Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao

L.T, Theo Helino 10:00 19/05/2018

Ít ai biết rằng trước khi trở thành vị hoàng tử chín chắn, đĩnh đạc được nhiều người hâm mộ thì Harry đã có những tháng ngày chìm trong thác loạn và bị hàng loạt scandal bủa vây.

Chỉ còn ít giờ nữa thôi, người dân nước Anh và cả thế giới sẽ được chứng kiến "đám cưới thế kỷ" của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle. Ai cũng nóng lòng được chiêm ngưỡng hình ảnh cô dâu, chú rể trong những bộ trang phục lộng lẫy bước vào lễ đường nói lời hẹn thề trăm năm.

Ở tuổi 33 lại được mệnh danh là chàng hoàng tử quyến rũ nhất hành tinh, kể từ khi Hoàng tử Harry tuyên bố làm lễ đính hôn và đám cưới với nữ diễn viên xinh đẹp Meghan Markle, có không ít trái tim thiếu nữ tan vỡ, thậm chí là ghen tỵ với Meghan. Thế nhưng, ít ai biết rằng trước khi trở thành vị hoàng tử chín chắn, đĩnh đạc được nhiều người hâm mộ thì Harry đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp với hàng loạt scandal và hình ảnh xấu.

Tuổi thơ vui tươi như bao đứa trẻ bình thường khác

Ngày 15 tháng 9 năm 1984, Công nương Diana hạ sinh con trai thứ hai tại bệnh viện St. Mary, London và được làm lễ rửa tội tại Nhà thờ St. George ở Lâu đài Windsor vào ngày 21 tháng 12 năm 1984 với tên chính thức là Henry Charles Albert David.

Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 1.

Ngay từ khi còn nhỏ, Harry đã bộc lộ tính cách là một cậu bé ưa tò mò, ham khám phá, phiêu lưu. Cậu bé luôn tỏa sáng và có "sức quyến rũ" trong những bức ảnh chụp cùng gia đình, đặc biệt là với mẹ. Người viết hồi ký hoàng gia, Penny Junor, chia sẻ: "Harry là một cậu bé lém lỉnh, hài hước và rất hăng hái". Harry có một tuổi thơ khá êm đềm và bình thường như bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới.

Một số hình ảnh hồi nhỏ của hoàng tử Harry.

Ngày định mệnh làm đảo lộn cuộc đời vị hoàng tử nhỏ

Ngày 31 tháng 8 năm 1997, cả nước Anh bàng hoàng trước tin Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn. Ai cũng đau buồn và tiếc thương trước sự ra đi của công nương khi tuổi còn trẻ nhưng ít ai hiểu rằng đó là mất mát quá lớn đối với một đứa trẻ 12 tuổi, đó là Hoàng tử Harry.

Sau này trong một cuộc phỏng vấn trước báo chí, Harry đã thừa nhận: "Mất mẹ ở tuổi 12 nên tôi khép kín mọi cảm xúc của mình trong suốt 20 năm. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân và công việc của tôi".

Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 3.

Việc mẹ qua đời đã để lại cho Harry một nỗi đau lớn.

"Nỗi đau vẫn chất chứa trong lòng và tôi cần phải giải tỏa bớt", Hoàng tử Harry từng thừa nhận các vấn đề về sức khỏe tâm thần sau cái chết của Công nương Diana. Và anh trai William phải ra sức thuyết phục Hoàng tử tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.

"Khi đối mặt với sự đau khổ, mỗi người có cách phản ứng theo hướng khác nhau. Tôi chỉ biết im lặng, không nói về nó và chôn chặt nó trong lòng... Khoảng thời gian 10 năm ở trong quân ngũ đối với tôi là khoảng thời gian trốn chạy", Hoàng tử Harry chia sẻ.

Là một thành viên hoàng gia nhưng Harry cũng không ngại ngần và thẳng thắn trong lời nói của mình. Anh tỏ ra căm ghét giới truyền thông vì Harry luôn cho rằng chính truyền thông phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ anh. Công nương Diana qua đời trong một tai nạn ở Paris, Pháp khi đang cố tìm cách tránh khỏi những tay săn ảnh.

Mang danh hoàng tử "tai tiếng" nhất hoàng gia Anh

Sau cái chết của mẹ, Hoàng tử Harry được gửi đến Eton để học tập, theo bước chân của anh trai Hoàng tử William.

Harry luôn tỏ ra chán ghét trường học và muốn trở thành một "cậu bé hư". Thời gian trôi qua, người ta lại nhận ra hoàng tử nhỏ năm nào đã lớn, không còn là đứa trẻ vui tươi, lém lỉnh mà trở thành một vị hoàng tử "tai tiếng". Harry dường như không muốn bị gò ép trong khuôn phép của hoàng gia và tìm cách "nổi loạn" theo đúng nghĩa đen bằng những đêm ăn chơi trác táng trong các quán bar, hộp đêm.

Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 4.
Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 5.
Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 6.

Năm 17 tuổi, Harry dính vào nghiện ngập khiến Thái tử Charles phải gửi con vào một trung tâm cai nghiện. Nhưng chàng hoàng tử "ngông cuồng" tiếp tục gây rối nên trở về nhà chỉ sau một ngày. Tất nhiên, những hình ảnh ăn chơi, nhảy múa ở vũ trường, quán bar của hoàng tử trẻ xuất hiện dày đặc trên truyền thông Anh.

Đến năm 2005, một sự kiến chấn động xảy ra khiến hoàng gia Anh "điêu đứng". Harry gây nên làn sóng phẫn nộ với hình ảnh anh mặc bộ trang phục Đức quốc xã với hình chữ thập ở cánh tay. Người ta không thể hình dung nổi vị hoàng tử của nước Anh lại có thể hành động như vậy. Phóng viên của tờ The Sun, Duncan Larcombe, kể lại: "Khi đó, tôi viết về Harry như một hoàng tử trẻ ngùn ngụt lửa giận và luôn tìm cách chối bỏ thân phận con cháu hoàng gia của mình. Tôi gọi điện đến gia đình hoàng gia và thông báo về bức ảnh Hoàng tử Harry mặc áo có biểu tượng của phát -xít. Chúng tôi sẽ in bức ảnh đó trên trang nhất của số báo phát hành vào ngày hôm sau. Đầu dây bên kia chỉ là một sự im lặng..."

Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 7.

Hình ảnh Harry mặc áo có biểu tượng của phát-xít xuất hiện trên trang nhất hàng loạt tờ báo lớn ở Anh.

Đúng như vậy, ngày hôm sau bức ảnh Hoàng tử Harry xuất hiện trên trang nhất hàng loạt tờ báo ở Anh. Bức ảnh đã gây nên làn sóng phẫn nộ và khiến gia đình hoàng gia chìm trong khủng khoảng. Sau đó Harry đã lên tiếng xin lỗi: "Đó là một sự lựa chọn tồi tệ... và tôi xin lỗi".

Cùng năm 2005, Harry tham gia vào quân đội, và được điều đến Afghanistan chiến đấu. Bẵng đi một thời gian, năm 2012, người ta lại sốc khi thấy báo chí tràn ngập hình ảnh Hoàng tử nước Anh chụp trong tình trạng khỏa thân, chơi trò thách uống bia, giữa một đám các cô gái mặc áo tắm hai mảnh hở hang tại hộp đêm ở Las Vegas.

Ngay sau vụ scandal đó, Harry lại được điều ra mặt trận ở Afghanistan nhưng với cương vị là một phi công lái máy bay trực thăng Apache.

Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 8.

Thời gian trong quân ngũ đã giúp biến Harry trở thành một chàng trai mạnh mẽ, có ý chí và chín chắn hơn. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Harry thừa nhận tuổi trẻ nông nổi đã khiến anh vấp phải nhiều sai lầm, không xác định được giá trị của bản thân và thậm chí còn từng nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống hoàng gia nhưng chính quân đội đã khiến Hoàng tử hiểu rõ về mục đích sống.

Trong thời gian chiến đấu ở Afghanistan, Hoàng tử Harry đã được tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội không may bỏ mạng nơi chiến trường hoặc trở về không lành lặn. Trở về Anh, Hoàng tử Harry đã khởi xướng Invictus Games, sự kiện thể thao quốc tế dành cho các thương bệnh binh, vào năm 2014 và kể từ đó, sự kiện này vẫn được tổ chức hàng năm.

Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 9.
Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 10.
Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 11.
Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 12.
Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 13.

Thời gian ở trong quân đội đã giúp Harry trưởng thành hơn, biến anh thành một người hoàn toàn khác.

Cuối cùng, chàng "hoàng tử nổi loạn" ngày nào hiểu ra rằng anh có thể dùng sức ảnh hưởng của chính bản thân mình để thay đổi cuộc sống của người khác theo hướng tích cực.

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích với nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle

Trước khi gặp và trúng "tiếng sét ái tình" với nữ diễn viên xinh đẹp, Hoàng tử Harry đã có một danh sách dài các người yêu. Mối tình đầu tiên của Harry là Chelsy Davy, con gái của một đại gia bất động sản ở Zimbabwe. Họ gặp nhau qua bạn bè vào năm 2004 và hẹn hò trong vòng 6 năm.

Hoàng tử Harry sau đó hẹn hò với Cressida Bonas, một người xuất thân từ gia đình quý tộc. Tuy nhiên, cô đã kết thúc mối tình kéo dài hai năm của họ vào năm 2014 để theo đuổi ánh đèn sân khấu.

Chia sẻ về chuyện tình với Meghan Markle, Hoàng tử Harry không ngại ngần nói: "Sự thật là tôi đã yêu Meghan nhanh đến chóng mặt, nó giống như một sự xác nhận rằng mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo, đó là định mệnh. Cô gái xinh đẹp này đã "trượt té" vào cuộc đời tôi và tôi vấp vào đời cô ấy".

Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry: Từ tay chơi đầy tai tiếng đến vị hoàng tử được ngàn người yêu mến, vạn cô gái ước ao - Ảnh 14.

Harry đã có một câu chuyện tình lãng mạn với nữ diễn viên Meghan.

Cô Katie Nicholl, một phóng viên của hoàng gia Anh còn nhận xét: "Mọi người đều biết, Hoàng tử Harry từng là một thành viên hoàng gia bướng bỉnh, nổi loạn. Có thể nói Meghan đã cảm hóa được Harry, cứ so sánh hình ảnh của anh ấy trước kia và bây giờ sẽ thấy sự khác biệt. Meghan đã thay đổi được hoàng tử theo hướng tốt hơn, tích cực hơn. Theo tôi, Meghan đã giúp Harry bộc lộ cảm xúc của mình tốt hơn. Cậu ấy rõ ràng đã trở thành người đàn ông hạnh phúc, kể từ khi Meghan xuất hiện trong cuộc đời".

Giờ đây, Hoàng tử Harry đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chịu trách nhiệm gánh vác các công việc của hoàng gia được Nữ hoàng giao phó.

(Nguồn: Tổng hợp)