Hết việc để làm, thanh niên lập Instagram soi giày xịn trăm triệu của các mục sư giàu có

Hà Thu, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 20/04/2019

Quả thực cảnh giới rảnh rỗi của chủ nhân Instagram này đã đạt đến ngưỡng đáng kinh ngạc.

Câu chuyện về những tài khoản Instagram lạ lùng, đặc biệt đến nỗi chuyên đăng về một chủ đề độc đáo có lẽ đã không còn xa lạ quá nhiều - chẳng hạn như anh chàng thích chụp ảnh rác mà trông nghệ không kém tranh trừu tượng này. Thế nhưng, đã bao giờ bạn thấy một nơi chuyên soi mói các đôi giày đắt tiền của mục sư trên thế giới chưa?

Đúng như tên gọi của nó, @preachersnsneakers là địa chỉ Instagram không ngại chai mặt, săm soi đồ hiệu đắt tiền của nhiều mục sư lớn trong các nhà thờ. Dù mới lập được ngót nghét 1 tháng nhưng ngay lập tức đã có gần 150.000 follower theo dõi, với tốc độ tăng fame từng ngày cũng rất đáng mơ ước. Tất cả cũng bởi những đôi giày hiệu giới thiệu tại đây đôi khi có giá lên tới tận cả trăm triệu đồng!

Hết việc để làm, thanh niên lập Instagram soi giày xịn trăm triệu của các mục sư giàu có - Ảnh 1.

Đừng nghĩ rằng làm mục sư thì không thể nổi tiếng nhé. Có những người như cha Rich Wilkerson Jr. tại Miami từng ban phước cử hành hôn lễ cho cặp đôi đình đám Kim Kardashian và Kanye West.

Hết việc để làm, thanh niên lập Instagram soi giày xịn trăm triệu của các mục sư giàu có - Ảnh 2.

Hay cha Carl Lentz tại New York là một người bạn rất thân của Justin Bieber, khối người phải ghen tị.

Tuy nhiên, "trùm cuối" được nhắc đến nhiều nhất là cha John Gray với thành tích sở hữu loạt giày Air Yeezy 2 hàng khủng, với giá thành lên tới 5.600 USD, tương đương hơn 130 triệu đồng.

Hết việc để làm, thanh niên lập Instagram soi giày xịn trăm triệu của các mục sư giàu có - Ảnh 3.
Hết việc để làm, thanh niên lập Instagram soi giày xịn trăm triệu của các mục sư giàu có - Ảnh 4.

Thậm chí ông còn mua thêm một phiên bản tương tự nhưng màu khác để đi thay đổi nhau.

Chia sẻ với trang tin Fashionista, Tyler - chủ nhân của tài khoản Instagram này - cho biết: "Tôi bắt đầu tìm tòi thông tin về những nhà thờ lớn và nhận ra có rất nhiều người ở đây mặc những phụ kiện cực hot và khủng, thậm chí với mác giá cao nhất nhì phân khúc thời trang."

Được biết, Tyler hiện đã có vợ và cả 2 bọn họ đều là người theo đạo Thiên Chúa. Vợ anh làm việc trong nhà thờ, vì thế anh hoàn toàn hiểu rõ mức thu nhập trung bình cho các vị trí trong đó, dẫn đến việc tò mò về những đôi giày đắt tiền trên.

"Tôi cũng theo đạo và hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó. Một ngày nọ, tôi đang tìm kiếm vài thông tin liên quan thì bỗng thấy một trưởng dàn nhạc thánh ca đi đôi giày Yeezy 750s rất gì và này nọ. Nó khá hiếm trên thị trường, giá rơi vào tầm 800 USD. Tôi biết các mức lương khi làm việc trong nhà thờ, vợ tôi cũng làm trong đó, nên hơi thắc mắc và khó hiểu khi thấy điều này."

Tuy nhiên, anh chỉ lập tài khoản Instagram trên ra cho vui và không hề biết nó lại hot và được nhiều người chú ý tới như vậy.

Hết việc để làm, thanh niên lập Instagram soi giày xịn trăm triệu của các mục sư giàu có - Ảnh 5.

Mục sư Mike Todd "xì tin" đi quẩy concert với đôi giày 3000 USD, cũng là một người nổi tiếng với hơn 500.000 follow.

"Tôi chỉ đơn giản là lướt web và bắt được vài tấm ảnh về những đồ và phụ kiện họ mặc trên người, ghép kèm ảnh giá thị trường và đăng lên cho mọi người tự bình luận một cách tự do."

Không lâu sau, các mục sư cũng dần biết tới việc hình ảnh của mình được đưa lên Instagram của Tyler. Chad Veach - một cha xứ tại nhà thờ ở Los Angeles - đã thẳng thắn bình luận để bảo vệ quan điểm dưới một bức ảnh: "Biết điều gì thú vị nhất không? Tôi thậm chí chẳng cần phải tự tay bỏ tiền ra mua bất cứ thứ gì tôi mặc trên người cơ. Bạn thấy lạ à? Đến chính tôi cũng thấy lạ cơ. Cảm ơn vì đã soi mói chúng tôi nhé!"

Theo sau đó, cũng có khá nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau nổ ra, đến nỗi Tyler phải tích cực lọc và xóa những comment quá tiêu cực và khiêu khích. Trao đổi với Buzzfeed, Tyler cho biết mình không hề có chủ đích chỉ trích xu hướng thời trang của ai, cũng như không khởi phát cho một lối suy nghĩ định kiến nào cả.

"Tôi không muốn mọi người lên đây và cãi nhau ỏm tỏi về vấn đề này rồi kéo sang nhiều chuyện đao to búa lớn khác. Tất nhiên, mọi thứ chưa hẳn đã êm đềm và đơn giản ở thời điểm hiện tại. Dù sao thì việc tôi thắc mắc cũng đâu có gì sai trái chứ nhỉ, các cha xứ là người nắm giữ đức tin của nhiều người khác mà."