Hé lộ tin nhắn cuối cùng của nữ giám thị trước khi bị tài xế taxi giết, vứt xác xuống sông

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 13:08 06/07/2016

Nhận thấy tài xế taxi có nhiều dấu hiệu bất thường khi chạy lòng vòng, nữ giám thị đã lấy điện thoại nhắn tin cho một người học trò của mình. Đây được xác định là những lời cuối cùng của cô Oanh trước khi bị tài xế giết chết.

Sáng ngày 5/7, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đã triệu tập em Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, xã Thạch Hạ, huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh) để làm rõ về việc nhận được tin nhắn cuối cùng của nữ giám thị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, trú tại Nhân Chính, Hà Nam) trước khi bị giết chết.

Tại cơ quan điều tra, em Tuấn đã cung cấp toàn bộ thông tin lần cuối cùng gặp cô Oanh và những tin nhắn cảnh báo khi giám thị này phát hiện những dấu hiệu bất thường trên xe taxi.

Được biết, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Tuấn dự thi tại điểm trường THPT Mai Thúc Loan, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) và đã làm quen với cô Oanh khi cô đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Sau buổi thi ngày 3/7, cô Oanh đã hỏi Tuấn địa chỉ nhà thờ để đi lễ ngày chủ nhật. Sau đó, Tuấn đã chỉ cho giám thị này nhà thờ An Nhiên (thuộc xã Thạch Hạ) và mời cô vào nhà chơi.

Hé lộ tin nhắn cuối cùng của nữ giám thị trước khi bị tài xế taxi giết, vứt xác xuống sông - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Vì thế, sau khi đi dự lễ xong, cô Oanh đã bắt taxi vào nhà Tuấn chơi như đã hẹn. Sau khoảng 15 phút thì cô Oanh ra về, thế nhưng sau đó Tuấn nhận được tin nhắn của cô Oanh về việc tài xế đang cho xe chạy lòng vòng.

"Ông taxi chở cô đi lối khác à. Cô thấy lo lo à". Nhận được tin nhắn của giám thị, Tuấn lập tức nhắn lại: "Em cũng lo rồi. Nếu cô về an toàn nói với em nha". Khoảng 21h48, khi Tuấn nhận được tin nhắn thứ 2 của cô Oanh thì cũng là lúc Tuấn mất liên lạc với giám thị này.

Sau đó, đã nhiều lần Tuấn nhắn tin và gọi điện cho cô Oanh nhưng không thể liên lạc được cho đến khi cơ quan công an triệu tập Tuấn lên để phục vụ công tác điều tra.

Hé lộ tin nhắn cuối cùng của nữ giám thị trước khi bị tài xế taxi giết, vứt xác xuống sông - Ảnh 2.

Những tin nhắn cuối cùng của nữ giám thị với học trò.

Trước đó, hội đồng thi THPT quốc gia trường Đại học Hà Tĩnh và gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để tìm kiếm tung tích giám thị Phạm Thị Oanh bị mất tích trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Được biết, cô Oanh là sinh viên ngành Sư phạm Mầm non năm thứ 4, trường Đại học Huế. Trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, cô được nhà trường cử làm giám thị coi thi ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi xong buổi thi vào ngày 3/7, cô Oanh bỗng mất tích, không thể liên lạc được.

Nghi vụ án có tính hình sự, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra. Sau nhiều giờ, cơ quan điều tra xác định được Tiến là nghi can số 1 và tiến hành bắt giữ khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Hé lộ tin nhắn cuối cùng của nữ giám thị trước khi bị tài xế taxi giết, vứt xác xuống sông - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến. Ảnh Facebook

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận, khi đang chở giám thị Oanh về thì nảy sinh ý muốn cướp tài sản. Khi đi trên đoạn đường Huy Lung, phía sau UBND xã Thạch Trung (Hà Tĩnh) thì Tiến đã chốt cửa xe và bóp cổ khiến cô Oanh tử vong, sau đó lục lấy trong người nạn nhân 250.000 đồng và một số tài sản.

Sau khi sát hại nạn nhân, Tiến điều khiển xe taxi chở xác nạn nhân đến Cầu Sú (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) vứt xuống dưới cầu nhằm phi tang.

Hiện công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tiến để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Thi thể nạn nhân cũng được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng vào trưa cùng ngày.