Hình ảnh người phụ nữ khuyết tật gồng mình đẩy chiếc xe bánh mì lên dốc cầu buổi sáng sớm khiến nhiều người thương cảm

Kim Anh, Theo Helino 11:05 15/08/2018

Hình ảnh người phụ nữ khuyết tật đang gồng mình đẩy chiếc xe chở bánh mì qua dốc cầu để đi bán buổi sáng sớm được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người cảm động.

Khi phố xá vẫn đang say giấc nồng, chỉ có những bóng đèn điện cao áp lặng lẽ chiếu sáng, thì những cô bán hàng rong, chạy chợ buổi sáng hay những người công nhân đã vội vã thức giấc, chuẩn bị đồ đạc hàng hóa cho một ngày lao động vất vả. 

Có lẽ không một ai muốn chọn cho mình một nghề nghiệp hay công việc quá đỗi cực nhọc, nhưng với nhiều người, họ dường như không còn lựa chọn nào khác. Họ chăm chỉ với từng công việc có được, cố kiếm từng đồng tiền lẻ chắt chiu, dành dụm để lo cho cuộc sống, cho gia đình con cái. 

Mới đây, hình ảnh người phụ nữ khuyết tật gồng lưng đẩy chiếc xe chở bánh mì đi bán buổi sáng sớm được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người. 

Theo như chia sẻ của tài khoản T.X.T thì những hình ảnh trên được anh vô tình chụp vào sáng sớm ngày 14/8 tại khu vực cầu Đò Quan, hướng đi về phường Cửa Nam, TP Nam Định. 

Hình ảnh người phụ nữ khuyết tật gồng mình đẩy chiếc xe bánh mì lên dốc cầu buổi sáng sớm khiến nhiều người thương cảm - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ của tài khoản T.X.T trên mạng xã hội khiến nhiều người thương cảm.

"Trong cuộc sống mưu sinh, họ vẫn vượt lên, bất chấp những khó khăn mà mình đang gặp phải. Người phụ nữ khuyết tật gồng mình đẩy xe chở bánh mỳ lên dốc cầu. Cuộc sống thật là trân quý, những tấm gương như thế này thật là nể phục và mình cũng phải soi chiếu với bản thân đã làm gì trong cuộc sống đầy khó khăn và thử thách", tài khoản T.X.T chia sẻ. 

Hình ảnh người phụ nữ khuyết tật gồng mình đẩy chiếc xe bánh mì lên dốc cầu buổi sáng sớm khiến nhiều người thương cảm - Ảnh 2.

Công việc mưu sinh của những người dân lao động thật vất vả, và đối với những người khuyết tật càng khó khăn hơn.

Những hình ảnh trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự đồng cảm của mọi người. Nhiều người không khỏi chạnh lòng khi thấy bóng dáng của chính mẹ mình trong đó - người phụ nữ bươn chải, vất vả cả cuộc đời để lo cho những đứa con có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Hình ảnh người phụ nữ khuyết tật gồng mình đẩy chiếc xe bánh mì lên dốc cầu buổi sáng sớm khiến nhiều người thương cảm - Ảnh 3.

"Thương cô, thương những người phụ nữ phải lao động vất vả để lo toan cho cuộc sống. Tự dưng thấy lòng nghẹn lại và thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ mình cũng đi bán hoa quả ở chợ, sáng nào cũng phải dậy từ 2-3 h sáng để đi lấy hàng, xong bất kể nắng mưa đều chạy chợ cả ngày tối mịt mới về. Lúc nào mẹ cũng nói "mẹ vất vả chỉ lo cho cuộc sống của 2 anh em con". Càng nghĩ càng thương mẹ nhiều hơn", tài khoản S.T bày tỏ. 

Hình ảnh người phụ nữ khuyết tật gồng mình đẩy chiếc xe bánh mì lên dốc cầu buổi sáng sớm khiến nhiều người thương cảm - Ảnh 4.

Hình ảnh người phụ nữ lao động tranh thủ trải tấm áo mưa chợp mắt ngay bên lề đường cũng được mọi người chia sẻ.

"Nhìn thương thật đấy. Nhiều khi thân mình khổ nhưng nhìn người khác còn thấy họ khổ hơn mình trăm ngàn lần. Cuộc sống vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời éo le bất hạnh, chỉ là chúng ta không nhìn thấy họ thôi. Họ thật đáng thương. Cầu mong cho họ nhận được sự giúp đỡ, đùm bọc của mọi người”, tài khoản D.Y. đồng cảm.