Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang! Cứ tưởng kì nghỉ hè dài 3 tháng sẽ đủ để tha hồ ăn chơi bung xoã. Ấy vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại chưa kịp làm gì đã thấy mùa tựu trường sờ sờ trước mắt. Ngỡ là mơ thôi nhưng hoá ra là thật không đùa. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với "chiến trường" sách vở.
Tạm biệt nắng vàng biển xanh, tạm biệt những đêm dài xem phim không cần đặt đồng hồ báo thức, tạm biệt luôn cả việc thích gì làm nấy không cần biết thế giới này ra sao. Giờ là lúc để làm quen lại với việc đi ngủ vào lúc 10h và ngủ dậy vào 6h sáng, làm quen lại với chăm chỉ hết mình để có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ trường lớp và không khiến nhị vị phụ huynh lên cơn tam bành.
Hẳn là lúc này đây trong bạn đang có vô vàn cảm xúc. Chưa biết là vui hay buồn, là nên khóc hay nên cười nhưng chắc chắn là rất khó tả đúng không nào? Thôi thì hãy để những lời bài hát dưới đây thay lời muốn nói cho bạn nhé! Nhưng nhớ nè, bài viết chỉ mang tính chất giải trí và tạo cơ hội để bạn thư giãn. Dù sao đi nữa thì năm học mới cũng tới rồi, hết mình chứ nhỉ! Chỉ cần là mình cùng nhau, ok?