Hồ Bích Trâm: "Tôi và chồng bật khóc khi biết tin mang thai con đầu lòng"

Ngọc Thuỳ, Theo Trí Thức Trẻ 18:08 17/06/2022

Trước thềm ngày trọng đại với ông xã, Hồ Bích Trâm đã có những trải lòng thú vị về cuộc sống hôn nhân và dự định sắp tới.

Hồ Bích Trâm là diễn viên quen mặt với nhiều khán giả màn ảnh nhỏ. Hồi tháng 4/2021, nữ diễn viên khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo về chung một nhà với ông xã là người không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau thời gian giấu kín mọi thông tin về chồng, Hồ Bích Trâm dần thoải mái hơn để chia sẻ cuộc sống cá nhân với công chúng.

Vào ngày 19/6 tới đây, nữ diễn viên cùng chồng tên Quản Trọng sẽ tổ chức tiệc báo hỷ với sự tham dự của bạn bè, người thân,... tại TP.HCM. Mới đây, chúng tôi đã có buổi tâm sự với "cô dâu tháng 6" những điều thú vị sau 1 năm về làm vợ người ta. Hiện tại, Hồ Bích Trâm đang mang thai con đầu lòng, cả hai vợ chồng rất vui mừng và mong chờ ngày chào đón thành viên mới.

Hồ Bích Trâm: Tôi và chồng bật khóc khi biết tin mang thai con đầu lòng - Ảnh 2.

Sau 1 năm hoãn, váy cưới phải nới ra vì tôi tăng hơn 6kg 

Chỉ còn ít ngày nữa là đến tiệc báo hỷ ở TP.HCM, Hồ Bích Trâm và chồng đã chuẩn bị như thế nào?

Tôi và chồng đã chuẩn bị và lên kế hoạch tổ chức từ năm trước nhưng phải dời lại vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Lần này, mọi thứ diễn ra khá gọn, chúng tôi chỉ chuẩn bị thiệp và mời khách đến dự là xong.

Hồ Bích Trâm có thể hé lộ về quy mô buổi tiệc cũng như những khách mời đã được gửi thiệp hồng?

Tôi đã tổ chức hôn lễ và nghi thức cưới hỏi ở quê nên tiệc báo hỷ ở TP.HCM chỉ có bạn bè, đồng nghiệp thân thiết tham dự. Buổi tiệc sẽ đơn giản và nhẹ nhàng nhất có thể để tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng. Khách mời là gia đình, bạn bè cô dâu và đối tác làm ăn của chú rể. Tôi là diễn viên truyền hình nên cũng có mời các anh chị em diễn viên thân thiết vì tôi cũng ngại mời đông.

Sau hơn 1 năm tổ chức hôn lễ ở quê nhà nay mới được làm tiệc báo hỷ ở TP.HCM, Hồ Bích Trâm và chồng có hồi hộp hay lo lắng không?

Chúng tôi vẫn hồi hộp đủ chuyện. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng gần đến ngày chúng tôi cũng lo lắng, chỉ mong tiệc báo hỷ diễn ra ấm cúng và vui vẻ nhất. Lần này, may mắn có gia đình và bạn bè hỗ trợ cho hai vợ chồng rất nhiều.

Tôi và chồng cũng không chuẩn bị tiết mục nào quá đặc biệt. Cả hai chỉ có một bài hát mua bản quyền và thu ca khúc này từ năm trước để sắp tới ông xã hát khi đón cô dâu. Sau 1 năm, nay chúng tôi mới có dịp để hát. Đây có lẽ là phần thú vị nhất trong hôn lễ của tôi và chồng.

Hồ Bích Trâm đang trong giai đoạn mang bầu, bạn có gặp khó khăn gì khi trở thành cô dâu mới?

Thật sự là tiệc báo hỷ dời 3 lần, tôi dự tính 5/5 sẽ tổ chức tròn 1 năm, nhưng có em bé nên cũng muốn bé khỏe mạnh tròn 3 tháng thì mình mới tự tin làm tiệc nên mới dời tới 19/6. Và giờ thì em bé ổn định nên mình cũng an tâm hơn. Chỉ có điều váy cưới phải nới ra vì tôi lên 6kg hơn rồi.

Hồ Bích Trâm: Tôi và chồng bật khóc khi biết tin mang thai con đầu lòng - Ảnh 3.

Ai theo dõi Facebook cá nhân của Hồ Bích Trâm thời gian gần đây cũng thấy bạn thường xuyên khó chịu vì thông tin cá nhân bị xuyên tạc, bịa đặt. Điều gì đã xảy ra trước đó mà khiến bạn bức xúc như thế kia?

Tôi rất buồn vì một vài trang fanpage luôn canh những bài đăng và hình ảnh của tôi để câu view làm tôi bị khán giả chửi rất nhiều. Tôi vốn là người rất đơn giản, sống cũng đơn giản, tôi đã lập gia đình nên chỉ muốn chia sẻ cuộc sống với khán giả yêu thương mình nhưng lại bị bịa đặt theo hướng tiêu cực. Những chuyện đó khiến tôi bị chửi bới, xúc phạm bản thân và ảnh hưởng đến gia đình. Tôi từng bị stress rất nhiều nên quyết định lên tiếng để bảo vệ gia đình nhỏ bằng cách năn nỉ họ đừng xuyên tạc, bịa đặt về đời tư của tôi.

Hồ Bích Trâm sẽ phản ứng thế nào với chuyện ngoài lời chúc phúc sẽ có rất nhiều ý kiến tiêu cực sau đám cưới của bạn và chồng?

Tôi đã quen với việc bị mắng rồi, nên ai vào trang cá nhân của tôi để nói những lời lẽ không hay hay chửi bới thậm tệ tôi đều chủ động chặn hết. Tôi làm thế để họ không thấy mệt hay khó chịu vì thấy tôi trên Facebook. Tôi có làm vlog đơn thuần là quay về cuộc sống cá nhân, tích cực, không gây hại cho ai cả nhưng có nhiều người lại không thích và chửi rủa tôi là khoe này khoe kia. Tôi thật sự không hiểu họ muốn gì sau những lời nói đó?

Tôi hay gọi về tâm sự với ba mẹ chồng về em bé

Sau 1 năm sống cùng nhau, cuộc sống hôn nhân của Hồ Bích Trâm và Quản Trọng có thay đổi nhiều không?

Trong 1 năm qua, cuộc sống và tính cách của 2 vợ chồng thay đổi nhiều. Chúng tôi biết quan tâm, chia sẻ và nhường nhịn nhau. Giờ chúng tôi lại sắp trở thành bố mẹ nên phải gạt hết cái tôi lại để vun vén cho gia đình. Tôi và chồng hài lòng về cuộc sống hiện tại, nhẹ nhàng, đơn giản và không ồn ào.

Hồ Bích Trâm: Tôi và chồng bật khóc khi biết tin mang thai con đầu lòng - Ảnh 4.

Trong đời sống thường ngày, chồng của Hồ Bích Trâm là người có tính cách như thế nào?

Chồng tôi là một người rất chín chắn và yêu thương vợ con hết mực. Anh ấy luôn chăm lo cho 2 mẹ con tôi. Anh luôn là người nhường nhịn vợ và đặc biệt rất điềm tính, giỏi giao tiếp.

Sau thời gian chỉ úp mở dung mạo chồng, Hồ Bích Trâm cuối cùng cũng công khai những khoảnh khắc tình tứ rõ mặt anh xã. Việc công khai có vợ là nghệ sĩ nổi tiếng có khiến sinh hoạt đời thường của Quản Trọng thay đổi?

Thời điểm mới quen nhau, tôi không muốn bị nói ra nói vào nên mới giấu kín chồng tới ngày cưới. Những giờ đã là vợ chồng thì không việc gì phải giấu nữa. Chồng tôi cũng muốn xuất hiện bên vợ để động viên, đồng hành cùng nhau trong công việc. Vì anh ấy thường ở bên cạnh tôi nên giờ nhiều người cũng biết anh Trọng là chồng của Trâm. Khi ra ngoài, đôi khi chồng tôi cũng ngại và chưa quen đến việc bị dòm ngó.

Khi hay tin có nhóc tỳ đầu lòng, cảm xúc đầu tiên của Hồ Bích Trâm và chồng là gì?

Vợ chồng chúng tôi thật sự rất vui. Tôi đã vô cùng chờ mong con đến với gia đình. Nhiều khán giả cũng hay hỏi tôi sao chưa có con nên tôi cũng rất áp lực. Bản thân tôi hơi khó có con vì buồng trứng bị ít so với tuổi. Nhưng con là trời cho, là duyên nên vợ chồng chúng tôi bật khóc, vỡ oà hạnh phúc khi biết tin có con đầu lòng.

Hồ Bích Trâm: Tôi và chồng bật khóc khi biết tin mang thai con đầu lòng - Ảnh 5.

Còn gia đình 2 bên đón nhận tin vui này như thế nào?

Gia đình nội – ngoại đều rất vui, vì là cháu út trong nhà, ông bà nội cũng đã lớn tuổi nên cũng rất mong cháu. Tôi hay gọi về tâm sự với ba mẹ chồng về em bé, ông bà vui cười suốt ngày. Gia đình bên ngoại cũng vỡ oà với sự xuất hiện của con tôi.

Dường như Hồ Bích Trâm đang trong giai đoạn chuẩn bị phòng cho nhóc tỳ, lần đầu làm mẹ Trâm có gặp khó khăn gì không?

Bây giờ, mỗi ngày tôi đều lên mạng để tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thai nhi. Tôi học thai giáo và cách lo cho con sau này. Tôi đang chuẩn bị phòng nho nhỏ cho em bé, vợ chồng chúng tôi chỉ mong có thể mang đến mọi thứ tốt đẹp nhất cho thiên thần nhỏ.

Hồ Bích Trâm và mẹ chồng có quan hệ như thế nào, Trâm có gặp cảnh "mẹ chồng – nàng dâu" sau 1 năm về bên Quản Trọng?

Sau khi kết hôn, tôi và chồng sinh sống ở TP.HCM còn ba mẹ ở quê nên tôi chưa phải làm dâu ngày nào cả. Ba mẹ chồng tôi khá thoải mái và chỉ muốn sống ở quê, tận hưởng không khí an lành nên không chịu sống ở thành thị. Vì thế tôi cũng không có dịp để làm dâu. Về quê ăn Tết, mẹ chồng cũng không cho tôi làm gì cả, chỉ mỗi việc phụ các chị chồng nấu ăn vui vẻ thôi.

Hồ Bích Trâm có 2 người mẹ đều tuyệt vời, bạn còn được anh trai cưng chiều. Vậy gia đình Trâm phản ứng như thế nào trong lần đầu gặp Quản Trọng, và trong 1 năm qua mối quan hệ giữa con rể và nhà vợ ra sao?

Ông xã tôi là người của gia đình, anh rất yêu thương và kính trọng hai người mẹ của tôi. Khi về quê, mọi thứ khác rất nhiều so với ở TP.HCM, thế nhưng anh vẫn rất vui vẻ hoà nhập. Cả nhà tôi rất quý và yêu thương anh Trọng từ lần đầu gặp gỡ, bởi lẽ họ thấy anh ấy là người biết yêu thương gia đình nên cũng an tâm. Anh trai tôi còn ở chung và nấu ăn chăm sóc tôi lúc đang bầu bí, tôi vô cùng hạnh phúc vì có gia đình vui vẻ, sum vầy.

Ông xã tôi là một người bình thường và đi làm kiếm tiền cho cho gia đình

Dù lấy chồng có điều kiện kinh tế nhưng vừa qua Hồ Bích Trâm đã khai trương cửa hàng cho riêng mình. Có phải bạn muốn gây dựng hình ảnh người phụ nữ viên mãn, tự do và không phụ thuộc vào ai?

Tôi trước giờ là người độc lập kinh tế, ông xã tôi cũng là một người bình thường và đi làm kiếm tiền cho cho gia đình. Tôi chưa bao giờ cậy vào kinh tế của chồng mà muốn duy trì công việc yêu thích của mình. Ngoài đi diễn, tôi mở cửa hàng kinh doanh cũng lâu rồi, tôi mở spa vì từng có kinh nghiệm nên cũng tự tin thử sức.

Hồ Bích Trâm: Tôi và chồng bật khóc khi biết tin mang thai con đầu lòng - Ảnh 6.

Khi Hồ Bích Trâm mở spa kinh doanh, gia đình và đặc biệt là chồng bạn đã phản ứng thế nào?

Lúc đầu, chồng chỉ ủng hộ tôi mở một cửa hàng thôi. Sau này khi có con, anh muốn tôi dành thời gian nghỉ ngơi và giữ gìn sức khoẻ nhưng vì tôi quá ham việc nên mới năn nỉ anh cho làm. Bởi lẽ, khi không đi quay, tôi ở nhà rất buồn và lại suy nghĩ nhiều nên muốn có công việc tạo bận rộn để yêu đời và vui vẻ hơn.

Trong thời gian bầu và sinh con, Trâm có hoạt động nghệ thuật song song không hay chỉ dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ?

Tôi đã đi làm nhiều rồi, đây là lúc nên tạm nghỉ các dự án phim để tập trung lo cho gia đình nhỏ. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến việc làm các dự án mới vì đang có bầu nên sẽ không thể quay được nhiều như trước. Sau khi sinh con, tôi sẽ quay trở lại nghệ thuật và có những dự án cho riêng mình để phục vụ những khán giả yêu thương. Còn bây giờ, tôi hài lòng với mọi thứ, chỉ ước cuộc sống và gia đình mãi an yên và hạnh phúc như thế này.

Hồ Bích Trâm: Tôi và chồng bật khóc khi biết tin mang thai con đầu lòng - Ảnh 7.

Hôn lễ của Hồ Bích Trâm và ông xã sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại TP.HCM

Cảm ơn cuộc trò chuyện của Hồ Bích Trâm!

https://kenh14.vn/ho-bich-tram-toi-va-chong-bat-khoc-khi-biet-tin-mang-thai-con-dau-long-20220616154034684.chn