Phở vốn được xem là món ăn nổi tiếng nhất nhì trong nền ẩm thực Việt Nam, vốn đã gắn liền với nhiều thế hệ. Cũng bởi thế mà không chỉ khi ở Việt Nam, mỗi khi ai đó đi xa, đặc biệt là nghệ sĩ Việt lưu diễn, khung hình có món phở lại mang một cảm xúc thật đặc biệt. Với HIEUTHUHAI cũng không là ngoại lệ.
Mới đây, khi đang ở Las Vegas chuẩn bị cho concert Anh Trai Say Hi, nam rapper đã tranh thủ đi dạo và ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại đây. Nhưng thứ khiến cộng đồng mạng rần rần lại không phải sân khấu hay thời tiết Mỹ, mà là… một tô phở.
Trong loạt ảnh được đăng tải, HIEUTHUHAI hào hứng check-in với tô phở Việt Nam tại Las Vegas. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy độ hấp dẫn: nước lèo trong, thịt bò vừa tái vừa chín, bò viên, rau thơm, hành lá... đủ đầy hương sắc. Nhìn qua có thể cảm nhận đó là một tô phở rất ngon, ít nhất là với những ai mê phở và đang ở nước ngời.
Điều thú vị nhất lại nằm ở phần bình luận. Nam Phương (người góp phần tạo nên thành công của concert Anh Trai Say Hi) đã để lại một lời trêu chọc cho nam rapper: "Chưa gì đã phở". Và ngay lập tức, HIEUTHUHAI "trả miếng" bằng một câu khiến dân mạng cười nghiêng ngả: "Trong động mạch này toàn nước lèo chứ đâu có máu".
Pha đối đáp vừa mặn mòi, vừa hài hước khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Bình luận bên dưới rộ lên:
- "Quá trời rồi Hiếu ơi."
- "Vậy cũng thoại được nữa."
- "Dễ thương quá trời."
- "100% cơ thể là phở tái bò viên hả anh?"
Có thể thấy tình yêu của nam rapper dành cho món phở "không phải dạng vừa". Dù đang ở nước ngoài, giữa muôn vàn món ăn quốc tế, thì một tô phở Việt vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt đến thế.
Không chỉ HIEUTHUHAI, món ăn này còn "chinh phục" cả loạt ngôi sao đình đám: BLACKPINK từng phải gọi phở khi ở Pháp, Anton (RIIZE) mê mẩn phở Việt, hay những tên tuổi như Kim Jae Joong, Park Bom (2NE1), Hyun Bin, Siwon (Super Junior)... đều từng bị "đốn tim" bởi tô phở nóng hổi thơm lừng.
Với người Việt, phở không chỉ là món ăn, nó còn là một phần ký ức, một nét văn hóa. Bất kỳ ai từng xa quê cũng sẽ hiểu cảm giác thèm một tô phở nghi ngút khói, chan đầy nước dùng (nước lèo) đậm đà. Phở xuất hiện từ bữa sáng ở góc phố, đến các nhà hàng sang trọng, có thể đơn giản dân dã nhưng cũng đủ sức đại diện cho tinh hoa ẩm thực Việt.
Và rõ ràng, với HIEUTHUHAI, dù lịch trình bận rộn tại Las Vegas, thì một tô phở vẫn là điều "phải có" cho đúng nhịp sống. Không sai khi nói rằng: phở là sợi dây nối người Việt với quê hương, là "nước lèo" chảy trong từng động mạch - như cách HIEUTHUHAI hóm hỉnh nói ra, nhưng lại khiến ai đọc cũng gật gù thấy đúng.