Subeo, tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh ngày 21 tháng 6 năm 2010. Cậu bé là con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Như vậy, ngày hôm qua (21/6/2025) là sinh nhật 15 tuổi của cậu ấm nổi tiếng này.
Trong khi chồng cũ đã chúc mừng tuổi mới của con trai sớm thì hôm nay, giọng ca "Cả một trời nhớ thương" mới đăng story. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của mẹ, 15 tuổi, muốn chụp hình chung là vậy á. Lớn chút nữa sẽ yêu mẹ nhiều hơn, mẹ nghĩ vậy, hihi. Khám phá thế giới đi con yêu, càng đi nhiều con sẽ càng học được nhiều thứ mà mẹ đã từng". Nữ hoàng giải trí cũng giải thích lý do đăng chúc mừng con muộn, bởi cô đang ở New York, lệch múi giờ nên hôm nay mới là ngày của con.
Trong bức ảnh, dù chụp chung với mẹ nhưng Subeo chủ động che mặt. Như Hồ Ngọc Hà giải thích, "15 tuổi, muốn chụp hình chung là vậy á", cho thấy Subeo không muốn lộ mặt khi chụp ảnh. Đây cũng là phản ứng bình thường của các em ở độ tuổi dậy thì.
Chính Cường Đô la khi đăng bài viết chúc mừng con mới đây cũng bày tỏ: "Thanh niên của baba nay không cho up hình baba đành up hình cũ thôi", anh đăng kèm bức hình chụp còn từ hồi còn nhỏ. Cả hai cho thấy họ không chỉ lắng nghe mà còn tôn trọng con. Hành động nhỏ ấy như một lời nhắn: Con đang lớn, con cần không gian riêng. Và thay vì phàn nàn, cha mẹ lùi lại, mỉm cười và tôn trọng.
Ở độ tuổi dậy thì, lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, nhiều bạn nhỏ bắt đầu mong muốn tự chủ hơn, đặc biệt là trong việc thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Từ chỗ từng bế ẵm con trên tay, đưa con đi học mỗi ngày, giờ đây cha mẹ học cách lùi lại, đứng phía sau và cổ vũ. Đó là hành trình ai rồi cũng phải đi qua, không chỉ để nuôi dạy một đứa trẻ, mà còn để trưởng thành trong vai trò làm cha mẹ.
Ở tuổi 15, Subeo không còn là cậu bé thường xuyên xuất hiện trong những khung ảnh ngọt ngào cùng cha mẹ nổi tiếng. Em đang lớn lên, âm thầm và vững vàng, trong tình yêu đủ đầy nhưng không bó buộc, giữa sự nổi tiếng mà vẫn có không gian riêng tư.
Và cũng chính lúc này, cha mẹ, dù nổi tiếng đến đâu, cũng chỉ mong làm một điều giản dị: đồng hành cùng con, theo cách mà con cảm thấy được tôn trọng và yêu thương.
Một đứa trẻ được tôn trọng sẽ học cách tôn trọng người khác. Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ dần hình thành sự tự tin, trưởng thành. Và một người cha biết chấp nhận ranh giới riêng tư của con, chính là người đang âm thầm trao cho con mình một nền tảng vững chắc để bước vào đời.