Sau 7 năm hẹn hò, Hoa hậu H'Hen Niê đã công khai bạn trai là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào đúng mùng 3 Tết. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi và viết: "Ra mắt bạn với gia đình, bạn bè và cả nhà nhé. Anh là tình yêu của em ạ".
Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đã xả kho hàng loạt khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi được giấu kín trong suốt 7 năm qua. Bạn trai gọi Hoa hậu H'Hen Niê vô cùng tình cảm là "em bé": "7 năm đón Tết cùng em bé". Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Cư dân mạng mong chờ tin vui từ Hoa hậu 9x và bạn trai trong thời gian tới.
Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ netizen
H'Hen Niê và Tuấn Khôi biết nhau từ năm 2018. Top 5 Miss Universe 2018 xác nhận đang hẹn hò khi người hâm mộ soi được những bức ảnh đôi của cô và nhiếp ảnh gia, đạo diễn Tuấn Khôi. Bạn trai hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và cũng là mối tình đầu của nàng Hậu.
Trong thời gian yêu, cả hai hiếm khi đăng ảnh rõ mặt đối phương. Tuy không thể hiện tình cảm nhiều trên mạng xã hội, nhưng bạn trai luôn đồng hành cùng H'Hen Niê từ công việc đến cuộc sống. Trong quá trình yêu đương, cả hai từng chia tay rồi lại hàn gắn.
H'Hen Niê từng chia sẻ lý do giấu kín diện mạo bạn trai: "Vì chưa phải lúc, đợi chắc chắc tí rồi chia sẻ. Hy vọng mọi người yêu thương bạn Hen như yêu thương Hen. Nói chung là tôi rất ngại chia sẻ đến chuyện tình cảm, bạn tôi cũng vậy luôn. Chúng tôi đều là những người tự khởi nghiệp nên rất trân trọng sự nghiệp, chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt để có thể tập trung làm việc. Những người thân, người nhà thì đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng ở nơi công cộng thì chúng tôi giống như người xa lạ".
Trong quá trình yêu đương, cả hai từng chia tay rồi lại hàn gắn. Vào tháng 4/2023, người đẹp 9x từng lên tiếng trải lòng: "Chuyện tình cảm của tôi hiện tại đã dừng lại. Tôi rất trân trọng quãng thời gian đó. Lần đầu tiên tôi yêu nên những cảm xúc ấy cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng chữ duyên rất khó lý giải và cảm ơn vì cùng tôi trong những tháng năm qua".