"Hãy tha thứ cho con", lời nhắn cuối cùng của kẻ đánh bom Manchester gửi đến mẹ ngay trước vụ nổ

Skye, Theo Thời Đại 11:19 26/05/2017

Trước khi tiến hành vụ đánh bom trong buổi trình diễn của nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande tại Manchester, Anh, kẻ thủ ác Salman Abedi đã gửi lời nhắn cuối cùng đến mẹ: Hãy tha thứ cho con.

Theo trang Daily Mail đưa tin, kẻ đánh bom Salman Adebi đã gọi điện cho mẹ của mình - một nhà khoa học nguyên tử, ngay trước khi tiến hành vụ tấn công vào sân vận động Manchester, Anh trong buổi trình diễn của nữ ca sĩ Ariana Grande. Salman đã nói với mẹ: Hãy tha thứ cho con.

Trước đó, Abedi đã gọi cho em trai Hashem tại Libya và nhờ nhắn với người mẹ Samia Tabbal gọi lại cho anh. Cảnh sát tại Tripoli đã tiến hành thẩm vấn bà Samia Tabbal để biết chính xác nội dung cuộc gọi điện. Có mặt cùng với bà Samia là cô con gái Jomana 20 tuổi. Jomana cho biết có thể hành động của anh trai mình là để "trả thù" việc Mỹ rải bom xuống thành phố của những trẻ em Hồi giáo vô tội.

Hãy tha thứ cho con, lời nhắn cuối cùng của kẻ đánh bom Manchester gửi đến mẹ ngay trước vụ nổ - Ảnh 1.

Chân dung kẻ tấn công khủng bố Salman Abedi.

"Tôi nghĩ anh ấy đã nhìn thấy trẻ em Hồi giáo chết quá nhiều và muốn trả thù", cô cho biết.  Jomana chia sẻ với tờ Wall Street Journal rằng anh trai mình là một người tử tế và dễ chịu.

Những nguồn tin từ Mỹ, trích lời các sĩ quan tình báo, cho biết mẹ của Salman lo sợ con trai mình đã bị tẩy não và tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng kích động. Bà cũng đã cảnh báo chính quyền về điều này trước đó.

"Gia đình kẻ khủng bố đã thông báo về việc cậu con trai 22 tuổi của họ đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn", một sĩ quan tình báo Mỹ cho biết. 

Một người em trai khác của Salman và cha của hắn, ông Ramadan cũng đã bị bắt giữ vào hôm thứ Tư vừa qua tại Tripoli. Phát biểu ngày hôm qua, ông Ramadan khẳng định rằng con trai mình trông hoàn toàn "bình thường" khi họ nói chuyện với nhau lần cuối cách đây 5 ngày. Một người họ hàng khác, anh trai của Salman, Ismail, cũng bị bắt tại Manchester vào hôm thứ ba, ngay sau vụ việc.