Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3): "Đỉnh quá!"

Hải My - Trần Hà, Theo Phụ nữ Số 11:36 30/04/2025
Chia sẻ

Đoạn clip ghi lại khung cảnh này cũng đang trở nên viral trên MXH.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã chính thức diễn ra vào sáng nay 30/4 tại TP.HCM. 

Trước đó, từ chiều tối ngày 29/4, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ - nằm ở 1 trong 4 tuyến đường diễu binh, diễu hành đã có rất đông người ngồi, trải bạt, chiếu nằm ngủ để có một vị trí đẹp dành cho ngày mai. 

Song giữa lúc hàng vạn người tập trung đông đúc, hành động của một cô gái vào lúc 1h sáng, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) bỗng thu hút toàn bộ sự chú ý mọi người xung quanh. Đoạn clip ghi lại khung cảnh này cũng đang trở nên viral trên MXH. 

Hành động của cô gái vào lúc 1h sáng khiến dân mạng thốt lên: "10 điểm không có nhưng" (Nguồn: @vietnamdatnuocanhhung)

Theo đó, cô gái sở hữu ngoại hình xinh đẹp, dễ thương, đứng giữa phố và phát túi nilon để đựng rác cho mọi người. Trên tay cô gái cầm 2 cuộn túi nilon lớn, liên tục hỏi mọi người đã có chưa để phát miễn phí. Cô cũng bày tỏ mong muốn mọi người có thể giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp gọn gàng khi đứng lên để có một tuyến phố sạch đẹp. 

Hành động này của cô gái được rất nhiều người hưởng ứng. Liên tục là những tiếng hô, giơ tay để nhận túi nilon. Bên cạnh đó, các bạn trẻ khác cũng cùng nhau hô hào, nhắc nhở mọi người xung quanh cùng có ý thức để rác gọn gàng, đúng nơi quy định.

Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):

Cho đến sáng nay, sau khi Lễ diễu binh, diễu hành kết thúc, các bạn trẻ cũng rủ nhau nán lại, mỗi người một tay cùng nhau nhặt rác. Không chỉ thu gọn rác cá nhân của mình, những bạn trẻ này còn rủ nhau dọn dẹp thêm cả những khu vực xung quanh. Trên tay mỗi người đều túi lớn, túi nhỏ chai nhựa, vỏ bánh kẹo,... Tất cả được thu gom gọn gàng và để đúng nơi quy định. 

Khung cảnh "đỉnh của chóp", các bạn trẻ cùng nhau dọn sạch rác trước khi ra về (Clip: Châu Quốc Thái)

Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):
Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):

Các bạn trẻ nán lại nhặt rác, dọn dẹp chỗ xung quanh của mình sau buổi lễ sáng ngày 30/4

Trước đó vào tối 29/4, theo ghi nhận của chúng tôi, càng về khuya, dòng người đông nghẹt, kéo đến ngày càng đông. Bức ảnh chụp lúc 0h tại đường Nguyễn Huệ, Quận 1 nói lên tất cả, khiến nhiều người choáng ngợp.

Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):

Ảnh tại Đường Nguyễn Huệ, Quận 1 lúc 0h ngày 30/4

Tất cả tạo nên cảnh tượng "chưa từng có", khiến nhiều người choáng ngợp khi chứng kiến, cả những người trong cuộc cũng không ngoại lệ.

"Cảnh tượng hiếm có từ trước đến nay", bạn Trần Tấn Lợi (26 tuổi, ở quận 7, TP.HCM) chia sẻ. Đây là lần đầu tiên Tấn Lợi camp chỗ vào tối muộn như vậy, bởi trước đó cậu bạn từng đi xem hợp luyện và sơ duyệt diễn ra từ 18h đến khoảng 22h tối.

"Lúc đó, khoảng 3-5 chiều đã rất đông rồi, người cũng chật kín. Ngồi dưới nắng, có lúc mưa nữa nhưng chẳng ai muốn về, vì ai cũng muốn trải nghiệm những điều '50 năm mới có 1 lần'. Và mình cũng không ngoại lệ. Hôm nay, mình nghe lời khuyên từ bạn bè đã đi xem tổng duyệt và cả trên báo đài nữa nên đến đây từ 6h chiều. Một phần là mình muốn xem 3D Mapping, rồi camp chỗ luôn.

Lúc nãy sau khi xem 3D Mapping xong, cũng có một lượng người ra về nhưng những người chọn ở lại luôn như mình và các bạn thì cũng đông lắm. Giữa biển người cũng đang có mình nằm ở đó, ngồi chán thì lại nằm", Tấn Lợi hào hứng.

Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):

Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):

Ảnh tại Đường Nguyễn Huệ, Quận 1 lúc 0h ngày 30/4

Thúy Vi (29 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) dù đã thuê một khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ, Quận 1 nhưng vẫn phải ra camp chỗ từ 11h ngày 29, bởi: "Đông lắm, nhóm bạn của mình bảo nếu không ra ngồi từ bây giờ thì cỡ 1-2h sáng sẽ không có chỗ nữa".

Cô bạn cho hay mọi hầu như đã có kinh nghiệm từ các buổi đi xem sơ duyệt, tổng duyệt trước đó nên đều chuẩn bị kỹ càng từ đồ ăn, nước uống đến quạt cầm tay.

"Có người đi cả gia đình, nhóm bạn từ 10-25 người rộn ràng lắm. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, mọi người chỉ mang một ít đồ ăn nhẹ, nước uống và quan trọng là có thêm ô dù để đề phòng trời mưa hoặc xịt muỗi vì ngoài này nhiều muỗi lắm", Thúy Vi chia sẻ thêm.

Có người đi cùng bạn bè, gia đình, người thân. Có nhóm bạn từ Bình Dương lên, Hà Nội vào cũng chọn ra camp chỗ từ khuya. Hai bên vỉa hè chật kín người, không còn chỗ trống.

Ngay từ chiều 29/4, theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng đã có rất đông người ngồi để giữ chỗ từ 12h, 2h chiều.

Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):

Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):

2h chiều nay tại Công viên Bến Bạch Đằng.

Trước đó, vào đêm tổng duyệt 27/4, tại vỉa hè trên các tuyến phố mà đoàn diễu binh đi qua đã ghi nhận hàng trăm người cùng nhau trải bạt cùng nhau ngồi bên đường chờ đợi cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng hôm sau.

Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):

Hành động khó tin lúc 1h sáng của một cô gái trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3):

Dù thức xuyên đêm nhưng ai cũng tỏ ra hào hứng, trò chuyện rôm rả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày