Văn nghệ cuối năm từng là nỗi ám ảnh của dân văn phòng mỗi mùa Year End Party (YEP). Nhưng đó là chuyện “ĐÃ TỪNG” vì những năm gần đây văn nghệ YEP trở thành nơi để nhiều nhân viên kiêm nghệ sĩ không chuyên thể hiện năng lực.
Chính sự đổi chiều này mà dân mạng được chứng kiến nhiều màn trình diễn “vuýp” như đi xem concert, từ đường tiếng đến đường hình đều quá đỉnh. Không dừng lại ở xuýt xoa, dân tình còn đòi nộp CV ứng tuyển để hoà vào không khí sáng tạo này. Và dĩ nhiên, các đoạn cut từ những màn trình diễn trong YEP công ty khi xuất hiện trên MXH đều nhanh chóng viral, hút cả triệu lượt xem.
Một trong những tiết mục khiến netizen đủ wow là Phù Đổng Thiên Vương x Unstoppable (biên lại lời) của Phương Linh và các đồng nghiệp team FHN tại FPT Software. Trong các clip viral trên MXH, cư dân mạng liên tục bày tỏ sự ngỡ ngàng, cho rằng xem YEP mà như đi concert và Linh hoàn toàn có thể debut thành ca sĩ.
Tiết mục của Phương Linh và team
Chia sẻ với chúng tôi, Phương Linh cho biết mình hiện đang là Chuyên viên trải nghiệm nhân viên, đội trưởng của team 27 người cùng làm nên tiết mục này. Đây là năm thứ 4 cô tham gia YEP cùng FPT Software, trong đó có 3 năm gắn bó với đội vô địch và 2 năm trực tiếp làm đội trưởng.



Phương Linh và đồng nghiệp trình diễn như celeb diễn concert
Xuất thân từ Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Phương Linh cho biết việc ca hát hay dàn dựng sân khấu với cô không quá xa lạ. Tuy nhiên, để một tiết mục đạt hiệu quả trên sân khấu lớn, mọi thứ đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Tổng chi phí đầu tư cho tiết mục của team Phương Linh dao động khoảng 25 - 30 triệu đồng, bao gồm trang phục, thu âm, làm lại nhạc để phù hợp âm thanh sân khấu lớn và chi phí biên đạo.
“Chi phí thuê trang phục khá tốn kém vì nếu đồ không đủ chất lượng thì khi lên sân khấu lớn rất dễ bị chìm. Ngoài ra, đạo cụ cũng cần nhiều để tạo được không khí hoành tráng cho tiết mục”, Linh chia sẻ.





Tiết mục được dàn dựng công phu
Thử thách lớn nhất đến từ quá trình tập luyện khi các thành viên đều không phải dân chuyên nghiệp. Phương Linh và các đồng nghiệp đã tập liên tục trong khoảng 1 tháng, trung bình mỗi buổi sau giờ làm kéo dài 1,5 tiếng, cường độ tăng dần khi ngày diễn cận kề.
“Có những ngày chúng mình tập liên tục, sai là làm lại. Càng về sau càng ‘hardcore’ vì mình muốn tiết mục đạt mức hoàn thiện cao nhất có thể. Nhưng với tinh thần văn hoá FSoft, mọi người đều rất nhiệt huyết và ý thức rõ trách nhiệm khi đại diện đơn vị tham gia thi đua” - Phương Linh nói. Cô cho biết thêm việc tập luyện hầu như không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn do diễn ra ngoài giờ làm và các thành viên đều chủ động sắp xếp thời gian.
Với phần trình diễn được đầu tư công phu, đội của Phương Linh đã nhận thưởng nóng 21 triệu đồng ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, theo cô, giá trị lớn nhất không nằm ở giải thưởng mà là sự ghi nhận của khán giả và đồng nghiệp: “Mình rất vui khi công sức của cả tập thể được đón nhận và dành lời khen. Đây là thành quả của sự đồng lòng, không phải nỗ lực của riêng cá nhân mình”.


Tiết mục của Phương Linh và FHN giành chức Quán quân
Nếu phần trình diễn của team Phương Linh được ví như concert thì tiết mục mashup của Đức và đồng nghiệp tại công ty Gia Nguyen Int'l’ Logistics lại mang đến cảm giác xem Táo Quân. Trong tiết mục này, team cosplay nhiều nhân vật khác nhau như 3 Táo Quân và biểu diễn 3 ca khúc Lấy Cây Kim May Đồ - Được (biên lại lời) - Vạn Sự Như Ý.
Đặc biệt ở bài Được, nhiều từ khoá của ngành logistics như “thông quan”, “luồng xanh”, “giá thấp - giá cao”,... được team sử dụng sáng tạo khiến dân tình trầm trồ thích thú.
Đoạn cut từ tiết mục của team Đức (mặc trang phục màu đỏ) đã nhận 2 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải




Mỗi người hóa thân thành một nhân vật khác nhau, trong đó có cả Táo Quân
Chia sẻ với chúng tôi, Đức cho biết dù thời điểm cuối năm là cao điểm bận rộn của ngành giao nhận - vận tải, các thành viên vẫn quyết định tham gia văn nghệ với mong muốn đóng góp cho không khí chung và tạo thêm kỷ niệm cùng nhau. Động lực cũng đến từ việc ban lãnh đạo treo thưởng rõ ràng: Giải Nhất 15 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 5 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.
Trong team, Đức phụ trách ý tưởng và được mọi người chốt nhanh chóng. Nhóm chọn cách ghép các bài hát đang viral lại với nhau theo sườn bài từ mở đầu sôi động, đến bài hát được biên lời theo đặc thù ngành dịch vụ và kết bài sẽ là bài hát về chủ đề Tết.
Sau đó mỗi người trong team đảm nhận một nhiệm vụ riêng: “Phụ trách biên lại lời bài Được là 2 người (Phi Yến và Công Hy), về biên đạo thì team nhờ dancer Lê Hải Nguyên hỗ trợ. Lịch tập của tụi mình gói gọn trong 4 buổi sau giờ làm, từ 18h - 20h30 nên không gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt cá nhân. Bên cạnh đó nhóm mình đều là Gen Z nên có thể linh hoạt sắp xếp thời gian dễ hơn”.

Cả team trong lúc tập luyện


Còn đây là lúc đã lên trình diễn
Dù không giành giải cao nhất nhưng Đức và các thành viên khẳng định cảm thấy vui và xứng đáng vì có nhiều đáng nhớ nhất trong quá trình tập luyện: “Tụi mình có những khoảnh khắc vui cười tẹt ga sau giờ làm, cũng có những lúc bất đồng quan điểm nhẹ rồi thôi. Quan trọng là mọi người gắn kết hơn rất nhiều và tụi mình sẽ có bữa ăn liên hoan vào tuần sau để ăn mừng giải thưởng”.
Bên cạnh đó, tiết mục của Đức và team cũng được lãnh đạo công ty cũng như mọi người đón nhận nhiệt tình. Thậm chí sếp còn tự chia sẻ lên MXH trước khi clip của team viral.


Những khoảnh khắc đáng nhớ trong YEP công ty Đức
Có thể thấy dù là tiết mục đầu từ hàng chục triệu đồng hay các màn trình diễn chỉ có dăm ba buổi tập gấp rút thì chúng đều có điểm chung là tinh thần chủ động, trách nhiệm và mong muốn gắn kết của nhân sự. Và chính những khoảnh khắc tập luyện sau giờ làm, những lần sửa động tác hay cảm giác đứng chung trên sân khấu mới là “giải thưởng” lớn nhất dành dân văn phòng mê văn nghệ.
(Ảnh & clip: Nhân vật cung cấp)