Hé lộ sự thật bất ngờ đằng sau việc Van Gogh tự cắt đứt tai của chính mình

Hoa Hướng Dương, Theo Helino 11:37 15/02/2018

Nhiều giả thuyết cho rằng chính bệnh tật và chứng nghiện rượu... đã khiến họa sĩ Van Gogh tự cắt đi tai của mình. Nhưng những nghiên cứu gần đây lại cho thấy một góc nhìn khác.

Danh họa người Hà Lan - Vincent Willem van Gogh (1853 - 1890) là một trong những họa sĩ tài ba nhất theo trường phái Hậu ấn tượng, hiện nay tranh của ông thuộc hàng đắt giá nhất thế giới.

Van Gogh không cắt tai mình vì bệnh tâm thần!

Tuy nhiên cuộc đời của ông lại không thật sự thành công như vậy, thậm chí là bi kịch với căn bệnh tâm thần đã mà nhiều người cho rằng đó là lý do mà ông cắt đi tai của chính mình. Ông bị xem là kẻ mất trí khi còn sống, sống khá nghèo khổ, chật vật.

Hé lộ sự thật bất ngờ đằng sau việc Van Gogh tự cắt đứt tai của chính mình - Ảnh 1.

Van Gogh đã tự cắt một bên tai của mình. Ảnh: History

Thật trớ trêu khi sinh thời ông phải chật vật bán tranh với giá bèo bọt và không được giới nghệ thuật chú ý, cộng thêm căn bệnh tâm thần phân liệt, trầm cảm nặng khiến ông luôn bị giày vò, xung đột cả thể xác lẫn tinh thần.

Xem video:

Phim về cuộc đời bi kịch danh họa Van Gogh. Nguồn: Trích phim: Loving Vincent (2017).

Những nghiên cứu mới đây đã bác bỏ động cơ hành động cắt tai vì bệnh tâm thần phân liệt của ông và lý do thật sự sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Trong cuộc đời của mình, người quan trọng nhất của Van Gogh chính là em trai ông, Theodorus van Gogh khi luôn luôn lo lắng và hỗ trợ tài chính cho anh trai của mình theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.

Tình anh em của họ vô cùng khăng khít, gắn bó, thể hiện qua rất nhiều lá thư còn giữ lại. Em trai không chỉ là chỗ dựa tài chính mà còn là chỗ dựa tình cảm cho họa sĩ cô độc, vốn bị cô lập, xa lánh vì bị mọi người xem là kẻ mất trí, không bình thường.

Hé lộ sự thật bất ngờ đằng sau việc Van Gogh tự cắt đứt tai của chính mình - Ảnh 3.

Cuốn sách Studio of the South của tác giả Martin Bailey. Ảnh: Amazon

Lời giải nằm trong cuốn sách Studio of the South

Trong cuốn sách Studio of the South của nhà nghiên cứu Martin Bailey, ông đã tiết lộ lý do mà danh họa tự cắt đi tai của mình. Theo đó, ông cho rằng sau khi nghe tin về đính ước của em trai mình, thay vì vui mừng cho em trai, ông lại phát điên và cắt tai mình bằng dao cạo!

Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng thời điểm cắt tai và thời điểm nhận lá thư từ em trai là cùng một ngày. Đây cũng là thời điểm họa sĩ có mâu thuẫn gay gắt với họa sĩ đồng nghiệp Paul Gauguin. Trong một cơn thịnh nộ, Van Gogh đã đe dọa Paul Gauguin bằng một con dao.

Chỉ vài giờ trước khi cắt tai của mình, ông còn nhận được lá thư thông báo về đính ước của người em trai mình với Johanna (Jo) Bonger, một cô gái Hà Lan trẻ khi họ gặp nhau ở Paris.

Đáng ra phải vui mừng và chúc phúc cho người em trai của mình, họa sĩ rất có thể lại bị nỗi sợ "mất" đi người em trai thân thiết luôn bên cạnh mình cũng như mất đi chỗ dựa tài chính, điều này khiến ông suy sụp và quẫn trí rồi cắt đi một tai của mình.

Sau khi cắt tai, ông được đưa tới bệnh viện ở Arles, và sau đó chuyển tới nhà thương điên Saint-Remy vì người ta cho rằng ông đã bị rối loạn thần kinh. Tháng 05/1890, Van Gogh chuyển đến Auvers-sur-Oise, gần Paris để sống một cuộc đời cô độc đầy tuyệt vọng!

Ngày 27/07/1890, họa sĩ chấm dứt đời mình ở tuổi 37 bằng một phát súng trên cánh đồng lúa mạch, kết thúc cuộc sống đầy bi kịch của một họa sĩ tài ba nhưng bạc phận.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Independent, Dailymail, Theuijunkie