quất về chưng Tết để giúp bà con nông dân.
Không khí vui tươi và phấn khởi của nhiều người mua hoa, báo hiệu Tết đang cận kề.
Cả người bán và người mua đều rất vui vẻ vì Tết đang đến rất gần, không khí làm việc vào cuối năm thật khẩn trương khiến ai cũng háo hức.
Xe hoa được nhà vườn tại bến Bình Đông đi bỏ mối cho những nơi khác.
Anh Triệu đang hy vọng năm nay sẽ gặt hái được nhiều tài lộc từ khoảng 500 cây mai anh đang bán. Anh cho biết, anh trồng mai được 7 năm và năm nào cũng lên bến Bình Đông để tham gia chợ hoa. Hiện tại mai của anh đã chớm nở, đến 30 Tết sẽ nở đều nên anh rất vui.
Trong khi đó các nhà vườn khác, khi nụ vẫn còn chưa bung họ đang tích cực phun nước kích thích hoa nở đúng Tết.
Chợ hoa cũng có nhiều lại cây kiểng độc lạ khác. Tuy nhiên loại này ít được nhiều người lựa chọn hơn so với hoa mai và quất.
Những người bán vui vẻ và rất vui tính khi trò chuyện với khách. "Các anh chị cứ xem thoải mái, trả giá nhưng không mua cũng không sao. Gần Tết rồi, phải vui vẻ", một người bán hàng trao đổi với khách.
Phút bình yên bên chợ hoa Tết chiều 26 tháng chạp của những nhà vườn trồng hoa. Dù tất bật đến đâu đối với họ việc các chiến hữu ngồi lại với nhau chuyện trò bên ly cafe chiều cũng đủ quên đi khó nhọc.
Chiều đến, bên chợ hoa bến Bình Đông lại có những thiếu nữ áo dài đến xin chụp hình lưu niệm với hoa.
Ba mẹ con ở nhà phía đối diện ra ban công ngắm không khí rộn ràng sắc xuân tại chợ hoa ngày giáp Tết.
Càng về hoàng hôn là lúc ánh nắng màu đỏ hửng chiếu qua những tán hoa làm cho không khí của chợ hoa càng nhộn nhịp hơn nữa.
Nhiều năm qua, chợ hoa trên bến dưới thuyền đang ngày càng được nhiều người biết đến và trở thành một nét văn hóa đặc sắc, duyên dáng trong những ngày giáp Tết ở Sài Gòn.