Nếu bạn còn đang nhầm tưởng về một cô gái như IU luôn thuỳ mị dịu dàng, mặc đồ xinh đẹp hát nhạc nhẹ khiến người khác chỉ muốn cưng nựng thì... cũng đúng rồi đấy. Nhưng có một phương diện khác về cô nàng này mà có thể nhiều người chưa biết, biết rồi sẽ lại thấy đúng là ông trời không cho ai được hoàn hảo hết cả.
IU xinh đẹp, đáng yêu, hát hay, tài năng là thế nhưng bù lại, lại được ban cho cái tính hậu đậu và hoàn toàn mù đường lạc lối, rất kém trong khoản phân biệt trái phải.
Đến cái sân khấu concert của mình còn lạc được. Xe ô tô của mình đỗ ngay đây mà còn đi lái được ra đường khác thì cũng xin là chịu. Đội ngũ vệ sĩ, dancer và những người đồng nghiệp xung quanh cô nàng cũng phải bó tay mà trở thành hoa tiêu "everytime, everywhere" cho cô em gái quốc dân này.