Hình ảnh đoàn tàu chạy vào biển hoa gây sốt cõi mạng Trung Quốc: Tưởng sản phẩm AI, nhưng là cảnh thật rất nổi tiếng

Trung Hạ, Theo Phụ Nữ Số 16:23 25/05/2024

Nhìn tưởng AI tạo ra, nhưng bộ ảnh này được chụp từ khung cảnh có thật ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Mới đây, một bộ ảnh chụp lại khung cảnh đoàn tàu hỏa chạy ngang qua "biển hoa" bỗng nhiên viral khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người còn đặt tên cho cảnh tượng đẹp đẽ này là "chuyến tàu mộng mơ".

Bộ ảnh đoàn tàu chạy vào biển hoa bỗng "hot" rần rần trên mạng xã hội Trung Quốc

Được biết, con tàu trong bộ ảnh thuộc tuyến S2 của Tập đoàn Đường sắt Bắc Kinh Trung Quốc. Để chụp được bộ ảnh này, người ta phải leo lên Vạn Lý Trường Thành, bắt trọn khoảnh khắc đoàn tàu đi qua biển hoa từ trên cao. Và khung cảnh đoàn tàu chạy vào "biển hoa" kia được chụp vào thời gian mùa xuân năm nay, cuối tháng 3 đầu tháng 4. Chỉ có điều trong bộ ảnh này, màu sắc đã có sự chỉnh sửa một chút, thêm phần "mộng mơ". Song hình ảnh thực tế cũng không thua kém là bao.

Mỗi mùa xuân, tuyến đường sắt ngoại ô Bắc Kinh S2 đều chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất trong năm, khi đoàn tàu uốn lượn đi qua những dãy núi, nơi sắc hồng của hoa đào và màu trắng nhạt của hoa mơ phủ kín những ngọn đồi. Vẻ đẹp của chiếc tàu màu trắng S2 hòa mình vào biển hoa và Vạn Lý Trường Thành, cùng tạo nên một dải cảnh quan tuyệt mỹ hiếm thấy.

Tàu S2 là tuyến đường sắt ngoại ô, khởi hành từ ga Hoàng Thổ Điếm ở quận Xương Bình, Bắc Kinh, đi qua quận Xương Bình, điểm cuối là ga Diên Khánh ở quận Diên Khánh và ga Sa Thành ở huyện Hoài Lai , tỉnh Hà Bắc.

Hình ảnh đoàn tàu chạy vào biển hoa gây sốt cõi mạng Trung Quốc: Tưởng sản phẩm AI, nhưng là cảnh thật rất nổi tiếng - Ảnh 2.

Tuyến đường sắt ngoại ô Bắc Kinh S2 trong những ngày hoa nở vào mùa xuân

Cuối tháng 3 hàng năm, những ngọn núi hai bên tuyến đường dần được sắc hoa bao phủ, tàu S2 lướt qua biển hoa của những dãy núi, uốn lượn tiến về phía trước, đã được cư dân mạng mến mộ gọi là "chuyến tàu đưa đến mùa xuân".

Khu vực núi thấp dọc theo tuyến đường có hoa nở sớm hơn, tại các khu vực sâu trong núi có nhiệt độ trung bình thấp hơn nên thời gian hoa nở lệch sau khoảng một tuần.

Mỗi năm vào dịp nghỉ lễ Thanh Minh, tuyến S2 đón mùa đông khách du lịch nhất năm. Sau lễ Thanh Minh, mùa hoa đẹp nhất hàng năm cơ bản kết thúc.

Theo kinh nghiệm từ những năm trước đây, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 là mùa đẹp nhất kéo dài 20 ngày của tuyến S2, nếu bỏ lỡ thì bạn cần phải đợi đến năm sau.

Trong đó, đoạn từ Cư Dung Quan đến Bát Đạt Lĩnh, hay còn gọi là "đoạn Quan Câu" được du khách và dân mạng yêu thích nhất. Ngồi trên tàu S2 ngắm trường thành cổ kính chạy dài, cảm nhận sự chồng chéo và giao thoa giữa lịch sử và thời gian tươi đẹp, vừa là một hành trình ngắm cảnh, vừa là chuyến đi ngược dòng thời gian và thấm nhuần văn hóa.

Bản thân đoạn trường thành Bát Đạt Lĩnh vốn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Tuyến S2 có ga Bát Đạt Lĩnh, sau khi xuống tàu, bạn có thể đi bộ đến phòng vé, leo lên trường thành ngắm cảnh, thưởng hoa.

Quận Xương Bình, với trường thành cổ và cảnh quan biển hoa mùa xuân làm trung tâm thị giác, đã xây dựng con đường đặc biệt giúp du khách thưởng hoa ngắm cảnh dễ dàng hơn. Con đường này gần đường ray, đi lên núi cao có hẳn nơi nghỉ chân để ngắm cảnh từ xa. Cho dù là ngắm hoa, xem tàu từ khoảng cách gần hay chụp ảnh cảnh quan rộng lớn, đều có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của bạn và còn khá an toàn nữa, rất đáng để thử.

Hình ảnh đoàn tàu chạy vào biển hoa gây sốt cõi mạng Trung Quốc: Tưởng sản phẩm AI, nhưng là cảnh thật rất nổi tiếng - Ảnh 5.

Một đoạn trường thành mà du khách có thể ngắm được khi ngồi trên tàu S2

Nguồn: Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày