Hàng xóm nói về nữ nghi phạm đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai: Vẫn đi ăn nhậu bình thường

Nam An (t/h), Theo Phụ nữ mới 19:39 05/07/2024

Hàng xóm cho biết, nhà có nhiều người chết nhưng Bích không có biểu hiện đau buồn, khóc lóc và vẫn đi ăn sáng, nhậu nhẹt bình thường.

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người".

Theo điều tra, tháng 6/2024, anh N.H.B T. (18 tuổi, cháu kêu Thanh bằng Cô) bất ngờ bị hôn mê nên được đưa lên điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM. Qua chuẩn đoán, bệnh viện nghi vấn bệnh nhân này bị nhiễm độc Xyanua (một chất kịch độc) nên thông báo gia đình và yêu cầu trình báo Công an.

Hàng xóm nói về nữ nghi phạm đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai: Vẫn đi ăn nhậu bình thường - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an

Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an xác định, do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình nên Bích đã mua Xyanua đầu độc cháu ruột là anh T.

Đáng nói trong vòng 8 tháng qua, nhà bà Bích liên tiếp có 5 người chết bất thường (có chồng và con của Bích). Những người tử vong đều có các triệu chứng liên quan giống nhau như ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Trước khi chết bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Trước sự việc nói trên, chia sẻ với báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Hương (41 tuổi) sống cách tiệm bán cơm khoảng 200m cho biết, mọi người quá sốc khi biết Bích là nghi phạm đầu độc cháu ruột. Đáng chú ý trong số 5 người chết bất thường thời gian qua có cả chồng, con trai của Bích.

Bà Hương kể khoảng tháng 10/2023, ông N.T.T.T. (SN 1985, chồng Bích) sau 8 lần đi bệnh viện điều trị với triệu chứng tức ngực, đau tim… đã qua đời. Người dân địa phương trong giáo xứ Bắc Minh đến chia buồn cùng gia đình Bích. Mọi người xem cái chết của T. như là số trời đã định.

Khoảng 2 tháng sau, ông Nguyễn Văn Hải (cha Bích) cũng đột qua đời với triệu chứng tức ngực, đau tim, nôn ói… giống hệt con rể. Một lần nữa, người dân địa phương cũng vô cùng xót xa, đến chia buồn cùng gia đình Bích. Mọi người cũng không thấy lạ gì, bởi ông Hải từng có tiền sử bệnh tai biến.

Thế nhưng, khoảng một tháng sau, bé M. (con Bích) bất ngờ đau bụng, tức ngực dữ dội. Khi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện, bé M. đã không qua khỏi. Lúc này, người địa phương bắt đầu hoài nghi vì sao gia đình ông Hải liên tục có người chết trong thời gian ngắn.

Người hàng xóm này cho biết thêm, xuyên suốt thời gian diễn ra lễ tang của con trai, Bích không có biểu hiện đau buồn, khóc lóc. Chôn cất con xong, Bích vẫn đi ăn sáng, nhậu nhẹt bình thường. "Bích nói con trai có gen di truyền giống cha, phát bệnh và chết giống cha nên không có gì bất thường" , bà Hương kể lại với vẻ thất thần.

Chia sẻ thêm về vụ việc, ông T. nhà có nhiều người chết như vậy nhưng mọi người thấy Bích không bộc lộ nhiều cảm xúc khi đi ra đường. Bích vẫn tiếp tục bán cơm trưa và đi ăn nhậu vào buổi chiều như không có chuyện gì xảy ra.

"Có hôm tôi hỏi Bích là nhiều người trong nhà chết vậy có sợ không. Bích nói cô có đi xem bói và thầy cho biết sẽ có nhiều người trong nhà chết nữa", ông T. kể lại với vẻ mặt bàng hoàng.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 22/6, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân N.H.B.T (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê. Sau đó, người bệnh được theo dõi ngộ độc chưa rõ loại. Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu, điều trị triệu chứng và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, bệnh nhân có chất độc Xyanua, nghi bị đầu độc. Hiện bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nội tim mạch - Lão Khoa, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp tục điều trị.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi, dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua đồng chí Trần Văn Nghi - Điều tra viên, số điện thoại: 0903624479.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày