Hồ Quang Hiếu: Tôi hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình

Hương, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 21/06/2022

"Tôi hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình. Tôi thấy thời gian qua nhanh quá. Thanh xuân mình đi làm, lo cho cuộc sống, tới khi quay lại thì đã già rồi", Hồ Quang Hiếu tâm sự.

Hồ Quang Hiếu trải qua nhiều thăng trầm trong cả sự nghiệp lẫn đời tư. Sau những dang dở về tình duyên, nam ca sĩ mới có dịp ngồi chiêm nghiệm lại và hối tiếc vì mình đã không nhận ra những điều này sớm hơn để sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình.

Chị gái từng kêu về quê làm bảo vệ

Hồ Quang Hiếu là cái tên quen thuộc với khán giả Việt. Mặc dù tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhưng nam ca sĩ nổi tiếng khá muộn. Anh từng tham gia cuộc thi "Thần tượng âm nhạc Việt Nam" nhưng dừng chân ở top 60.

Nam ca sĩ được khán giả biết tới nhiều hơn khi đăng quang quán quân cuộc thi "Hãy tỏa sáng" vào năm 2010.

Hồ Quang Hiếu: Tôi hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Khác với nhiều ca sĩ trẻ vào nghề luôn có người dìu dắt, nâng đỡ, Hồ Quang Hiếu hoàn toàn "tự lực cánh sinh". Nhớ lại khoảng thời gian trước khi được công chúng biết tới, giọng Hồ Quang Hiếu chùng xuống.

Anh hồi tưởng trong chính talk show do mình sản xuất: "Tôi bỏ bao nhiêu năm để theo đuổi con đường ca hát, phấn đấu để khán giả biết tới nhiều hơn. Ca sĩ nào cũng từng có suy nghĩ, đi theo con đường này có nổi tiếng không. Nếu không nổi tiếng thì sao? Hay là mình đi kiếm công việc khác cho ổn định. Hầu như ai cũng từng có suy nghĩ đó. Tôi cũng vậy.

Hồi xưa, chị tôi ở quê cứ kêu tôi về hoài. Chị bảo: "Tao thấy mày sống ở Sài Gòn khổ quá, đi hát gì đâu mà lếch tha lếch thếch, ở cái phòng có đúng chỗ nằm. Mày về đi, tao lo cho mày một chân bảo vệ ở ngân hàng, chứ giờ đi hát lông bông như vậy, sau này làm sao lấy vợ sinh con".

Nghe mọi người tác động, tôi cũng hoang mang nhưng lại nghĩ trong đầu, cứ hết mình đi, sau này không được thì thôi, quan trọng là mình đã thỏa mãn được niềm đam mê của mình, thỏa mãn với thanh xuân của mình. Vì tôi xác định như thế nên cứ một lòng thôi. Khi có cơ hội phát triển thì mình bận rộn hơn với các dự án âm nhạc".

Hồ Quang Hiếu: Tôi hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình - Ảnh 2.

Vì từng có khoảng thời gian quá vất vả khi làm nghề mà chị gái khuyên Hồ Quang Hiếu về quê làm bảo vệ

Hồ Quang Hiếu đốn tim khán giả với loạt hit: Chỉ cần em hạnh phúc, Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đừng buông tay anh, Đổi thay, Em là của anh, Nơi ấy con tìm về…

Sau này, nam ca sĩ người Buôn Mê Thuột còn trở thành cái tên cực hot trên Youtube với web-drama "Thiếu niên ra giang hồ", "Hiếu bến tàu". Chính những web-drama này đã giúp nam ca sĩ giành nút vàng YouTube.

Khi TikTok được ưa chuộng, nam ca sĩ cũng nhanh chóng đón đầu và được công chúng, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Anh được ưu ái đặt cho biệt danh "danh hài TikTok" bởi những clip ngắn về các trò đùa, trò chơi với nhóm bạn thân hoặc gia đình do anh đăng tải.

Hồ Quang Hiếu: Tôi hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình - Ảnh 3.

Dù vậy, nam ca sĩ vẫn một lòng theo đuổi đam mê của mình

Hối tiếc thanh xuân, đã sẵn sàng lập gia đình

Năm 2013, Hồ Quang Hiếu kết hôn với hot girl Ivy. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng 10 ngày sau đám cưới cả hai đã quyết định ly hôn vì tính cách không hòa hợp.

Năm 2016, Hồ Quang Hiếu và ca sĩ Bảo Anh công khai chuyện tình cảm. Mối tình kéo dài được vài năm thì tan vỡ. Sau khi chia tay Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu từng thẳng thắn thừa nhận không còn cảm xúc khi yêu. Trong suốt 2,3 năm liền, anh luôn ở trạng thái độc thân và cũng chẳng có nhu cầu đi tìm bạn gái mới.

Nam ca sĩ từng thừa nhận, mình không phải là người may mắn trong chuyện tình cảm dù cũng muốn đi tìm hạnh phúc.

Nam ca sĩ sinh năm 1986 chia sẻ: "Thời gian qua nhanh quá, vèo cái 10 năm. Quay qua quay lại, bạn bè, đứa đã cưới chồng, đứa đã cưới vợ trong khi mình đi làm suốt. Cũng có khoảng thời gian, khi nghĩ lại, tôi hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình. Có những khoảng thời gian, tôi trầm cảm, bỏ bê âm nhạc. Tôi bị chựng lại.

Tôi đã từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, lớn lên, mình cũng nghiệm lại là vì sao nó đổ vỡ. Có lẽ vì lúc đó, mình chưa sẵn sàng. Bố mẹ hay hối thúc nên mình nghĩ hôn nhân đơn giản, chưa sẵn sàng cho điều đó nên tan vỡ.

Hồ Quang Hiếu: Tôi hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình - Ảnh 4.

Nhưng cũng chính vì dành cả thanh xuân làm việc, cống hiến cho âm nhạc mà Hồ Quang Hiếu chểnh mảng với chính bản thân mình. Anh lận đận về tình cảm. 36 tuổi vẫn chưa có vợ con

Giờ tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu bây giờ có gia đình, tôi sẽ hạn chế đi hát xa nhà nhiều quá để dành thời gian cho vợ con. Thật sự, tôi hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình. Tôi thấy thời gian qua nhanh quá. Thanh xuân mình đi làm, lo cho cuộc sống, tới khi quay lại thì đã già rồi.

5 năm trở lại đây, tôi bị chểnh mảng với bản thân mình. Tôi buông thả, sống cuộc sống hơi tiêu cực, không tập trung cho công việc. Tôi hối tiếc. Tới giờ ngồi chiêm nghiệm lại, thông suốt mọi thứ thì mới thấy mình cần có năng lượng trong người để đi tiếp những bước còn lại", Hồ Quang Hiếu chia sẻ trong talk show của mình.

Ảnh: Internet

https://soha.vn/ho-quang-hieu-5-nam-tro-lai-day-toi-chenh-mang-voi-ban-than-song-buong-tha-20220620192851966.htm