Hệ thống y tế Myanmar chống đỡ không nổi trước cơn bão COVID-19

Nguyễn Mai, Theo VTV 14:54 11/08/2021

Tại Myanmar, đợt lây nhiễm thứ 3 đang hoành hành, thậm chí đã làm tê liệt hệ thống y tế của nước này.

Bo Sein và nhóm tình nguyện viên của anh đã làm việc nhiều ngày không nghỉ, thu thập thi thể từ nhà và đưa đến các lò hỏa táng ở thành phố Yangon, Myanmar. Đài truyền hình Sky của Anh đã theo chân đội tình nguyện chống dịch này, nơi hàng xe chờ đến lượt hỏa táng thi thể dài cả km. Cha anh Bo Sein cũng đã qua đời vì COVID-19 .

Anh Bo Sein cho biết: "Người chết ngày một nhiều. Có người phải giữ thi thể người thân trong nhà nhiều ngày cho đến khi tìm được xe tang để chở đi. Khi chúng tôi đến, thi thể đã bắt đầu phân hủy".

Việc xét nghiệm, truy vết và điều trị COVID-19 ở Myanmar đã bị ngưng trệ từ lâu. Tháng 6, một bang nằm sát biên giới Ấn Độ báo cáo, dịch có nguy cơ bùng phát nhưng chính quyền không kịp ứng phó. Hệ quả là tháng 7 đã trở thành tháng tồi tệ nhất của đại dịch ở Myanmar, khi hơn 50% trong số 11.500 trường hợp tử vong được xác nhận là có liên quan đến COVID-19.

Hệ thống y tế Myanmar chống đỡ không nổi trước cơn bão COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua oxy tại Yangon, Myanmar (Ảnh: AP)

Nguồn cung cấp oxy y tế đang cạn kiệt và Chính phủ Myanmar đã hạn chế việc bán lẻ ở nhiều nơi nhằm kiểm soát tình trạng đầu cơ, tích trữ oxy y tế ở chợ đen. Điều này càng khiến việc điều trị tại nhà của bệnh nhân COVID-19 thêm khó khăn.

Hãng thông tấn AP cho biết, số ca mắc COVID-19 tại Myanmar hiện là hơn 300.000 người. Tỷ lệ bác sĩ chỉ là 0,7 bác sĩ/1.000 dân.

Hiện Myanmar đã vượt qua Indonesia và Malaysia về tỷ lệ tử vong bình quân đầu người ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đó mới là những thống kê chính thức, thực tế được cho là có thể còn nhiều hơn.