Hóa ra đây mới là người mà Son Ye Jin muốn trao hoa cưới, nhưng sao vừa làm cô dâu mà chị lại khóc nức nở thế này?

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 23:04 31/03/2022

Tuổi 39 khép lại với cái kết mà khán giả đã đoán được trước cùng những giọt nước mắt của Son Ye Jin.

Tuổi 39 tập cuối mở đầu khi Chan Young (Jeon Mi Do) bị đau nặng phải lập tức nhập viện. Sau lần này, bác sĩ cũng dặn Mi Jo (Son Ye Jin) phải bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Chan Young không muốn nằm viện, cô đòi được về nhà cũng đưa sẵn cho Mi Jo danh sách những người sẽ được mời đến đám tang của mình. Cô không ngờ Mi Jo và Joo Hee lại mời tất cả những người có trong danh sách đến một buổi tiệc nhỏ, nơi Chan Young có thể gặp gỡ tất cả, lần cuối cùng.

Hóa ra đây mới là người mà Son Ye Jin muốn trao hoa cưới, nhưng sao vừa làm cô dâu mà chị lại khóc nức nở thế này? - Ảnh 1.
Hóa ra đây mới là người mà Son Ye Jin muốn trao hoa cưới, nhưng sao vừa làm cô dâu mà chị lại khóc nức nở thế này? - Ảnh 2.

Chan Young về nhà khi sức khỏe đã tốt lên ít nhiều. Bố mẹ lúc này cũng quyết định về quê để Chan Young có nhiều thời gian sống bên Jin Seok hơn.

Hóa ra đây mới là người mà Son Ye Jin muốn trao hoa cưới, nhưng sao vừa làm cô dâu mà chị lại khóc nức nở thế này? - Ảnh 3.

Chan Young gắn bó với mọi người qua mùa xuân còn Mi Jo thì luôn sống trong sự thấp thỏm, sợ rằng sẽ có một cuộc điện thoại báo tin dữ. Ngày ấy cuối cùng cũng thực sự đến, Chan Young không thể tiếp tục gắng gượng nữa.

Hóa ra đây mới là người mà Son Ye Jin muốn trao hoa cưới, nhưng sao vừa làm cô dâu mà chị lại khóc nức nở thế này? - Ảnh 4.

Sau khi Chan Young mất, cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra bình thường. Jin Seok sống ở nhà Chan Young. Mi Jo - Joo Hee thay bạn thân chăm sóc bố mẹ, hai người cũng dần thực hiện những tâm nguyện của Chan Young, kể cả việc phải sống hạnh phúc.

Ngày công chiếu bộ phim đầu tiên của Chan Young đã tới, mọi người được gặp cô thêm một lần nữa, đúng vào dịp Giáng sinh. Chỉ có mình Mi Jo là không đủ dũng cảm để đi xem phim, vì cảm giác tội lỗi. Ngay từ thời điểm Chan Young mất, Mi Jo cũng đã không đủ dũng cảm để nhìn người bạn thân lần cuối trước khi nhập quan.

Hóa ra đây mới là người mà Son Ye Jin muốn trao hoa cưới, nhưng sao vừa làm cô dâu mà chị lại khóc nức nở thế này? - Ảnh 5.

Một món quà mà Chan Young chuẩn bị trước đã được Joo Hee chuyển tới tay Mi Jo, trong đó là chiếc USB chứa những lời mà Chan Young gửi đến cho người bạn vô cùng quý giá của mình. Chan Young lo sau khi mình mất, Mi Jo sẽ không thể mạnh mẽ mà bước tiếp.

Hóa ra đây mới là người mà Son Ye Jin muốn trao hoa cưới, nhưng sao vừa làm cô dâu mà chị lại khóc nức nở thế này? - Ảnh 6.
Hóa ra đây mới là người mà Son Ye Jin muốn trao hoa cưới, nhưng sao vừa làm cô dâu mà chị lại khóc nức nở thế này? - Ảnh 7.

Cuộc sống tiếp tục trôi, có những lúc Mi Jo nhớ Chan Young đến phát điên nhưng rồi cũng lại vượt qua. Tập phim kết thúc khi cô và Joo Hee tới thăm mộ Chan Young, báo tin mình sắp cưới, Joo Hee sẽ là người nhận hoa cưới cùng lời nhắn nhủ rằng tất cả đều rất nhớ Chan Young.

Hóa ra đây mới là người mà Son Ye Jin muốn trao hoa cưới, nhưng sao vừa làm cô dâu mà chị lại khóc nức nở thế này? - Ảnh 8.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/hoa-ra-day-moi-la-nguoi-ma-son-ye-jin-muon-trao-hoa-cuoi-nhung-sao-vua-lam-co-dau-ma-chi-lai-khoc-nuc-no-the-nay-20220331225454765.chn